Kẻ dùng dao sát hại vợ khai gì?

ANTD.VN - Sau khi nhẫn tâm dùng dao sát hại vợ, đối tượng Hải đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hải tỏ ra ăn năn không biết giờ vợ anh ta sống chết ra sao, và vò đầu thấy mình quá dại dột…

Đối tượng Vương Văn Hải tại cơ quan công an

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 12-1, tại gia đình Vương Văn Hải (SN 1977, ở thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Thời điểm trên, giữa Hải và vợ anh ta, chị Nguyễn Thị H. (SN 1982) xảy ra cãi vã. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Hải đã dùng con dao dao bầu đâm, chém nhiều nhát vào chị H, khiến nạn nhân gục ngã, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hải lấy xe máy định bỏ trốn thì bị người dân trong xóm tìm cách vây giữ, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, các trinh sát Đội CSHS, CAH Thạch Thất đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhiều tổ công tác đã triển khai kế hoạch truy lùng và sau gần một giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Vương Văn Hải khai nhận: khoảng 6h cùng ngày, vợ Hải dậy nấu cơm cho gia đình ăn sáng. Sau đó, Hải chở các con đi học. Đến khoảng 7h, Hải quay về nhà ngồi uống nước rồi cùng vợ ngồi nói chuyện liên quan đến việc chi tiêu kinh tế gia đình.

Cách ngày sự xảy ra sự việc vài hôm, chị H. hết thời hạn hợp đồng đi xuất khẩu lao động từ Malaysia trở về. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, chị H. về nước với hai bàn tay trắng. Sáng hôm xảy ra sự việc, chị H xin Hải tiền để đi chợ và mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt thì bị vặn lại với lý do: “Tiền đi lao động để đâu mà phải xin người ở nhà?”.

Thấy chồng nói vậy, chị H. nói rằng do phải trả nợ một số người đã vay trước đó nên không còn. Sau khi nghe vợ liệt kê một số “chủ nợ”, Hải bực dọc nghĩ rằng chị H. nói dối vì trước đó, khi còn đang ở Malaysia, những khoản nợ trên đã được thanh toán xong.

Từ chuyện tiền bạc, mối nghi ngờ được Hải chuyển hướng theo khía cạnh khác, là có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa Hải và vợ. Từ lúc đó, mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh ngày một căng thẳng.

Theo lời khai của Hải, năm 2001, anh ta và chị H. xây dựng gia đình, rồi nhanh chóng sinh được hai con. Trong cuộc sống hai người thi thoảng xảy ra chuyện cãi cọ, nhưng sau đó mọi việc được giàn hòa. Năm 2012, Hải và chị H. xảy ra xô xát vì Hải nghi vợ có người đàn ông khác. Chuyện xảy ra được mọi người khuyên can, hai vợ chồng tiếp tục làm hòa. Đến cuối năm 2012, từ số tiền tích cóp và vay thêm ở ngoài, chị H. đi xuất khẩu lao động Malaysia.

“Trong 3 năm đầu, vợ em gửi về cho gia đình được hơn 100 triệu đồng. Đến năm thứ tư, cũng là thời điểm hết thời hạn hợp đồng lao động, cô ấy không về mà xin gia hạn tiếp tục ở lại 1 năm. Tuy nhiên, trong suốt thời gian ấy, vợ em không gửi về thêm bất cứ một khoản tiền nào hết. Đã thế, cô ấy có những hành động khó hiểu”, Hải kể và cho biết thêm, từ hôm chị H. trở về, tính cách rất thay đổi. Chuyện tình cảm vợ chồng, chị H. tỏ thái độ hờ hững, lạnh lùng.

“Khi câu chuyện kinh tế chưa được giải thích rõ ràng thì trong lúc cãi nhau, vợ em đã thách thức khiến em mất hết lý trí. Trong cơn ghen cộng với sự ức chế, dồn nén, em vớ được con dao và đâm, chém vợ em. Không biết bây giờ cô ấy ra sao. Bây giờ ngồi nghĩ lại thực sự em rất ân hận, em đã làm khổ gia đình, khổ bố mẹ già và cả những đứa con còn nhỏ dại!”, Vương Văn Hải gục đầu ân hận.