Hành vi báng bổ trong ngày xây mộ tổ

ANTĐ - Đang phục vụ việc xây mộ tổ ngoài đồng, Nguyễn Ngọc Lượng (SN 1984, trú xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) được sai về nhà lấy xẻng. Gặp bé gái cùng xóm tan học, đối tượng liền dụ cô bé ngồi lên xe máy, sau đó chở thẳng về nhà hiếp dâm.

Hành vi của quỷ

Nguyễn Ngọc Lượng tại phiên tòa

Sáng qua (25-6), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Lượng, bị VKSND cùng cấp cáo buộc phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân trong vụ án là bé gái Nguyễn Thị Mai (SN 2005), ở cùng xóm với bị cáo. Bị cảnh sát áp giải tới phiên xét xử, Nguyễn Ngọc Lượng không dám ngẩng lên để nhìn bất kỳ ai.

Cáo trạng truy tố thể hiện, gần trưa 28-10-2010, cháu Mai từ trường mẫu giáo về nhà. Đang đi bộ một mình, bé Mai bất ngờ gặp Lượng phóng xe máy từ phía sau vọt lên và nói lên xe để hắn đèo về. Ngang qua cổng nhà mình, Mai bảo Lượng đỗ lại, nhưng vẫn bị đối tượng chở tuột về nhà hắn. Chỉ có một mình bà nội ở nhà, Lượng trả lời bà qua quýt về lai lịch đứa trẻ rồi kéo cô bé vào buồng. Tại đây, kẻ đồi bại bế thốc bé gái lên giường để cưỡng hiếp. Bị gã cùng xóm đáng tuổi chú làm hại, Mai đau đớn, khóc lóc và ra sức kêu cứu. Thế nhưng khi cơn thú tính đã lên đến đỉnh điểm, đối tượng quyết tâm không buông tha. Lấy tay bịt chặt miệng Mai, “con quỷ” này nhanh chóng thực hiện hành vi đồi bại. Xong việc, hắn vội vã lấy khăn lau hết những vết bẩn  trên người nạn nhân, rồi mới để bé Mai đi bộ về nhà.

Cũng theo tài liệu truy tố, trong lúc Mai bị tên Lượng “bắt cóc”, chị Huệ (mẹ bé Mai) đến trường học đón con nhưng không thấy. Trên đường về, chị gặp một người hàng xóm mách vừa nhìn thấy Lượng chở Mai về. Tức tốc quay về, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con đâu, chạy sang nhà Lượng, chị Huệ gặp con gái vừa đi về vừa khóc tức tưởi và luôn miệng kêu đau ở vùng kín… Biết Mai đã bị tên Lượng làm hại, chị Huệ cùng chồng sang nhà kẻ đồi bại nói chuyện với bố mẹ hắn. Lợi dụng lúc hành vi bỉ ổi của mình chưa được trình báo tới cơ quan chức năng, Lượng đã bỏ trốn. Ngày 6-9-2011, đối tượng bị bắt giữ theo lệnh truy nã.                              

Già mồm chối tội 

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã chứng minh việc làm mất hết nhân tính của Nguyễn Ngọc Lượng. Bản thân đối tượng cũng đã tự tay ký vào các bản cung khai nhận hành vi phạm tội như trên. Thế nhưng ra hầu tòa, bị cáo lại bất ngờ phủ nhận tội ác khi nói rằng: “Bị cáo không hiếp dâm”. 

Trước vành móng ngựa, Lượng lí nhí thuật lại: “Hôm đó gia đình bị cáo tổ chức xây mộ tổ ở ngoài đồng. Bị cáo được một người bác sai về nhà lấy xẻng, trên đường về gặp em Mai đi bộ một mình nên đã bảo em lên xe máy để đèo về. Qua nhà Mai thấy khóa cửa, bị cáo mới chở Mai về nhà mình”. Bị truy vấn, hành động tiếp theo của bị cáo là gì, kẻ đồi bại ấp úng khai tiếp: “Đến cổng, bị cáo dừng xe. Thấy vậy, Mai tụt xuống, trong khi đó bị cáo không biết nên vít ga phóng thẳng vào sân. Mai bị ngã… Bị cáo vội bế Mai vào buồng và vạch quần em ấy ra xem có bị thương không để xoa dầu” - Lượng ngụy biện.

Giữa lúc cả hội trường xử án đang chăm chú dõi theo lời khai của bị cáo, bất ngờ vị chủ tọa gọi bé Mai đứng dậy để đối chứng. Dù mới hơn 7 tuổi và sự việc xảy ra đã khá lâu, song có lẽ đó là biến cố quá lớn nên cô bé vẫn nhớ như in câu chuyện đau buồn. Đứng nép người vào mẹ, Mai kể lại: “Cháu không bị ngã. Anh Lượng không đưa cháu về nhà mà chở thẳng cháu đến nhà anh ấy. Anh Lượng kéo cháu vào buồng và bảo cháu ngồi lên giường. Rồi… cháu khóc vì bị đau, nhưng anh ấy nói không được kêu, sau đó lấy tay bịt miệng cháu”.

Giữa phòng xử án, khi diễn tả lại hành vi bỉ ổi của kẻ đồi bại, bất ngờ Mai bật khóc nức nở. Có lẽ trong tâm trí non nớt của cô bé, những hình ảnh đau đớn và vô cùng đáng sợ kia đã ùa về… Chị Huệ tố thêm, ngay hôm xảy ra vụ việc và cho mãi đến tận sau này con chị không mấy khi ngon giấc. Cứ ngủ đến nửa đêm là cháu lại choàng tỉnh, khóc thét lên và kêu cứu. Vốn chỉ quen với ruộng đồng nên trước tòa, người mẹ của cô bé tội nghiệp chỉ nhắc đi nhắc lại một câu: “Mong tòa xử lý bị cáo theo pháp luật”.

Bị vạch trần tội ác ngay trước tòa, nhưng Nguyễn Ngọc Lượng vẫn khăng khăng chối tội. HĐXX đã buộc phải công khai một số bút lục do chính tay bị cáo viết mô tả chi tiết hành vi phạm tội. Cùng với đó, kết luận giám định bộ phận sinh dục của bé Mai bị tổn thương nặng nề cũng được công bố. Và chỉ đến lúc này, Nguyễn Ngọc Lượng mới ậm ừ nhận tội. Nói lời sau cùng, kẻ đồi bại chỉ khe khẽ xin lỗi bố mẹ đang ngồi chết lặng phía sau, đồng thời không quên thỉnh cầu HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Tội ác gây ra với bé Mai thật vô cùng tàn nhẫn, nhưng hắn tuyệt nhiên không đả động gì đến bị hại và gia đình cô bé… Sau ít phút nghị án, tòa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Lượng 13 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố.

(Tên bị hại đã được thay đổi)