Kẻ trộm là… bạn cùng phòng
(ANTĐ) - Kiều Thị Nhung (SN 1982), HKTT tại Thạch Thất - Hà Tây đã lấy trộm chiếc xe máy của người bạn cùng phòng trọ. Tuy vậy, hành vi trộm cắp tài sản của Nhung đã bị CAP Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội phát hiện.
Kiều Thị Nhung và tang vật vụ án |
Nhung và chị Nguyễn Thị D (SN 1981), HKTT tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cùng ở trong một phòng trọ tại ngõ 19/491 đường La Thành từ hơn một năm nay. Hai người gắn bó, thân thiết và tin tưởng nhau như những người ruột thịt.
Sáng 20-4, khi bạn trai chị D đến chơi, Nhung “tế nhị” ra ngoài cho hai người trò chuyện, nhưng thực chất là đi đánh chiếc chìa khóa xe máy đã “mượn” trước đó. Sau đó, Nhung quay về dùng chiếc chìa khóa vừa đánh, mở khóa và dắt xe ra đầu ngõ, nổ máy đi mất.
Ngay khi phát hiện mất xe, chị D đã gọi điện hỏi Nhung có mượn xe không? Tuy nhiên, Nhung một mực khẳng định không biết gì về chiếc xe và đang bận đi chơi cùng bạn.
Qua lời khai và trình báo của bị hại, CAP Thành Công đã mời Kiều Thị Nhung lên trụ sở cơ quan công an làm rõ, qua đấu tranh, đến 14h30 ngày 20-4, Kiều Thị Nhung đã thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy BKS: 88S6-8649. Hiện CAP Thành Công đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.
Quang Tấn