Kẻ lừa tình, đoạt mạng "người xưa" để cướp tài sản

ANTĐ - ...Phước định bỏ về thì bị Lưu dùng dao bấm nhỏ mang theo đâm hai nhát vào sườn, sau đó giật lấy điện thoại và đẩy cô bé xuống hồ. Đoạn, hẳn lạnh lùng lấy xe của Phước bỏ về, để mặc nạn nhân trong đêm vắng đến khi ngạt thở rồi chết đuối.

Hung thủ Trần Văn Lưu

Là người cùng sống trên một địa bàn nhưng để lừa tình, hắn đã gắn cho mình cái mác "bộ đội", đóng quân xa để chiếm đoạt tình cảm của một cô gái. Đến lúc tình cảm rạn nứt, sau năm lần bảy lượt níu kéo bất thành, hắn bày trò hẹn gặp tặng quà, nhưng thực chất là dụ người yêu cũ mang tài sản ra khỏi nhà để chiếm đoạt. Sau khi dùng dao đâm người cũ rồi đẩy xuống đập nước trong đêm vắng, hắn đã lấy đi điện thoại di động và xe máy của nạn nhân rồi ung dung mang đi tiêu thụ. 4 giờ sau khi gây án, bộ mặt thật của kẻ sát nhân đã bị vạch trần.

Hắn tên là Trần Văn Lưu, 21 tuổi, trú ở thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Nạn nhân trong vụ án, cũng là người yêu cũ của hắn, tên là Đỗ Thị Phước (18 tuổi), ngụ tổ 23, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Vụ án xảy ra khiến cho ai biết đến cũng không tránh khỏi sự phẫn nộ, đau lòng. Xót xa hơn, yêu thương nhau mấy năm trời nhưng đến khi bị tước đi mạng sống dưới tay người mình tin tưởng nhất, nạn nhân cũng không ngờ rằng, người yêu của mình không phải là bộ đội thật mà đó chỉ là tấm bình phong dựng lên để lừa tình cô gái nhẹ dạ, cả tin.

Trần Văn Lưu sinh ra trong gia đình khá giả, được học hành tử tế. Thời điểm gây ra án mạng, hắn đang là công nhân Trung tâm vận hành điện miền Trung, đóng tại huyện Hòa Vang. Trước đó vài năm, trong một lần tình cờ, Lưu quen với cô nữ sinh xinh xắn Đỗ Thị Phước. Để dễ bề chiếm được tình cảm của cô gái này, Lưu bèn nghĩ ra cách nói dối mình là bộ đội, đang đóng quân tại Bình Định. Chẳng biết nữ sinh Phước quý Lưu hay thần tượng hình ảnh anh bộ đội mà nghe hắn nói vậy, đã tin tưởng ngay. Hai người nhanh chóng yêu nhau.

Để người yêu không nghi ngờ, mỗi lần gặp nhau Lưu đều chạy xe Nouvo màu đỏ đen BKS 43K1 - 083.17 từ nhà vào thành phố đón Phước, nhưng tất cả những lần gặp này Lưu đều nói dối rằng mình vừa cắt phép để về thăm nhà. Cứ như thế, trong suốt hai năm quen và yêu nhau, với vỏ bọc này, Lưu đã chiếm trọn vẹn tình cảm của cô nữ sinh nhẹ dạ, ngây thơ. Yêu nhau một thời gian, khi đã "no xôi chán chè", muốn phiêu lưu trong chuyện tình cảm với một cô gái mới quen, cách đây khoảng nửa năm, chính Lưu đã chủ động nói lời chia tay với Phước. Chia tay, nhưng cô gái này vẫn còn nặng lòng nên thỉnh thoảng vẫn liên lạc với người yêu cũ, và hai người lại gặp nhau, ôn lại chút duyên xưa tình cũ. Hẳn nhiên, với Trần Văn Lưu, đó chỉ là sự lợi dụng tình cảm. 

Chính trong những lần gặp nhau ấy, thấy tình cảm của cô gái này sâu đậm, thay vì làm cho người yêu mình bớt tổn thương, Trần Văn Lưu đã nghĩ ra kế hiểm, tung ra chiêu lừa ngoạn mục để chiếm đoạt tài sản. Một ngày giáp Tết Quý Tỵ, Lưu gọi điện cho Phước hẹn gặp vào tối 30/1/2013 ở khu vực cầu Đỏ trên quốc lộ 1A, nhân tiện hắn "nghỉ phép", vế thăm nhà và có quà tặng người yêu cũ. Đúng hẹn, Phước xin phép mẹ rồi phấn chấn chạy xe máy đến điểm hẹn. Sau khi gặp nhau, hai người vào khu vực đập chắn ba ra An Trạch ở xã Hòa Tiến để tâm sự.

