- Cậu bé 17 tháng tuổi cắn chết rắn độc
- Rắn nước "đồng trinh" vẫn đẻ được con?
- Cảnh khó gặp: Cá đá và rắn biển tử chiến với nhau
Một con rắn cỏ, cùng loại với con rắn tìm thấy ở nhà ông Bernard Winchester
Ông Bernard, một người hay ăn đêm, sinh sống ở khu vực Croydon, phía nam London, Anh kể lại, hôm 5-11, lúc đó khoảng 11h30 tối, ông đi xuống bếp để ăn nhẹ. Chỉ ngay khi ông ngồi xuống ăn bánh sandwich, ông chợt nghe thấy tiếng sột soạt.
"Tôi nhìn quanh và phát hiện thấy cách mình vài bước chân là một con rắn đang nằm cuộn tròn giữa tủ bếp và tường. Tôi đã khá sợ hãi, đó quả là một cú sốc không thể tưởng tượng trong cuộc đời tôi. Lúc đó, tôi không thể nuốt nổi miếng bánh đang ăn, cổ họng gần như bị nghẹn lại”.
Ông cho biết thêm, vì quá hoảng sợ, ông không biết phải làm gì ngay lúc đó. Ông đã rất lo lắng làm thế nào để tiếp cận nó, nhưng sau một hồi trấn tĩnh lại ông nhớ là có một cái móc dài để ở bếp.
Ông Bernard Winchester và cái móc dùng để bắt rắn
Vì vậy, ông đã đi vòng quanh con rắn và từ từ dùng móc nhẹ nhàng nâng nó lên. Sau đó, ông đã thả nó vào một hộp nhựa lớn rồi gọi điện cho cảnh sát. Họ khuyên ông nên liên lạc với Hội bảo vệ súc vật Hoàng gia (RSPCA).
Một người phụ nữ của hội này đã đến đã đến nhà ông Bernard ngay sáng hôm sau. Cô cho biết, đó không phải là một con rắn cỏ (Grass Snake), mà đó là một con rắn ngô (Corn Snake). Loại rắn này rất hiền, ngoan ngoãn, dễ thuần hóa và vô hại. Người ta coi nó như một con vật nuôi trong nhà.
Sau đó, RSPCA đã ra một thông báo tìm người chủ của con rắn nuôi này để mang nó về.