Kẻ mất hết nhân tính đền tội

ANTĐ - Dùng xà cầy, gậy gỗ đập chết người đồng nghiệp, rồi cho vào bao tải phi tang xuống sông… Vong linh người xấu số oán hận, lương tâm cắn rứt khiến hắn phải ra tự thú. Thế nhưng sự sám hối ấy là quá muộn và không còn nhiều ý nghĩa.
Kẻ mất hết nhân tính đền tội ảnh 1
Trương Mạnh Quân lúc nghe tòa tuyên án

Giết đồng nghiệp dã man

Trước vành móng ngựa, Trương Mạnh Quân (SN 1979, trú ở số 21, ngõ 364 phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị VKSND thành phố truy tố về 2 tội giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là một nhân viên làm việc tại Cục Phát hành và kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) - người đồng nghiệp thân thiết của hắn. 

Sau lời tuyên bố khai mạc phiên tòa của nữ chủ tọa, các tình tiết liên quan đến cái chết thương tâm của anh Nguyễn Hữu Tài dần dần được “xới lên”. Vốn nợ anh Tài 500.000 đồng từ tháng 9-2010, Quân hẹn cuối năm sẽ trả. Trong bữa liên hoan tất niên cùng cơ quan, ngày 28-1-2010 (tức 25 Tết Tân Mão), Quân hứa 13h cùng ngày sẽ trả hết nợ. Đúng hẹn, anh Tài tìm đến nhà Quân và 2 người lên tầng thượng nói chuyện.

Tại đây, Quân đưa trước cho anh Tài 200.000 đồng nhưng không được đồng nghiệp đồng ý. Lời qua tiếng lại, Quân lấy xà cầy thẳng tay bổ mạnh vào gáy anh Tài. Sau cú đánh “thập tử nhất sinh” của gã đồng nghiệp, anh Tài lảo đảo đứng lên và vớ một thanh gỗ vụt về phía người đối diện. Lợi thế to khỏe, trong khi nạn nhân gần như kiệt sức, Quân giằng lấy thanh gỗ, đập tới tấp vào đỉnh đầu làm anh Tài gục chết ngay tại chỗ. 

Biết anh Tài đã chết, hắn xuống nhà lấy bao tải cùng chiếc kéo lên cắt bỏ hết quần áo của nạn nhân ra để làm giẻ lau sạch các vết máu. Kẻ “máu lạnh” sau đó dùng những đoạn dây điện thừa buộc chặt nạn nhân trong tư thế ngồi bó gối cho vào bao tải và để tại hiện trường. Ngay đêm hôm ấy, hắn dùng dây thừng thả xác nạn nhân xuống đất, sau đó lấy xe máy chở tử thi lên cầu Vĩnh Tuy phi tang xuống sông Hồng.            

                 

Không còn nhân tính

Giữa phòng xử án, Trương Mạnh Quân khai tường tận từng hành vi rất nhỏ. Gặp phải những chi tiết không thể nói rõ bằng lời, hắn còn đưa cả đôi tay đã bị còng chặt lên diễn tả. Ngồi nghe những lời khai ghê rợn từ miệng bị cáo, cả hội trường xử án chết lặng.  

Tuy bị cáo khai rằng không có chủ ý chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, song tất cả các hành vi khách quan đã thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu của tội cướp của. Khi cắt quần áo của anh Tài, Quân lục túi lấy điện thoại, tiền cùng giấy tờ xe máy trong ví nạn nhận. Sau 1 ngày Quân mang chiếc xe máy của anh Tài đem bán lấy 8,5 triệu đồng…

Phiên tòa kết thúc với nhận định bị cáo không còn nhân tính nên Trương Mạnh Quân bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Chủ tọa dứt lời tuyên đọc bản án, bị cáo thất thần ngồi phịch xuống ghế. Lúc này, từ cuối hội trường xét xử, người mẹ già và vợ của Quân mới rón rén đến bên đứa con trai.