Hậu quả của thói côn đồ

(ANTĐ) - Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội xảy nhiều vụ án mà các bị cáo phạm tội có hành vi đánh “hội đồng” gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ vì cho rằng, cậy đông hiếp yếu, nhiều người cùng đánh, hay nghìn lẻ lý do khác đã khiến nhiều thanh niên phải vào tù…

Hậu quả của thói côn đồ

(ANTĐ) - Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội xảy nhiều vụ án mà các bị cáo phạm tội có hành vi đánh “hội đồng” gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ vì cho rằng, cậy đông hiếp yếu, nhiều người cùng đánh, hay nghìn lẻ lý do khác đã khiến nhiều thanh niên phải vào tù…

Chỉ vì quá khích

Đầu năm 2009, tại xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm chó. Bức xúc vì tình trạng này, một số người dân tại đây đã lập “kế hoạch”, tổ chức vây bắt bằng được bọn trộm. 22h đêm

1-5-2009, tại khu vực nhà cầu chợ lối lên chùa Trăm Gian, thuộc xã Tiên Phương, một số thanh niên địa phương chuẩn bị hung khí gồm: dao, kiếm, tuýp sắt phục kích, bắt đối tượng trộm chó, trong đó có Vũ Tuấn Giang, Nguyễn Danh Hải, Nguyễn Danh Mạnh, Vũ Tuấn Toàn, Nguyễn Đình Hải, Nguyễn Đình Tài, Tống Văn Khoa, Vũ Đình Nghị, Tống Nguyên Tường.

Vũ Tuấn Giang và Nguyễn Danh Hải bàn nhau chia thành 2 nhóm phục kích trên tỉnh lộ 419 - đoạn lối ngang lên chùa Trăm Gian. Đến 2h sáng 2-5, nhóm của Vũ Tuấn Giang phát hiện anh Trần Văn Sơn (SN 1973, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) điều khiển xe máy Wave BKS: 33K6-2371, chở anh Nguyễn Vinh Quang (SN 1981, trú tại Phú Lãm, Hà Đông) chạy trên đường tỉnh lộ 419 từ hướng UBND xã Tiên Phương về hướng huyện Quốc Oai. Thấy trên xe có chiếc bao tải dứa, còn người ngồi sau lại cầm thanh sắt, cho rằng đây chính là đối tượng đang đi rình câu trộm chó nên Giang hô: “Nó đấy!”.

Nghe tiếng hô, Tống Văn Khoa và Vũ Tuấn Toàn liền khiêng chiếc bàn gỗ ra chặn đường. Thấy thế, anh Sơn vội quay đầu xe chạy, nhưng liền bị Vũ Tuấn Giang tay cầm kiếm, tay gạch xông đến đánh làm chiếc xe máy bị đổ. Anh Quang ngồi sau vội nhảy ra chạy tháo thân còn anh Sơn bị 2 nhóm phục kích lao đến kẻ dao, người gậy đánh chém tới tấp. Nghe tiếng hô hoán, Tống Văn Giang và Vũ Kim Thế nhà ngay gần đó cũng xông ra cùng “đánh hội đồng”.

Khi thấy anh Sơn nằm bất động tại chỗ Vũ Tuấn Giang cầm kiếm cùng một số đối tượng trong nhóm lại tiếp tục cầm hung khí đuổi đánh anh Quang. Sau đó, Trần Văn Sơn và Nguyễn Vinh Quang được Công an xã Tiên Phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Chương Mỹ. Do vết thương quá nặng anh Sơn đã tử vong còn anh Quang được chuyển lên bệnh viện Hà Đông cấp cứu và điều trị. Sau khi vụ việc xảy ra, 11 đối tượng tham gia đánh chết nạn nhân hôm đó bị khởi tố và truy tố với tội danh giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, điều 93 - BLHS.

Hậu quả khôn lường

19h ngày 22-5-2010, Đỗ Hoàng Long (SN 1986, trú tại ngõ 335, Thụy Khuê, Tây Hồ) phát hiện thấy 1 thanh niên đang trèo lên chiếc ô tô tải đậu trước cửa nhà. Thấy vậy, Long yêu cầu người thanh niên này xuống xe rồi hai bên chửi nhau. Bực tức, Long vào nhà gọi thêm 5 công nhân gồm: Dương Văn Quân (SN 1987, trú tại thị trấn Đồi Ngô); Nguyễn Văn Toản (SN 1986), Nguyễn Văn Quyền (SN 1992 cùng trú tại xã Tam Dị) đều thuộc huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn Sỹ (SN 1985, trú tại xã Nam Sơn, Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Minh (SN 1981, trú tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức) đánh “hội đồng” người thanh niên lạ mặt. Dù một số người dân gần đó đã chạy lại can ngăn nhưng người thanh niên bị đánh chỉ đi được vài chục mét thì ngã ra đường bất tỉnh. Dù được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Khi tòa án đưa vụ việc ra xét xử, hầu hết các bị cáo đều có chung câu trả lời và lý giải cho hành vi phạm tội của mình, vì quá bức xúc trước những vụ mất trộm hay trước cái “nhìn đểu” của người khác. Bên cạnh đó, là suy nghĩ “nhiều người cùng đánh, công an biết ai mà bắt?”, họ a dua cùng nhau đánh “hội đồng”. Thiết nghĩ, chúng ta cần mạnh tay với loại tội phạm này, tránh hậu quả “người chết, kẻ vào tù”, sự hận thù kéo dài không biết bao giờ mới hóa giải được.

Thanh Quang - Nguyễn Thủy