Hoàn lương từ hình ảnh người mẹ

ANTĐ - Ngày trở về chứng kiến những giọt nước mắt buồn tủi trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ, anh quỳ thụp xuống lạy sống mẹ già quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ làm lại cuộc đời.
Hoàn lương từ hình ảnh người mẹ  ảnh 1

Được bầu làm đại ca nhờ... liều lĩnh

Dũng “tù” tên thật là Võ Tấn Dũng, sinh năm 1978. Dũng là con út trong một gia đình có hai chị em tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Dù cha mẹ làm lao động tự do, cuộc sống có phần bấp bênh, thế nhưng vì chỉ có Dũng là con trai nên từ bé Dũng được cả cha lẫn mẹ hết sức nuông chiều. Chỉ cần Dũng muốn gì là cha mẹ cũng mua cho. Sau này khi cha Dũng bỏ đi theo người đàn bà khác, một mình mẹ Dũng phải làm việc cật lực mới có đủ tiền để nuôi chị em Dũng ăn học. “Thời gian đó, đi đâu tôi cũng bị bạn bè trêu chọc là ba mi đi theo gái nên đâm ra chán nản. Tôi nghỉ học đi theo đám bạn lang thang khắp nơi trong thành phố. Dù bỏ học nhưng ngày nào tôi cũng xách cặp theo lúc ra khỏi nhà nên mẹ vẫn cứ nghĩ tôi đi học bình thường. Đến khi mẹ tôi biết chuyện thì tôi đã bỏ học được gần một năm” - Dũng nhớ lại.

Không được học hành tử tế, lại thiếu sự chỉ bảo của người lớn nên Dũng nhanh chóng sa chân vào con đường tội lỗi. Sau những trận hỗn chiến với băng nhóm nhí khác ở trên địa bàn, đám bạn bụi đời quyết định bầu Dũng làm thủ lĩnh của cả nhóm. Trong nhiều lần tham gia các cuộc hỗn chiến, dù trên tay không có gì nhưng Dũng vẫn sẵn sàng “chiến” với bất kể tay anh chị nào, mặc cho đối tượng có hung khí trên tay. Dù có hàng chục vết sẹo chằng chịt để lại trên cơ thể nhưng bù lại danh tiếng của Dũng ngày càng lên cao, có lúc dưới trướng của Dũng có hàng chục đàn em chuyên sống bằng nghề bảo kê, trộm cắp vặt.

Trước những diễn biến phức tạp của địa bàn lúc đó khi thường xuyên xảy ra xô xát giữa các băng nhóm thiếu nên Công an phường Hòa Minh quyết định cử trinh sát nắm tình hình địa bàn. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, các trinh sát xác định được đối tượng cầm đầu băng nhóm nhí trên địa bàn mình là Võ Tấn Dũng. Biết được hoàn cảnh gia đình Dũng cũng như nguyện vọng tâm tư của gia đình, các trinh sát quyết định đưa Dũng đi cải tạo tại Trung tâm giáo dưỡng Hoàn Cát (Quảng Trị). Ngày Dũng được đưa đi cải tạo, không ít người hân hoan ra mặt vì không còn bị “ông trời con” này quậy phá nữa. 

Nước mắt của mẹ thức tỉnh cuộc đời

Sau hơn 2 năm học tập, cải tạo ở Hoàn Cát, khi nhận được tin Dũng mãn hạn trở về, đám đàn em thưở nào đã thuê xe ra tận Quảng Trị đón đại ca. Sau trận liên hoan mừng đại ca trở về, vừa đặt chân xuống đất, cơn say trong người Dũng bỗng nhiên biến mất khi chứng kiến cảnh mẹ già vừa lầm lũi vá xé máy vừa ê a dỗ đứa con gái chưa tròn hai tuổi của mình đang khóc thét vì thiếu hơi mẹ. Vừa nhìn thấy con trai trở về, người mẹ nước mắt nghẹn ngào vui sướng. Không vui sướng sao được, khi suốt hai năm con trai đi học tập cải tạo bà phải chịu biết bao nhiêu lời đàm tiếu, dè bỉu của xóm làng. Con dâu bà vì không chịu được khổ cực cũng bỏ lại con nhỏ cho mẹ chồng nuôi để đi theo người đàn ông khác. Đứa con gái nhỏ, vốn chưa được gặp bố từ khi sinh ra nên khi thấy một người đàn ông râu ria lởm chờm tiến lại gần càng khóc lớn hơn. Cảnh tượng đó khắc sâu vào trong tâm trí Dũng. Đôi chân anh từ từ quỳ thụp trước mặt mẹ già, quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ làm lại cuộc đời. 

