Hung thủ và nạn nhân là bạn thân

ANTĐ - Cuối phiên xét xử sơ thẩm chiều 16-6, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Lâm (SN 1994) trú ở khu 2, xã Tứ Mã, Lâm Thao, Phú Thọ - cựu sinh viên trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao 18 năm tù giam về tội “Giết người”. Bị hại là Trần Ngọc Anh, người bạn thân thiết và học cùng trường với hung thủ.
Hối hận về hành động điên rồ, Nguyễn Đình Lâm luôn cúi gằm mặt tại phiên xử

Câu chuyện đau lòng xảy ra đúng vào Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11-2013. Tối ấy, nhóm sinh viên Lớp võ K45, trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao, trong đó có Trần Thị Thu Chang, Trần Minh Vượng, Cù Tiến Lâm và Nguyễn Văn Thảo tổ chức liên hoan ở một quán karaoke gần trường. Khi vừa ra khỏi quán, Chang thấy Nguyễn Đình Lâm và một người bạn học cùng lớp Bóng chuyền đi ngang qua bèn cất tiếng trêu ghẹo. Bực tức, Lâm quay đi nhưng không quên thách thức: “Thích gì gặp riêng, lên phòng 208”.

Cậy có chút võ nghệ và số đông, Trần Minh Vượng, Nguyễn Văn Thảo và Cù Tiến Lâm lập tức lao vào đánh, đấm cựu sinh viên khoa Bóng chuyền. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Lâm vẫn chạy thoát được và cùng bạn đi uống rượu.

Khoảng 22h cùng ngày, Lâm về phòng ở tại ký túc xá của trường, nói lại chuyện vừa bị nhóm Vượng đánh. Thấy bạn nồng nặc mùi rượu, Hoàng Thái ở cùng phòng 208 khuyên Lâm đi ngủ. Đúng lúc ấy, nhóm Vượng kéo đến gây gổ. Được mọi người can ngăn, khuyên nhủ, Lâm xin lỗi Vượng và giảng hòa, rồi lên giường nằm. Mặc dù vậy chỉ ít phút sau, sĩ diện trong người Lâm bùng lên. Cay cú, Lâm nhảy phắt xuống giường và đạp cửa phòng rầm rầm. Ở phòng bên cạnh, Trần Ngọc Anh – đội viên Đội xung kích của trường chạy sang hỏi: “Ai vừa đập cửa”? Trong cơn ấm ức, Lâm hét to: “Tao”, đồng thời hỏi lại Ngọc Anh: “Lúc nãy, thằng nào đập gạch vào đầu tao”? Tưởng bạn vẫn tỉnh táo chàng sinh viên xung kích bông đùa: “Tao”. Tuy nhiên, khi biết Lâm đã ngà ngà men rượu, Ngọc Anh vội vàng giải thích: “Mày điên à! Tao với mày thì ai làm thế”... Chuyện chỉ có vậy, nhưng Lâm vớ ngay con dao gọt hoa quả ở đầu giường, chồm tới đâm một nhát vào ngực trái bạn. Đâm bạn xong, Lâm vứt hung khí xuống tầng 1 và bỏ chạy ra khỏi trường, nhưng đã bị các sinh viên khác bắt giữ. 

Về phần nạn nhân, dù được đưa ngay vào Bệnh viện 103 cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận lại diễn biến vụ án như nội dung cáo trạng truy tố.  Xét thấy, hành vi của Lâm là đặc biệt nguy hiểm, song bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định xử phạt 18 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.