Kết cục bi thảm khi tình cảm gia đình bị rạn nứt không lối thoát

ANTD.VN - Tình cảm vợ chồng được coi là thiêng liêng, cao quý và thường mở đầu cho một tương lai tốt đẹp, là nền tảng vững chắc để xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp vợ chồng chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ nhau không chung thủy, đã dẫn đến nhà tan, cửa nát…

Những vụ án mạng xảy ra gần đây liên quan đến mâu thuẫn gia đình, đã để lại nỗi đau đớn vô cùng cho gia đình, người thân và toàn xã hội.

Hiện trường vụ án mạng tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn

Những vụ án mạng đau lòng

Sau khi nhẫn tâm dùng búa sát hại vợ, anh Đ. đã uống thuốc diệt cỏ và  thuốc diệt chuột với mong muốn được “tử thần” rước đi. Tuy nhiên, mục đích của người chồng cùng quẫn vì ghen tuông này đã không đạt được.

Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT - CATP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự “Giết người” xảy ra tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai. Nạn nhân trong vụ án này là chị H. (41 tuổi, ở TP Lào Cai), đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Liên quan đến vụ án này, khoảng 17h ngày 2-3, cháu B. (14 tuổi, con trai chị H) đi học về nhà đã nhìn thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, với nhiều vết thương ở vùng đầu. Chạy lên tầng 3 tìm bố, cháu B. choáng váng  nhìn thấy bố là anh B.H.Đ (47 tuổi), đang lăn lộn dưới nền nhà. Cháu B. đã hét lớn và nhờ mọi người đến đưa bố mẹ mình đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai… 

Trong quá trình điều tra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định chị H. bị chồng dùng búa đinh sát hại. Sau đó, anh Đ. đã uống thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu định tự tử nhưng bất thành. Khi đã tỉnh, người chồng giết vợ khai nhận do nghi ngờ chị H. có người đàn ông khác, đã ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn. Chiều 2-3, hai vợ chồng chị H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và anh Đ. đã dùng búa đinh gây ra cái chết thảm cho người vợ.

Tương tự, tối 4-3 vừa qua đã xảy ra vụ án mạng đau lòng tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trong lúc anh N.V.T. (SN 1985) và vợ là chị H. (SN 1986) cùng hai con trai (cháu lớn học lớp 2, cháu nhỏ gần 2 tuổi) ngồi ăn cơm, thì giữa anh T. và chị H. xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Công an Hà Nội khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại huyện Quốc Oai, có nguyên nhân từ mâu thuẫn quan hệ vợ chồng

Anh T. cho rằng chị H. ngoại tình, đã hỏi nhưng vợ không trả lời khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận và ghen tuông mù quáng, anh T. đã dùng dao sát hại vợ ngay bên mâm cơm gia đình. Sự việc xảy ra quá nhanh và ngay sau đó, người cha tội lỗi đã đưa hai con về nhờ gia đình bên nội ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, nuôi hộ, thú nhận đã giết vợ vì nghi chị H. có “bồ”. Trong cơn bĩ cực, anh T. đã quay về nhà tự kết thúc cuộc đời bằng dao nhọn. Trước khi bị sát hại, chị H. là công nhân làm việc trong một công ty tại khu công nghiệp ở gần nhà, còn anh T. làm thợ hàn tự do…

Sống phải có niềm tin

Tìm hiểu thêm về những vụ án mạng bắt nguồn từ những cơn ghen mù quáng làm mờ lý trí của những người chồng có “máu hoạn thư”, PV Báo ANTĐ được biết trước đó, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tạm giữ một nghi phạm sát hại người vợ của mình tại nhà ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Nghi phạm được xác định là Đ.N.K (SN 1990, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). K. là chồng của nạn nhân T. Đối diện với cán bộ điều tra, K. đã thừa nhận sát hại vợ vì nghi chị T. có mối quan hệ với người đàn ông khác.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, chiều 17-12, K. đã đầu thú tại cơ quan công an.

Vụ án được xác định đã xảy ra vào buổi tối hôm trước, khi chị T. đi ngủ thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Trong lúc ghen tuông, K đã dùng tay bóp cổ chị T. dẫn đến tử vong. Sau đó, gã chồng tàn bạo này đã dùng bút dạ viết ký hiệu lên bụng vợ và dùng chăn đắp lên người nạn nhân rồi bỏ trốn lên vùng núi xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn...

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng CAH Sóc Sơn cho biết: “Những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình thường có chung nguyên nhân chồng nghi vợ ngoại tình và nạn nhân là những người vợ đã bị chồng chút giận trong lúc cơn ghen lên tới đỉnh điểm. Sau khi gây án, kẻ sát nhân tỏ ra hối hận vì đang tâm giết vợ và ra đầu thú với sự sám hối muộn màng. Cũng có không ít vụ đối tượng đã tự sát sau khi gây án bởi sự cùng quẫn, không lối thoát như đã xảy ra gần đây”.

Cũng theo Phó trưởng CAH Sóc Sơn, kẻ thủ ác sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật, bởi hành vi phạm tội thể hiện rõ sự mất nhân tính của mình.

Chuyên gia tâm lý học Phạm Thúy Hằng (đã có quá trình tu nghiệp ở Liên bang Nga, hiện công tác tại TP Đà Nẵng) phân tích: “Mâu thuẫn gia đình giữa vợ và chồng thường nảy sinh từ sự nghi ngờ giữa hai người có một không chung thủy. Khi người vợ bị chồng nghi có người đàn ông khác, thường bị chồng căn vặn trong bữa cơm, hay khi đi ngủ và “nghi can” ngoại tình thường dùng sự im lặng để chứng minh mình vô tội, với tâm lý không muốn đôi co để lời qua tiếng lại mất mặt với con cái, hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên, chính sự im lặng đáng sợ của người vợ, đã làm tăng lên sự nghi ngờ của người chồng dẫn đến hành vi cuồng sát, không thể kiểm soát”.

Cũng theo bà Phạm Thúy Hằng, muốn phòng ngừa những vụ án mạng đau lòng xảy ra từ mâu thuẫn vợ chồng, trước hết các cặp vợ chồng cần thẳng thắn, trung thực với nhau trong các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp và các quan hệ xã hội khác và có niềm tin với nhau trong cuộc sống hàng ngày; Bên cạnh đó, cần trân trọng cuộc sống tình cảm đầm ấm, chung thủy.

Các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương và những người hàng xóm, cũng như những người thân trong gia đình cần sớm phát hiện mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng để tìm cách hòa giải, tránh xảy ra những kết cục bi thảm, đẫm nước mắt mà nạn nhân cuối cùng phải hứng chịu cảnh mất mát cha mẹ là những đứa con thơ dại của chính những người trong cuộc.