Từ lúc biết Dũng trở về không chỉ có đám đàn em dưới trướng trước đây ngày nào cũng chạy qua chờ anh “sai bảo” mà kể cả những kẻ từng gây chiến với Dũng cũng thường xuyên đến khích tướng tìm cách trả thù. Chúng không chịu buông tha dù cho chính miệng Dũng tuyên bố xin rút lui khỏi giới giang hồ. Chỉ đến khi người chiến sĩ công an khu vực khi đó là Nguyễn Công Hà thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà Dũng chúng mới chịu buông tha. Nhờ sự động viên quan tâm của anh Hà, cùng với quyết tâm của bản thân, Dũng đã từng bước thay đổi cuộc đời mình, lấy lại niềm tin của mẹ, dần dần được mọi người thương yêu.

Nhớ lại quãng đời khó khăn của mình khi đó, Dũng trầm tư: “Nói thì đơn giản, chứ có ở vào hoàn cảnh của mình lúc đó mới thấy khó khăn trăm bề. Nhiều lúc trong nhà không có lấy một lon gạo mình lại định quay trở lại con đường cũ nhưng nhớ đến lời hứa lúc trước với mẹ già nên mình càng quyết tâm làm lại hơn”. Không chỉ đoạn tuyệt hẳn với quá khứ, Dũng còn trở thành nguồn cung cấp thông tin giúp cơ quan trinh sát phá án. Biết gia đình anh có cửa hàng sửa xe các bạn giang hồ năm xưa liền tìm đến nhờ anh tiêu thụ giúp xe gian. Chẳng những từ chối mà anh còn bí mật cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Nhờ những thông tin anh của anh, cơ quan CSĐT đã phá được đường dây trộm cắp liên tỉnh đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng lúc đó. Lần khác, nhờ sự mưu trí của Dũng mà chùa Quang Minh đã giữ lại được số tượng Phật cổ. 

Nhờ những đóng góp tích cực của Dũng trong phong trào toàn dân tố giác tội phạm nên năm 2008 anh đã được được cán bộ cảnh sát khu vực đề nghị lãnh đạo công an phường Hòa Minh kết nạp vào đội dân phòng cơ động của phường. Bản thân anh Dũng hết sức vui mừng khi nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo công an phường nhưng anh cũng hết sức trăn trở khi bản thân mình từng một thời lầm lỡ bởi bây giờ nói liệu có ai nghe không. Thấu hiểu tâm tư tình cảm của anh, ban lãnh đạo công an phường Hòa Minh mà trực tiếp là người cảnh sát khu vực Nguyễn Công Hà nhiều lần động viên thuyết phục anh vượt qua mặc cảm tham gia công tác dân phòng cơ động tại địa phương. 

Sau hơn 7 năm tham gia lực lượng dân phòng cơ động của phường, Võ Tấn Dũng được bầu làm đội phó. Trong hơn 7 năm, Dũng đã trực tiếp góp sức cùng đồng đội phá hàng trăm vụ án. Không những vậy, anh còn nhận quản lý 12 thanh thiếu niên hư hỏng trên địa bàn phường. Anh tự lấy bản thân mình làm tấm gương cho các cháu noi theo. Nhờ có sự giáo dục của anh mà những thanh thiếu niên này đang ngày một tiến bộ.

Trong hội nghị tuyên dương các cá nhân tập thể có thành tích đặc biệt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Võ Tấn Dũng đã từng được chọn làm điển hình lên giao lưu trò chuyện. Chứng kiến những việc anh đã và đang làm để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, chúng tôi tin anh đã thực hiện được trọn vẹn lời hứa với người thân, trở thành niềm tự hào của đứa con gái bé bỏng, tấm gương sáng cho những người từng sa chân vào con đường tội lỗi khi quay trở về hòa nhập với cuộc sống đời thường.