Kết hôn với người nước ngoài: Tan tành giấc mộng vàng

(ANTĐ) - “Làn sóng” kết hôn với người nước ngoài những năm gần đây có chiều hướng gia tăng. Trong các cuộc hôn nhân này, nhiều cô gái đã hy vọng quá nhiều vào những điều tốt đẹp, vượt xa thực tế. Và đằng sau những cuộc hôn nhân đa sắc tộc, chứa đựng nhiều rủi ro ấy hạnh phúc thì hiếm, mà bất hạnh thì nhiều...

Kết hôn với người nước ngoài: Tan tành giấc mộng vàng

Bài 1: Sự khác biệt khó thấy

(ANTĐ) - “Làn sóng” kết hôn với người nước ngoài những năm gần đây có chiều hướng gia tăng. Trong các cuộc hôn nhân này, nhiều cô gái đã hy vọng quá nhiều vào những điều tốt đẹp, vượt xa thực tế. Và đằng sau những cuộc hôn nhân đa sắc tộc, chứa đựng nhiều rủi ro ấy hạnh phúc thì hiếm, mà bất hạnh thì nhiều...

Ảo tưởng về “ một nửa” kia

Đa số những cô gái nuôi ước mơ lấy chồng nước ngoài vẫn cho rằng mình sẽ nhờ cậy được vào chồng, ảo tưởng về hình ảnh một người chồng lịch lãm hào hoa, luôn biết chăm sóc, chiều chuộng vợ. Ở những người chồng nước ngoài họ lại hình dung người phụ nữ Á Đông là hiện thân của sự hiền thục, dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng. Thế nhưng bước vào cuộc sống chung họ đã thất vọng. 

Không ít phụ nữ Việt Nam hình dung ra đời sống ở nước ngoài và của những người nước ngoài rất thoải mái về kinh tế và họ là người “không cần phải tính toán về chuyện tiền bạc”. Thực tế không như vậy. Một cô dâu người Việt sống tại Mỹ kể, thời gian đầu, cô thật sự bị sốc trước cách tính toán, chi tiêu của chồng. Thậm chí cô từng khóc qua điện thoại với người ở nhà rằng, hóa ra chồng mình là người ti tiện, keo bẩn … Thế nhưng, sống chung một thời gian, cô mới hiểu. Ở Mỹ, rất nhiều người xác định phải có tiền để dành cho những “ngày đen tối”. 

Lý Hương khóc bên ngoài Tòa án Gia đình tiểu bang New York bên cạnh luật sư
Lý Hương khóc bên ngoài Tòa án Gia đình tiểu bang New York bên cạnh luật sư

Ở các nước khác, vấn đề tài sản được “thỏa thuận” rất rõ ràng ngay sau khi cả hai ký vào bản đăng ký kết hôn. Trường hợp của Phương Thùy là một ví dụ. Cô và chồng quen nhau ở Việt Nam. Sau đám cưới, cô theo chồng về Paris-Pháp, sống trong một căn nhà sang trọng. Song chỉ đến khi đặt chân đến Paris tráng lệ cô mới biết anh chồng là một kẻ cờ bạc.

Trong vòng hai năm chung sống, chồng cô đã nướng hết toàn bộ tiền bạc của mình vào các sòng bài, sau đó là cả ngôi nhà của họ. Cô không có quyền gì, vì tài sản đó hoàn toàn là của anh ta, theo thỏa thuận chung ban đầu. Trở về Việt Nam thì cô xấu hổ, nhưng theo luật pháp của Pháp thì cô phải có 5 năm sống trên đất Pháp mới được nhập quốc tịch, nên cô đành gồng mình nuôi ông chồng cờ bạc mà chẳng biết tương lai rồi sẽ đi về đâu…

Mới đây vào giữa tháng 12-2010, Tòa án Liên bang Mỹ cũng đã tiến hành xử án buộc tội Lý Hương - nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam một thời, về hành vi “bắt cóc con” với lý do: Đưa con về Việt Nam không có sự đồng ý của chồng và cản trở không cho chồng thăm con. Do Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên khi xử lý các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình thì nước nào áp dụng theo luật của nước đó. Chính vì thế, Lý Hương mới bị kết tội “bắt cóc con ruột” - một tội danh mà hầu hết người Việt Nam nào cũng thấy hết sức xa lạ!

Mỗi người là một thế giới

Trong suốt một thập kỷ qua, việc tìm kiếm cô dâu Việt đã trở thành xu hướng phổ biến ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ phát triển tại châu Á như: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia. Các website môi giới hôn nhân quốc tế ở các nước này xuất hiện đầy những quảng cáo: “Phụ nữ Việt Nam mảnh dẻ và dịu dàng”, “Họ không bao giờ ly dị”. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của trào lưu này sẽ là cơ hội để đổi đời cho các cô gái Việt vì đối tượng khách hàng ở một số nước đa số là những người có học thức và khả năng kinh tế cao. Tuy nhiên, một số khác cho rằng, những lời quảng cáo hoa mỹ bên ngoài chẳng qua chỉ là sự che giấu trá hình cho một hình thức buôn bán phụ nữ tinh vi và cao cấp mà thôi…

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Tuấn- Giám đốc Trung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng nhận xét: những người không cùng tiếng nói và màu da về cơ bản mang nhiều nét tính cách khác nhau. Người New York có thể sôi nổi, mạnh mẽ, thoáng đạt hơn người ở các vùng xa xôi và hẻo lánh của nước Mỹ, người Anh thì trầm tính, lạnh lùng, người Pháp thì nhẹ nhàng nhưng hơi cầu kỳ và quá tinh tế...

Những sự khác biệt về cá tính này không chỉ phụ thuộc vào quốc tịch, mà còn tùy vào môi trường xã hội mà họ sinh ra và lớn lên. Và đương nhiên họ đã phải sống từ rất lâu theo những nguyên tắc bất thành văn nhưng lại rất vững bền đó. Nếu các cô gái bước chân vào cuộc sống chung với một người có những nền tảng hành động và cư xử đã thành quy tắc mà không kịp thời nắm bắt và tuân theo khiến nhiều mâu thuẫn có thể sẽ xảy ra…”.

Mỗi con người là một cá thể hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn khác nhau. Họ có chính kiến, có quan điểm về mọi sự việc và có cả những thói quen khác nhau. Để người này có thể bỏ qua hay chấp nhận người khác và ngược lại, với một người chồng có cùng ngôn ngữ vốn đã không đơn giản thì với một người chồng không cùng nguồn gốc văn hoá hay ngôn ngữ còn phức tạp và khó khăn hơn gấp vạn lần…

(Còn nữa)

Ngọc Bảo - Huệ Linh