TP.HCM:

Kẻ nhặt rác giả danh thượng tá quân đội để lừa đảo

ANTĐ -  Từ kẻ nhặt rác kiếm sống Trần Văn Tân khoác trên người bộ bộ quân phục Quân đội với cấp hàm Thượng tá và đã giăng bẫy lừa đối với nhiều người.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Văn Tân có gia đình nhưng lại không chí thú làm ăn. Sau khi cùng vợ chuyển vào TP.HCM, Tân vẫn chẳng tìm được việc làm nên vác túi đi lượm rác vào ban đêm kiếm sống. Trong những ngày lang thang kiếm miếng ăn, biết nhiều người nhẹ dạ, cả tin, Tân nảy sinh ý định đóng giả sỹ quan Quân đội để lừa đảo.

Trần Văn Tân khoác áo Thượng tá Quân đội đã làm nhiều người dính bẫy lừa tinh vi do hắn tạo ra

 

Với suy nghĩ đó, Tân mặc đồ mang quân hàm Thượng tá thuộc lực lượng kiểm soát quân sự rồi la cà đến các quán cà phê ở những khu vực khác nhau để “tìm mồi”. Sau nhiều lần quan sát, Tân chọn quán cà phê Mai Linh (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) rồi “ngồi đồng”. Mấy ngày sau, Tân lân la làm quen với nhiều người dân sống tại khu vực trên.

 

Được biết lúc đó, sau màn chào hỏi, làm quen, Tân đã tự “xưng” mình là sỹ quan quân đội, có mối quan hệ quen biết rộng, có thể “chạy” giấy phép lái xe mô tô 2 bánh mà không cần phải thi cử. Không những thế, Tân còn lên giọng bảo mình là chỗ thân thiết với công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên có thể “lo” cho những người vi phạm pháp luật bị bắt. Thấy cách nói chuyện “hiểu sâu biết rộng”, lại liên tục điện thoại cho “anh này, em kia” chỉ đạo công việc “từ xa” của Tân đã khiến nhiều người tin tưởng.

 

Rồi một, hai và nhiều người đến nhờ Tân “giúp đỡ” người nhà có một tấm bằng lái xe mà chỉ tốn mấy trăm ngàn lại chẳng mất công đi thi. Hay đến việc lấy giúp chiếc xe máy mới bị công an tạm giữ vì vi phạm, lo cho con đi học… ai ai cũng đến nhờ viên "Thượng tá"… tốt bụng. Sau khi gom đủ “sở hụi”, Tân không xuất hiện ở quán cà phê như mọi bữa nữa mà lập tức tắt điện thoại và trốn khỏi nơi ở trọ. Lúc này mọi người mới tá hoả khi biết mình bị lừa. Và số tiền Tân đã “cuỗm” đi lên đến 19,3 triệu đồng. Không cam tâm mất oan số tiền trên, các “bị hại” đã cùng nhau truy tìm tên giả mạo.

 

20h ngày 20/12/2011, anh Bùi Thanh Hùng (một nạn nhân của Tân) phát hiện tên này đang chạy xe gắn máy trên đường ở TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Sau khi xác định chính là kẻ lừa đảo, anh này đã bắt Tân giao cho công an khi hắn vẫn mang trên người bộ quân phục.

 

Hơn 3 tháng trước, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tân mức án 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cho rằng, bản án quá nặng, Tân đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Tuy nhiên, tại phiên toà phúc thẩm sáng nay (30/8/2012), sau khi xem xét, HĐXX TAND TP.HCM nhận định hành vi của Tân không chỉ phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như bản án sơ thẩm đã nêu mà còn có dấu hiệu phạm vào tội “Giả mạo cấp bậc, chức vụ”. Vì thế việc toà án cấp sơ thẩm chỉ xử Tân tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm do đó tuyên huỷ bản án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.