Hung thủ sát hại người bán cá vì nghe lời thầy bói?

ANTD.VN - Bước đầu, Thêm khai nhận đi xem bói nghe “thầy” phán sẽ bị trùng tang, nên cô ta nảy ý đồ đáng sợ: sát hại người bạn hàng thân thiết để...thế mạng.

Như ANTĐ thông tin, ngày 21-12, sau 3 ngày tích cực điều tra, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, đấu tranh làm rõ thủ phạm gây ra vụ án giết người xảy ra tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vào sáng ngày 18-12.

Màn kịch liều lĩnh và vụ tự tử bất thành

Đối tượng gây án là Trần Thị Thêm (SN 1982, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), là bạn hàng cùng đi mua cá về buôn bán với nạn nhân - chị Vũ Thị Ngà (SN 1979, trú tại xã Đan Hội, huyện Lục Nam).  

Đối tượng Thêm; con dao gây án và khu vực xảy ra vụ án mạng

Điều bất ngờ trong vụ án này: hung thủ gây án đã dựng màn kịch khá tinh vi. Theo trình bày của Thêm, khoảng 3h sáng 18-12, cô ta cùng chị Vũ Thị Ngà  đi chợ đêm mua cá mang về bán. Hai người đi trên hai xe máy, sau đó Thêm quay về nhà chị Ngà, hốt hoảng báo tin chị Ngà bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe và cướp túi xách; riêng chị Ngà còn bị cướp một bên khuyên tai bằng vàng. Chị Ngà hô hoán, nên bị các đối tượng dùng dao cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người, dẫn đến tử vong do thương tích nặng.

Vẫn theo lời kể của Thêm thì sở dĩ hai tên cướp chỉ nhằm vào chị Ngà vì trong lúc chúng hành hung chị Ngà, Thêm sợ quá van xin tha mạng do còn con nhỏ. Chính vì vậy, các đối tượng chỉ lấy túi xách của Thêm bên trong có điện thoại và 2 triệu đồng rồi thả cho đi.

Một tình tiết bất thường là sau khi vụ án xảy ra, CQĐT mời Thêm đến làm việc. Trong thời điểm đó, đối tượng vờ đi vệ sinh và tự gây ra vết thương ở cổ định tự tử nhưng bất thành. Và rồi, Thêm đã vào bệnh viện điều trị với những biểu hiện tâm lý bất thường.

Lật tẩy

Địa điểm xảy ra vụ án xa khu dân cư, cộng thêm thời điểm rạng sáng rất ít người qua lại trục đường này, nên lời kể của Trần Thị Thêm nghe qua có vẻ...rất có lý.

Tuy nhiên quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, CQĐT nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường. Đầu tiên, hiện trường không hề có sự xáo trộn. Thứ hai, chiếc hoa tai của chị Ngà là bị tháo chứ không phải bị giật như lời khai của Thêm. Lạ một điều nữa, bọn cướp lấy tiền, hoa tai, nhưng lại “tha” chiếc xe máy của nạn nhân xấu số.

Bí mật xác minh điện thoại của chị Ngà và của Thêm, CQĐT ghi nhận không có cuộc điện thoại lạ nào gọi vào trước thời điểm xảy ra vụ án; như lời khai của Thêm, rằng “có người gọi đi mua cá”.

Từ những câu hỏi này, kết hợp với kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, CQĐT đã có đủ tài liệu, chứng cứ xác định Trần Thị Thêm chính là hung thủ của vụ án.

Kiên trì thuyết phục, cùng với việc đưa ra những bằng chứng xác đáng, cơ quan Công an đã khiến Thêm phải khai nhận hành vi phạm tội.

Thời gian gần đây, bản thân Thêm và gia đình rất lo lắng vì có nhiều người thân qua đời. Nhất là cuối năm, gia đình chuẩn bị sang cát cho người anh trai của chồng Thêm.

Để tự trấn an, Thêm khai đã đi xem bói và được phán rằng nếu muốn “tai qua nạn khỏi” thì phải có người thế thân. Sau nhiều ngày cân nhắc, suy tính, Thêm đã... nhắm tới chị Ngà và lên kế hoạch hành động. 

Người đàn bà mê muội ấy đã chuẩn bị dao, rồi dựng nên màn kịch nhằm  rủ chị Ngà đi mua cá để lừa ra cánh đồng, và ra tay...

Hành vi phạm tội của Trần Thị Thêm sẽ phải chịu sự phán xét của pháp luật. Song bên cạnh đó, câu hỏi đặt ra là: có hay không, và trách nhiệm đến đâu của thầy bói đã “phán” gia đình Thêm bị trùng tang và phải tìm người thế thân?”.

Theo đánh giá của chuyên gia pháp lý Trịnh Văn, pháp luật đã có quy định rất rõ ràng về hành vi lợi dụng bói toán để vi phạm pháp luật; từ xử phạt hành chính theo các điểm, điều, khoản của Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; đến việc truy cứu trách hiệ hình sự theo Điều 247 BLHS quy định về Tội hành nghề mê tín, dị đoan.

Cụ thể, người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng....

Cái chết tức tưởi của chị Ngà, sự mê muội của hung thủ Trần Thị Thêm, đang và sẽ là bài học đắt giá đối với những ai đánh mất sự tỉnh táo, chỉ biết đặt niềm tin vào những điều vô cớ.