Kazakhstan: Bé sơ sinh bị mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trong hố chứa phân

ANTĐ -Một bé sơ sinh được tìm thấy trong hố chứa phân của nhà vệ sinh công cộng may mắn vẫn còn sống sau khi bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi.

Bé sơ sinh bị mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trong hố chứa phân may mắn vẫn còn sống

Bức ảnh gây sốc này cho thấy, một người mẹ nhẫn tâm đã sinh con trong một nhà vệ sinh bẩn thỉu và bỏ rơi bé sau đó.

Một người đàn ông 41 tuổi tên là Moldagali Orynbasarov đã nghe thấy những tiếng khóc yếu ớt, thoi thóp của bé sơ sinh, vội lao đến cứu giúp.

Nhà vệ sinh nơi đứa trẻ được tìm thấy

Ông Orynbasarov kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ, nhưng không biết tiếng khóc đó vang ra từ đâu. Khi tôi đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng, tiếng khóc nghe rõ hơn, song tôi không nghĩ nó phát ra từ nhà vệ sinh đó, nhưng thật không ngờ, đó lại là sự thật. Tôi thực sự sốc khi nhìn thấy một bé sơ sinh trong hố chứa phân của nhà vệ sinh bẩn thỉu này. Tôi vội lôi đứa trẻ lên và ủ ấm bé trong một miếng vải mềm, rồi gọi nhân viên y tế gần đó đến hỗ trợ”.

Bé đang được nhân viên y tế chăm sóc

Hiện tình trạng sức khỏe của bé đã an toàn và vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc.

Nhân viên y tế đã đặt tên cho bé là Moldagul, theo tên của một thành phố ở phía bắc Kazakhstan.

Cảnh sát tin rằng, người mẹ đã sinh con mà không có bất kỳ sự trợ giúp y tế nào và vì một lý do uẩn khúc nào đó đã bỏ rơi bé trong nhà vệ sinh.

Hiện họ đang truy tìm người mẹ nhẫn tâm này, người có thể phải đối mặt với bốn năm tù giam vì tội giết người.

Vụ việc đã gây nên một phản ứng tức giận của cư dân mạng.

Một người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội là Asyuta bức xúc nói: "Bốn năm cho tội giết người là quá ít, không thể thế được”.

Một người khác là Erik nói thêm: "Hình phạt như thế là quá ít. Họ nên bỏ tù người phụ nữ này ít nhất 20 năm”.