Kẻ nổ súng làm bị thương 4 người đã đầu thú

ANTĐ - 16h30 ngày 13-7, Trịnh Quang Tin, SN 1986, trú tại thôn Vệ, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, đối tượng chính trong vụ nổ súng làm bị thương 4 người tại thôn Nội Phật, xã Mai Đình (Sóc Sơn) trong đêm 12-7 đã đầu thú tại Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn.
Đối tượng Tin và hung khí thu được ở hiện trường  Đối tượng Tin và hung khí thu được ở hiện trường
Đối tượng Tin và hung khí thu được ở hiện trường

Đêm kinh hoàng ở thôn Nội Phật

Trưa 13-7, phóng viên ANTĐ đã tiếp xúc với vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Đạo và Nguyễn Thị Thao, ở thôn Nội Phật, xã Mai Đình, là 2 trong số 4 nạn nhân trong vụ nổ súng vào đêm 12-7. Bà Thao bị nhiều mảnh đạn ghém găm vào đầu, lưng và chân tay nên còn khá đau đớn, còn ông Đạo chỉ bị thương ở chân nên vẫn tỉnh táo, tiếp chuyện chúng tôi. Nỗi kinh hoàng vẫn thể hiện rõ trên khuôn mặt ông Đạo: “Khoảng 21h tối 12-7, nghe thấy tiếng cãi cọ nhau ở trước cửa nhà, vợ chồng tôi cùng chạy ra xem có chuyện gì và phát hiện 2 nhóm thanh niên xô xát với nhau. Chưa kịp tìm lời can ngăn, chúng tôi nhìn thấy ánh chớp lóe lên, kèm theo tiếng nổ chát chúa từ khẩu súng trên tay một nam thanh niên. Hai vợ chồng tôi đều trúng đạn và khi thấy máu chảy lênh láng, vợ tôi sợ hãi đã lịm đi, không còn biết gì nữa”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng ông Đạo, bà Thao được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bắc Thăng Long (Đông Anh), rồi lên bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông) để tiếp tục theo dõi, đến sáng 13-7 mới được đưa về nhà. Cùng chung cảnh ngộ với vợ chồng ông bà Đạo - Thao là các anh Nguyễn Ngọc Kỳ và Nguyễn Bá Hùng. Riêng anh Hùng bị thương tích rất nặng, với hơn 50 mảnh đạn chì nhồi vào viên đạn ghém, được bắn ra từ khẩu súng tự chế trên tay hung thủ.

 

Ông Đạo chỉ cho xem vết đạn bắn 

Giải quyết mâu thuẫn bằng “hàng nóng”

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một khẩu súng ngắn tự chế và một số mảnh đạn ghém. Qua công tác điều tra ban đầu, CAH Sóc Sơn xác định được nhóm đối tượng gây án có quan hệ bạn bè thân thiết với chị H, đang cư trú tại thôn Nội Phật, xã Mai Đình. Trước khi xảy ra vụ nổ súng, giữa chị H và bạn trai là Trịnh Quang Tin, ở xã Phù Linh (Sóc Sơn) nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ nhau.

Cũng tại thời điểm đó, gần nơi Tin và chị H đứng có một nhóm nam thanh niên ở thôn Nội Phật đang ngồi chơi. Nghe thấy 2 người to tiếng, họ đã buông ra những lời lẽ châm chọc, làm Tin rất tức tối dẫn đến lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Cho rằng bị bẽ mặt trước bạn gái, Tin đã về nhà rủ Đàm Khắc Tĩnh, SN 1986, ở thôn Sơn Đông, xã Tân Minh và Nguyễn Văn Khôi, SN 1990, ở thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược (Sóc Sơn), mang theo súng tự chế đến thôn Nội Phật để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi gây án, Tin cùng đồng bọn bỏ trốn và đến 16h30 chiều 13-7, được sự động viên tích cực của CAH Sóc Sơn, Tin đã ra đầu thú, tự nguyện giao nộp lại khẩu súng tự chế đã sử dụng.

Hiện tại các đối tượng Đàm Khắc Tĩnh và Nguyễn Văn Khôi đang lẩn trốn, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đề nghị các đối tượng trên sớm đầu thú, để được hưởng khoan hồng của pháp luật.