Hoa 8-3 và những câu chuyện ép giá

(ANTĐ) - Trong các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm như ngày 8-3 thì hoa là một thứ không thể thiếu để động viên phái yếu. Thế nhưng, việc mua được bó hoa ưng ý cả về hình thức và giá cả lại là một câu chuyện mà mỗi người trong cuộc có cách nhìn khác nhau. Chính vì thế mới có chuyện trông mặt mà “hét” giá hoặc ép giá.

Hoa 8-3 và những câu chuyện ép giá

(ANTĐ) - Trong các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm như ngày 8-3 thì hoa là một thứ không thể thiếu để động viên phái yếu. Thế nhưng, việc mua được bó hoa ưng ý cả về hình thức và giá cả lại là một câu chuyện mà mỗi người trong cuộc có cách nhìn khác nhau. Chính vì thế mới có chuyện trông mặt mà “hét” giá hoặc ép giá.

Ban đầu là người bán ép giá người mua

Năm nào cũng vậy, dịp mùng 8-3 bao giờ hoa cũng khá đắt, bởi những người bán hoa thường vin vào cớ là “khan hàng” sau dịp Tết và Lễ tình nhân (14-2). Chính vì thế, ngày này, giá hoa là không giới hạn và tuỳ thuộc vào người bán là ai, người mua là ai?

Năm nay, các cửa hàng hoa lại càng được dịp “làm ăn” khi mà nhiều người đã dự báo tình trạng khan hiếm hoa, nhất là hoa hồng do thời tiết quá lạnh kéo dài khiến hoa phát triển chậm. Theo đánh giá thì hoa cho ngày 8-3 sẽ đắt hơn từ 10-20% so với bình thường, tuy nhiên trên thực tế, giá hoa đã cao hơn khá nhiều, thậm chí là gấp đôi. Nhiều đấng mày râu đã phải méo mặt khi đối diện với những chiêu bài ép giá.

Cánh đàn ông ai cũng muốn dành niềm vui và sự bất ngờ cho người phụ nữ mình yêu!
Cánh đàn ông ai cũng muốn dành niềm vui và sự bất ngờ cho người phụ nữ mình yêu!

Anh Hữu Long (Mai Dịch) cho biết: từ sáng sớm ngày mùng 7-3 tôi đã ra chợ hoa Đồng Xa mua khá nhiều hoa về cắm trong nhà để tặng vợ con, giá cả chỉ nhỉnh hơn ngày thường chút ít. Nhưng hôm nay được giao mua mấy bó hoa tặng chị em trong cơ quan (vì nhà gần chợ hoa nên được sếp giao “trọng trách” đó- PV) thì tôi thực sự sốc trước giá mà mấy chủ sạp hoa đưa ra. Cơ quan có cả thảy 5 mỹ nhân, sếp đã dự phòng đưa cho tôi một triệu đồng, nhưng thực sự đây là nhiệm vụ bất khả thi khi mà sếp yêu cầu mua hoa Lan, và giá 5 bó là 1,5 triệu đồng. Sau cùng tôi phải chọn phương án mua hoa Ly và vẫn phải bù thêm 200.000 đồng nữa.

Thực ra thì vẫn có thể lựa chọn phương án khác để mua hợp lý hơn, nhưng khổ nỗi, cô chủ hàng hoa cứ khen tôi phong độ, rồi còn nói rằng là đàn ông mua hoa ngày này ai mặc cả… khiến máu anh hùng nổi lên- anh Long tủm tỉm nói.

Không giống như anh Long, Minh Quân (SV Đại học Quốc gia Hà Nội) thì chạy đến 5-7 hàng hoa vẫn không thể mua nổi bó hoa tặng bạn gái. "Hoa thì rất đẹp, nhưng đắt quá" - Quân than thở. "Chiều nay bạn gái em đi du học, em muốn mua bó hoa đẹp tặng cô ấy, nhưng lại không đủ tiền; mà hàng nào cũng không thể mặc cả. Cuối cùng em đành “cắn răng” móc cái hầu bao vốn đã vô cùng eo hẹp của sinh viên để mua tặng bạn bó hoa hồng 8 bông với giá 240.000 đồng. Chắc chắn cô ấy sẽ thích, nhưng có điều từ nay đến cuối tháng em sẽ phải thắt lưng thật chặt rồi". (cười)

Có một câu chuyện ly kỳ là: một anh chàng “cưỡi” LX đến mua hoa. Chả hiểu “nàng” thỏ thẻ với chàng như thế nào, nhưng rút cuộc, ngoài bó hoa Lan Hồ Điệp rất đẹp, chàng đã mua hẳn một bó hoa hồng để tặng cho cô bán hoa. Và như thế cũng đồng nghĩa với việc chàng chấp nhận mua bó Lan Hồ Điệp đó với giá… hơn nửa triệu đồng. Chàng cho biết mình ở Đội Cấn (Ba Đình) và xin phép được giấu tên.

Hàng trăm mẫu hoa đẹp mắt
Hàng trăm mẫu hoa đẹp mắt

Cuối cùng đến lượt người mua ép giá người bán

Trời càng về chiều và lượng khách mua hoa cứ thưa thớt dần. Lúc này là thời điểm thích hợp để các bạn trẻ còn “eo hẹp về ngân sách” tăm tia, tìm cho mình những bó hoa dành tặng cho người trong mộng của mình.

Quốc Cường (SV Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết: Em có một nhóm bạn thân, trong đó có 2 bạn gái. Năm nào cũng vậy, chúng em đều chờ đến chiều ngày 8-3 mới mua hoa tặng hai nàng, vì khi đó sẽ mua được rẻ hơn chút. Được cái hai bạn gái đều thấu hiểu hoàn cảnh nên tối 8-3 năm nào cũng là thời điểm vui nhất của chúng em.

Chị có bán không nào? Giá như thế là được rồi còn gì? Lúc này không bán thì để hoa héo đi à?... Những câu trả giá kiểu đó xuất hiện khá nhiều vào thời điểm chập choạng tối 8-3. Phần thì đã bán được tương đối nhiều hoa và đã bù đắp được phần nào công sức, phần vì cũng quá mệt mỏi sau một ngày cật lực nên nhiều người đã chấp nhận bán rẻ hơn so với ban ngày.

Cùng chung suy nghĩ với Quốc Cường, Thành Trung (SV Đại học Báck Khoa) cũng luôn chờ đợi thời điểm này để “ép giá” hòng mua được bó hoa hợp lý cho mình. Không biết có phải vẻ mặt của em “khổ sở” quá, hay vì họ cũng muốn về nghỉ ngơi với người thân trong gia đình mà năm nào em cũng mua được những bó hoa hợp túi tiền, tất nhiên có “kém đẹp” một chút - Thành Trung cho biết.

Những bó hoa, dù xấu hay đẹp, tất cả đều chứa đựng trong đó tình cảm của những người tặng dành cho người được tặng. Và dù cho bằng cách nào đó để có được bó hoa đó, điều đó thiết nghĩ cũng không quá quan trọng nếu như tình cảm dành cho người mình yêu mến xuất phát từ chính con tim chân thành, nồng nàn yêu thương. Và phái nữ, người đón nhận những tình cảm đó, hãy hiểu cho chúng tôi, khi mà túi tiền thì đang ngày càng trở nên eo hẹp hơn trong thời “bão giá”.

Song Nguyên