Hòa giải mở tương lai

ANTĐ - Ngày 16-12, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nhấn mạnh: “Hòa giải không có nghĩa là quên đi hoặc cố gắng chôn vùi lịch sử đau thương. Nó có nghĩa là khi chúng ta nhớ đến nỗi đau của quá khứ, chúng ta sẽ không cho phép nó cản trở chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”. 

Hòa giải mở tương lai ảnh 1Hòa giải giúp xóa bỏ hận thù và ngăn cách chủng tộc tại Nam Phi

Khẳng định trên của nhà lãnh đạo quốc gia từng chìm đắm trong bóng tối của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid được đưa ra tại lễ kỷ niệm trọng thể Ngày Hòa giải dân tộc (16-12) dưới khẩu hiệu “Gắn kết xã hội, hòa giải và thống nhất dân tộc trong 20 năm xây dựng dân chủ”.

Ngày 16-12 hàng năm là một ngày đáng nhớ đối với cả những kẻ áp bức lẫn những người bị áp bức tại đất nước Nam Phi trước đây. Đối với những người Afrikaner, hậu duệ của những người Voortrekker gốc Hà Lan đến định cư tại Nam Phi cách đây 3 thế kỷ, 16-12-1838 là ngày kỷ niệm chiến thắng của họ trước người Zulu trong cuộc chiến ác liệt bên sông Ncome. Trong khi đối với người Zulu nói riêng và người Nam Phi nói chung, ngày này là biểu tượng của cuộc kháng chiến lâu dài chống lại ách đô hộ hà khắc của chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc.

Cũng từ ngày 16-12 cách đây 176 năm, người bản xứ ở Nam Phi phải sống dưới ách cai trị tàn ác của chủ nghĩa Apartheid khét tiếng, đồng thời giữa cộng đồng da màu bản xứ và cộng đồng người da trắng di cư tới đây nảy sinh cuộc đấu tranh khốc liệt. Vào ngày 16-12-1961, Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của nhà lãnh đạo Nelson Mandela đã thành lập lực lượng vũ trang mang tên Umkhonto we Sizzwe (MK) để chuyển sang đấu tranh vũ trang chống lại chế độ thực dân và phân biệt chủng tộc Apartheid. 

Biết bao máu và nước mắt của người da màu bản xứ đã đổ xuống trong cuộc đấu tranh đòi tự do và bình đẳng, song ngày mà họ được giải phóng hoàn toàn khỏi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid lại là ngày mà lần đầu tiên người da màu ở Nam Phi được tham gia vào cuộc bầu cử tự do cách đây 20 năm. Cuộc bầu cử dân chủ và tự do ngày 27-4-1994 đã đưa ANC của nhà lãnh đạo Mandela lên cầm quyền, cũng là lần đầu tiên người da màu trở thành lực lượng lãnh đạo ở Nam Phi.

Nhân Ngày Hòa giải dân tộc năm nay, Tổng thống Zuma đã khánh thành một cây cầu bắc qua sông Ncome, mà hai bên còn nhiều dấu tích của trận chiến ác liệt ngày 16-12-1838, với ý nghĩa tượng trưng cho sự hòa giải giữa người Afrikaner và người da màu Nam Phi. Tổng thống Zuma nêu rõ: “Các thế hệ kế tiếp sẽ được thấy những người đã sống qua giai đoạn chuyển đổi xã hội hiện nay là một thế hệ thực sự tuyệt vời, họ đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi, đớn đau và thù hận để xây dựng một tương lai không phân biệt chủng tộc”. 

Thực tế hơn 20 năm qua cho thấy “hạt giống” hòa giải mà nhà lãnh đạo Nelson Madela gieo xuống ở Nam Phi vẫn đang tiếp tục lớn mạnh, cho hoa thơm trái ngọt với cả người da màu và người da trắng nay đã coi quốc gia châu Phi này là quê hương của mình.