Tại đây, do đã tính toán trước nên tâm sự được một lúc, Lưu tìm cách gây sự. Lời qua tiếng lại, lúc Phước định bỏ về thì bị Lưu dùng dao bấm nhỏ mang theo đâm hai nhát vào sườn, sau đó giật lấy điện thoại và đẩy cô bé xuống hồ. Đoạn, hẳn lạnh lùng lấy xe của Phước bỏ về, để mặc nạn nhân trong đêm vắng đến khi ngạt thở rồi chết đuối. Sau khi cướp được tài sản, Trần Văn Lưu chạy thẳng về Hòa Khương, nhờ bạn chạy vào Quảng Nam bán chiếc xe lấy 6 triệu đồng chia nhau, còn chiếc điện thoại của người yêu cũ, hắn mang cho một người bạn khác sử dụng.

Về phần nạn nhân Đỗ Thị Phước, sau khi chết đuối, thi thể bị cuốn ra sông Yên trên địa bàn. Đến sáng sớm hôm sau người dân phát hiện nên đã báo công an. Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết do ngạt nước, thông tin nhanh chóng được báo về gia đình. Thu thập chứng cứ, được biết 19 giờ ngày 30/1, Đỗ Thị Phước xin mẹ đi uống cà phê với bạn, từ sau 21 giờ 30 cùng ngày, bà mẹ đã không thể liên lạc được cho đến khi phát hiện ra thi thể con gái trên sông Yên. Một vài người bạn của nạn nhân cho biết thêm, Phước thường khoe có người yêu tên Lưu, quê xã Hòa Khương, đang đóng quân tại Bình Định, thi thoảng về thăm có chở Phước bằng xe Nouvo màu đỏ đen.

Công an nhanh chóng xác minh về đối tượng, tại xã Hòa Khương không có tên Lưu nào đi bộ đội mà chỉ có Trần Văn Lưu, đang là thợ điện tự do, gia đình cũng có chiếc xe máy Nouvo màu đỏ đen như mô tả. 4 giờ sau khi gây án, Trần Văn Lưu buộc phải tra tay vào còng, cúi đầu khai nhân tội lỗi khi đang lảng vảng cạnh đập chăn ba ra An Trạch để nghe ngóng tình hình. Tại cơ quan điều tra, hắn tỏ ra bình tĩnh, đưa ra bằng chứng ngoại phạm song khi nói đến chiếc điện thoại bỗng dưng nhặt được rồi hào phóng mang cho người khác sử dụng, hắn cứng miệng, không thể chối cãi vào đâu được nữa. Trước đó, hắn còn thường xuyên qua nhà nạn nhân, động viên mẹ của Đỗ Thi Phước gắng vượt qua nỗi đau mất mát.

Trần Văn Lưu là em thứ trong gia đình có hai anh em trai. Bố làm nghề thầu xây dựng, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ nên gia cảnh cũng thuộc vào hàng có của ăn của để. Điều đáng nói là, gia đình Lưu được đánh giá rất mẫu mực, chưa từng mất lòng bà con lối xóm, cũng chẳng có ai dính dáng đến pháp luật. Bản thân Trần Văn Lưu từ bé đến giờ cũng là người hiền lành, ngoan ngoãn và biết vâng lời. Vậy nên, ngay khi cái tin Lưu giết người, cướp của xảy ra, tất thảy đều bàng hoàng, rúng động.

Trong khi đó, nỗi đau để lại cho gia đình nạn nhân Đỗ Thị Phước cũng không biết tới bao giờ mới nguôi ngoai. Cách đây 2 năm, ba Phước mất trong một vụ tại nạn giao thông khi đang chở con trai Đỗ Minh Tường đi làm tại xí nghiệp khai thác đá ở Hòa Phát. Tường thoát chết, nhưng di chứng để lại thật đau xót, anh bị ảnh hưởng cột sống, đi lại xiêu vẹo, đầu óc kém minh mẫn, lúc nhớ lúc quên. Chồng mất, con trai sinh ra tật nguyền, mọi lo toan về cơm áo gạo tiền đều đè nặng lên đôi vai gầy của bà Lê Thị Duyên, mẹ đẻ của nạn nhân. Học xong cấp 3, Đỗ Thị Phước ở nhà phụ giúp mẹ kiếm tiền, chăm sóc anh trai, trở thành chỗ dựa duy nhất cho mẹ già và người anh mất sức lao động trong ngôi nhà nhỏ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Lưu về tội danh "giết người", "cướp tài sản". Rồi đây, Lưu sẽ phải ra trước vành móng ngựa để đền tội cho hành vi hèn hạ của hắn. Nhưng nỗi đau mà hắn gieo rắc cho những người ở lại thì quá lớn, không gì có thể bù đắp lại được. Không chỉ gia đình nạn nhân Đỗ Thi Phước mất con, mất luôn chỗ dựa mà gia đình Trần Văn Lưu cũng sẽ phải sống trong cảnh mặc cảm lỗi lầm khi có đứa con phạm tội giết người. Vụ án xảy ra còn là bài học xót xa dành cho những người trẻ tuổi khi bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu. Đừng vì mụ mị trong tình ái, để rồi không chỉ rước họa cho mình mà còn gây hệ lụy khôn lường cho người thân, để khi kịp nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.