Kẻ thuê côn đồ tống tiền bố mẹ đẻ nói gì?

ANTĐ - Trót sa chân vào chốn cờ bạc “lô-đề”, Nguyễn Văn Kiên, SN 1987, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh đã thuê côn đồ đe dọa, tống tiền bố mẹ mình.

Chỉ vì ham chơi bời

Ngày 15-7, phóng viên ANTĐ đã tiếp xúc với Nguyễn Văn Kiên tại nhà tạm giữ của Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh. Khi được hỏi về động cơ nào dẫn đến hành vi phạm tội nhằm vào những người đã sinh ra và nuôi mình khôn lớn, Kiên tỉnh bơ trả lời do nợ tiền cờ bạc quá nhiều, bí quá nên làm liều?

Gia đình Kiên sống chủ yếu bằng nghề nông ở vùng quê Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Học hết lớp 10, Kiên bỏ học đi theo cánh thợ xây dựng làm nghề sơn tường. Vài năm gần đây, khi các khu công nghiệp đua nhau mọc lên, giá đất ở vùng nông thôn ngoại thành theo đó cũng tăng lên. Bố mẹ Kiên đã quyết định “xắn” đất bán lấy tiền xây nhà và chi tiêu hàng ngày. Từ khi bố mẹ có chút tiền giắt lưng, Kiên bắt đầu đổ đốn lao vào con đường cờ bạc “lô-đề”. Ban đầu chơi ít, càng về sau này Kiên càng ham chơi và thua nhiều. Chính vì thế Kiên đã vay mượn lung tung của nhiều người, rồi mang công mắc nợ tới hơn 100 triệu đồng.

 

CAH Đông Anh thẩm vấn Nguyễn Văn Kiên 

Không biết xoay xở cách nào để có tiền trả nợ, Kiên nghĩ cách moi tiền của bố mẹ. Để thực hiện kế hoạch này, Kiên đã tìm gặp Lê Văn Hà, SN 1987, một người bạn ở khu vực xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh để nhờ giúp đỡ. Được Hà giới thiệu, Kiên đã làm quen và thuê một nhóm đối tượng côn đồ ở tỉnh ngoài thực hiện hành vi tống tiền bố mẹ mình.

Màn kịch vụng về!

Sáng 8-7, gia đình ông Nguyễn Văn Vượng, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh bị một nhóm đối tượng đến nhà đe dọa, đòi phải đưa 160 triệu đồng vì con trai ông Vượng là Nguyễn Văn Kiên nợ họ 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Kiên đã trả được 40 triệu đồng từ mấy hôm trước đó. Nhóm đối tượng côn đồ dọa đang giữ Kiên và nếu gia đình ông Vượng không nộp tiền, chúng sẽ cho người chặt chân, tay và giết chết con trai họ. Ngày hôm sau, nhóm đối tượng trên lại đến nhà ông Vượng dọa dẫm và yêu cầu vợ chồng ông phải nộp ngay tiền cho chúng.

Đến ngày 10-7, trước sức ép của các đối tượng, vợ chồng ông Kiên đã chạy vạy vay mượn được 60 triệu đồng và hẹn đưa cho chúng. Biết được vụ việc này, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã phân tích kỹ toàn bộ những cuộc đối thoại giữa nhóm đối tượng côn đồ với vợ chồng ông Vượng, phát hiện có nhiều dấu hiệu đây là một màn kịch do chúng dựng lên nhằm tống tiền gia đình ông Vượng. Bởi lẽ, Kiên không làm ăn gì để kiếm ra được nhiều tiền, mà lại có 40 triệu đồng trả trước cho chủ nợ. Theo sự mô tả của vợ chồng ông Vượng, khi Kiên điện thoại báo cho bố mẹ đang bị bọn côn đồ bắt giữ, họ cảm giác Kiên không hề tỏ ra sợ hãi như bao người khác ở trong tình trạng bị đe dọa, khống chế.

Từ những phân tích trên, cơ quan công an nhận định Kiên và nhóm đối tượng kia đã dàn dựng màn kịch nợ tiền để tống tiền bố mẹ. Ngày 11-7-2011, theo hẹn, bố mẹ Kiên mang tiền ra khu Cầu Lớn, xã Nam Hồng (Đông Anh) nộp cho “chủ nợ” của con trai họ. Tại đây, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã phát hiện, bắt giữ và đưa về trụ sở để đấu tranh với Đỗ Tiến Dũng, SN 1983, trú tại Yên Mô - Ninh Bình, trong khi đối tượng này nhận tiền từ tay bố mẹ Kiên. Dũng khai được Kiên thuê 5 triệu đồng để giả làm chủ nợ, đe dọa tống tiền bố mẹ Kiên. Đồng phạm với Dũng còn có các đối tượng khác là Phạm Đình Duẩn, SN 1990, trú tại Quế Võ - Bắc Ninh và Ngô Ngọc Quý, SN 1990, trú tại Từ Sơn - Bắc Ninh. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiên cùng đồng bọn về hành vi cưỡng đoạt tài sản để xử lý.