ANTĐ - Tôi thấy ông cứ chúi mũi vào mấy thứ iPhone, iPad... mạng mẽo vớ vẩn, rồi phát ngôn câu được câu chăng, có câu còn hơi “mất lập trường” đấy nhé!
ANTĐ - Sách in trên giấy đang bị sách điện tử (ebook) cạnh tranh, đó là câu chuyện mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam mấy năm qua, nhiều công ty sách điện tử đã ra đời, kéo theo đó, đã có một bộ phận độc giả ngả theo ebook vì sự gọn gàng, có thể đọc ở bất cứ nơi đâu. ANTĐ đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Phước (Giám đốc Công ty sách Trí Việt - First New).
ANTĐ - Thời gian gần đây, những cuốn sách “thị trường”, sách được gắn mác “best seller” (sách bán chạy nhất) được quảng bá rầm rộ nhằm thu hút sự chú ý của độc giả. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các loại sách này đang dần giảm sút niềm tin của nhiều người.
ANTĐ - Dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sỹ, những vật dụng tưởng như rất bình thường – kẹo cao su, kem đánh răng, củ lạc v.v… bỗng biến thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
ANTĐ - Sáng qua, 7-7, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có mặt tại Hà Nội để ký tặng và giao lưu với độc giả nhân dịp ra mắt cuốn sách mới nhất “Ngồi khóc trên cây”.
ANTĐ - Nếu tính theo bình quân đầu người, có lẽ nước ta đứng đầu thế giới về… hưởng thụ lễ hội. Một năm có tới gần 9 nghìn lễ hội tưởng là đã “no nê”, thế mà Ngày hội sách và văn hóa đọc vừa mới đây vẫn đặc kín người.
ANTĐ - - Bây giờ nhiều loại sách, toàn những bìa đẹp, giấy trắng nhìn mát cả mắt, nhưng vào mấy hiệu sách hạ giá, đại hạ giá ở phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ lại hoa cả mắt, chẳng biết chọn loại sách gì. Nhiều lúc hoang mang, chẳng lẽ “văn hóa đọc” của mình ngày càng tụt.
ANTĐ - Một sáng mùa thu cuối tháng 8. Hội Nhà báo TP triệu tập Ban Liên lạc nhà báo cao tuổi Hà Nội để phổ biến Quyết định của UBND TP về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2011. Gần 20 đơn vị đã giới thiệu 20 cá nhân tiêu biểu. Các nhà báo cao tuổi phát biểu ý kiến sôi nổi, nhất trí đề cử Giang Quân do Hội Nhà báo TP giới thiệu.
ANTĐ - Ghé thăm hiệu sách trên phố Tràng Tiền, tôi bắt gặp ngay “sự lạ” ở tuyển tập truyện tranh màu “Doraemon” của Nhà xuất bản Kim Đồng. Tuyển tập truyện tranh này ghi “In xong và nộp lưu chiểu quý I-2011”, nghĩa là còn khá mới. Nhưng điều khiến tôi và có lẽ nhiều bậc phụ huynh cầm tuyển tập này phải suy nghĩ, là kết cấu khác thường của 6 tập (từ tập 1 đến tập 6) của tuyển tập. Đó là sự hoán đổi vị trí giữa trang bìa 1 và trang bìa 4 bìa chính của cuốn truyện lại là bìa 4 và bìa 1 truyền thống của mọi cuốn sách lại là bìa 4.
ANTĐ - Em yêu quý! Hà Nội giờ đang chớm thu. Gió hiu hiu thênh thang trên khắp các phố phường. Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, mỗi cuối tuần, để thư giãn, anh lại đi quanh Hà Nội ngắm phố phường. Nhìn những vỉa hè bày đầy sách với những biển "Đại hạ giá" rất to, bụi bặm mà thấy buồn nhiều hơn vui...