Kẻ chuyên săn gái trẻ trên Internet

ANTĐ - 13 năm gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp các khu vực ở miền nam nước Anh, “những chuyến săn mồi” của tên ác quỷ Darren Jeffries đã phải chấm dứt vào cuối tháng 2-2013, khi có một nạn nhân tố cáo hắn với cảnh sát.

Darren Jeffries là một nhân viên giao hàng của Tesco

Màn kịch lãng mạn

Khoảng cuối tháng 2-2013, một lần khi lên mạng chat với bạn bè, Stephen (tên đã thay đổi), sống ở Surrey Heath thấy một người nhảy vào kết bạn. Nhìn qua ảnh đại diện của người này, Stephen thấy anh ta khá điển trai, có nét giống với nam ca sĩ nhac pop Justin Bieber mà cô hâm mộ. Cô gái 14 tuổi đồng ý kết bạn. Người bạn mới tự giới thiệu sống ở Sittingbourne, Kent, 17 tuổi.

Sau vài lần trò chuyện, người bạn mới đã chiếm được cảm tình của Stephen và họ hẹn nhau gặp mặt. Buổi gặp mặt đầu tiên, người bạn trai tới đón Stephen tới một địa chỉ mà khi tới nơi, cô bé mới biết là khách sạn. Khi hai người vào phòng, Stephen chưa kịp nói gì thì ngỡ ngàng bởi khung cảnh vô cùng lãng mạn với tiệc rượu    champagne đã bày sẵn. Người bạn trai nói rằng, anh ta muốn làm cho Stephen bất ngờ.

Tuy nhiên, sau khi bữa tiệc champagne kết thúc, người bạn mới gạ gẫm Stephen quan hệ tình dục, nhưng cô bé từ chối. Đến lúc này, hắn ta lộ rõ là một tên yêu râu xanh và dùng vũ lực để cưỡng bức cô gái. 

Hai ngày sau, bố mẹ Stephen đã tố cáo cảnh sát về việc con gái bị một người đàn ông bắt cóc đưa đến khách sạn. Cảnh sát  nhanh chóng xác định và bắt giữ Darren Jeffries, 48 tuổi, sống Sittingbourne, Kent. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện hơn 500 đoạn phim và hình ảnh khiêu dâm trên máy tính xách tay và điện thoại di động của anh ta, khủng khiếp hơn, anh ta còn ghi lại hàng loạt các “chiến tích” của hắn với các cô gái. 

Quay lén để khống chế 

Darren Jeffries là một nhân viên giao hàng của Công ty Tesco. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, đằng sau cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với vợ và hai con, Darren Jeffries thường xuyên lên mạng để “kết bạn” với các cô gái vị thành niên. Hắn đã tự tạo cho mình một bản “hồ sơ” là một thanh niên 17 tuổi, có ngoại hình giống như Justin Bieber và nhằm vào các cô gái sống ở khắp khu vực đông nam nước Anh - từ Kent, Essex, Hampshire, Surrey, Buckinghamshire, Sussex, Northamptonshire và Greater London. Theo điều tra của cảnh sát, hắn thường xuyên vào các phòng chat trên Internet và trang web hẹn hò trực tuyến, sử dụng 6 nick khác nhau để lừa các cô gái nhằm mục đích rủ rê họ tới khách sạn. 

Darren Jeffries thường tạo ra các màn kịch lãng mạn, mời các cô gái uống rượu champagne trước khi gạ gẫm quan hệ tình dục. Nếu nạn nhân từ chối, hắn sẽ lộ rõ bản chất, dùng vũ lực để cưỡng ép các cô gái. Kiểm tra điện thoại của Darren Jeffries, cảnh sát được biết, trước lúc bị bắt, hắn đã liên lạc với một kẻ khác và hai người đang bàn thảo về việc tới nhà tên này để thực hiện vụ hiếp dâm trẻ em. 

Tại phiên tòa xét xử đầu tháng 2-2014, Darren Jeffries được mô tả là một “con quỷ đội lốt người“ và bị cáo  buộc 70 tội danh đối với 9 cô gái vị thành niên từ năm 2001. Trong số các nạn nhân, có một cô gái 15 tuổi, hắn đã đến tận cổng trường học của nạn nhân, dụ cô gái lên xe ô tô của hắn và ép quan hệ tình dục trong khi nạn nhân vẫn mặc bộ đồng phục học sinh.

Sau khi các cô gái biết rõ chân tướng của hắn và muốn cắt đứt quan hệ với hắn, hắn đã đe dọa và nói sẽ gửi những video mà hắn đã quay lén cho bố mẹ họ và gửi cả tới trường. Bằng cách này, hắn đã khống chế được các nạn nhân một thời gian dài. 

Darren Jeffries bị tuyên án 33 năm tù giam và phải thi hành án cho đến năm  70 tuổi mới có thể được xem xét ân xá. “Hắn không phải là người, mà là con quỷ dữ” - nữ thẩm phán Suzan Matthews thốt lên sau khi tuyên án. “Hành vi bỉ ổi được tính toán một cách xảo quyệt của hắn đã kéo dài suốt hơn một thập kỷ qua, nhằm vào các cô gái ở độ tuổi mới lớn, tò mò, muốn khám phá, hắn đã lợi dụng các nạn nhân ở lứa tuổi dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, mọi người giờ đây có thể yên tâm bởi con quỷ này đã không thể tiếp tục nhởn nhơ được nữa” - Thám tử Juliet Parker, người tham gia phá án nói sau phiên xét xử.