Học trò thành phố khổ thật!

ANTĐ - Chị Lại Thị Thúy, quê Thái Nguyên ra trông cháu hộ họ hàng ở Hà Nội mới được 2 tuần nhưng đã nhận xét, trẻ con thành phố sướng nhiều thứ, mỗi cái học là khổ hơn nông thôn.

- Ở thành phố, việc học hành của con cái được bố mẹ quan tâm nhất. Không biết ở quê chị thế nào?

- Nói vậy chứ nông thôn cũng quan tâm đến học hành của con cái nhưng không ép con học đến 11h-11h30 đêm như ở nhà này. Cháu nhà tôi ở quê học đến 9h tối là đi ngủ. Học gì thì học phải giữ sức khỏe chứ.

- Cô giáo cho bài tập về nhà thì bố mẹ phải cho con làm hết. Không ép con học thì bố mẹ lại được cô giáo gọi đến nhắc nhở, khổ lắm.

- Cả xã tôi, chẳng nhà nào phải mất tiền cho con đi học thêm mà chúng nó vẫn học tốt.

- Chuyện, học thêm ở thành phố không tránh được đâu.

- Tôi thấy trẻ con sáng ra đi học, học đến tận chiều. Tối đến tưởng về nhà nghỉ ngơi thế mà vội vàng uống được tý sữa, mẹ con lại đèo nhau đến chỗ học thêm tới 9h tối. Rồi về nhà vẫn phải ngồi vào bàn học tiếp. Người lớn học thế cũng chẳng chịu nổi nữa là trẻ con mới 6 tuổi. Chẳng hiểu bố mẹ nó nghĩ gì mà ép thằng bé học đến mức như thế.

- Tình trạng này không hiếm đâu. Nhiều lúc đi qua một số trường tôi vẫn thấy 9h30 - 10h tối mà học sinh còn đeo cặp đứng ở cổng trường chờ bố mẹ đón vì học thêm ca 3.

- Tôi hỏi thật, bố mẹ các cháu có làm được 3 ca một ngày hay không mà cho con học như thế. Các cháu nhà này về đến nhà chẳng buồn nói chứ không kể gì đến chơi. Xem ra ở quê, trẻ đi chăn trâu, cắt cỏ cũng còn sướng hơn cái việc học cả ngày cả đêm như ở thành phố thế này.