Hành trình tri ân những người lính biên phòng canh gác biên cương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 2 ngày 25 và 26-3-2023, Trung đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát bảo vệ, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an quận Thanh Xuân, Chuyên đề An ninh Thủ đô – CATP Hà Nội và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” tại huyện biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Đại diện chỉ huy các đơn vị CATP Hà Nội và cái bắt tay ấm tình đồng chí đồng đội với Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

Đại diện chỉ huy các đơn vị CATP Hà Nội và cái bắt tay ấm tình đồng chí đồng đội với Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

Đây là hoạt động thiết thực của các đơn vị thuộc Công an Thủ đô, hòa trong không khí phấn khởi, tự hào của lực lượng vũ trang nhân dân lập thành tích kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” trong những ngày tháng 3 ý nghĩa.

Điểm tựa bình yên nơi biên cương

Mất hơn một tiếng đồng hồ trải qua cơn mưa rừng bất chợt, từ TP Lạng Sơn đi theo QL4B qua thị trấn Lộc Bình 15km, đoàn công tác của các đơn vị thuộc CATP đã đến với Đồn biên phòng Chi Ma nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng Sơn, nơi có đỉnh Mẫu Sơn hùng vĩ.

Đứng chân tại địa bàn còn nhiều khó khăn song trong những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, qua đó góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển...

Sau những cái bắt tay ấm áp tình đồng chí, đồng đội với đoàn công tác của Công an Thủ đô, Thượng tá Dương Văn Hảo - Chính trị viên Đồn biên phòng Chi Ma chỉ tay lên những đỉnh núi mây mờ giăng quanh ngay sau phía đồn và cho biết: “Đây là địa bàn miền núi, biên giới, có địa hình hiểm trở, phức tạp, với cả núi cao, đồi thấp, độ cao trung bình so với mặt nước biển là 352m, cao nhất là đỉnh Mẫu Sơn (cao 1.541m so với mặt nước biển).

Dân số của 3 xã mà Đồn quản lý có gần 10.000 người, thuộc 6 dân tộc anh em: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chỉ cùng chung sống…Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, mưa, gió đều bất chợt.

Trong hơn 16 km đường biên giới do đơn vị quản lý, có tới 49 cột mốc. Phần lớn đường biên giới chạy dọc theo sống núi, mỗi lần đi tuần tra rất vất vả, nhất là về mùa Đông lạnh giá, những hôm mưa phùn gió bấc.

Với trách nhiệm thiêng liêng bảo vệ biên giới Tổ quốc, cán bộ chiến sỹ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma vẫn ngày đêm mải miết tuần tra, chốt chặn trên biên giới vì sự bình yên của biên cương”.

Trực tiếp dẫn đoàn công tác leo dốc quãng đường gần 1km lên cao điểm 424 (thuộc xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn – nơi có thể quan sát đường ngang, ngõ tắt và khu vực biên giới cửa khẩu Chi Ma), nơi gió thổi lạnh ù ù, Trung tá Nguyễn Đức Bính Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma nói: “Phong cảnh vùng phên dậu Tổ quốc nhìn từ đây tuyệt đẹp nhưng ngoài những người lính quân hàm xanh, không ai có thể đứng ở đây quá lâu bởi sự khắc nghiệt của thời tiết.

Ở đây có những cán bộ gần 30 năm đón Tết trên biên giới, lúc ở đơn vị, khi ở tổ, chốt hay ngay tại cột mốc trên đường biên. Lính Biên phòng là vậy. Lặng thầm làm bạn với gió sương bởi sau lưng chúng tôi là đất mẹ, là Tổ quốc”.

Chứng kiến những cột mốc biên giới bình dị nhưng thiêng liêng, Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội, Trưởng đoàn công tác xúc động chia sẻ: “Những đường mòn dọc biên giới đều có bước chân của người lính biên phòng. Dù có nhỏ hẹp hay dốc đến mấy các anh đi mãi cũng sẽ thành đường- con đường bảo vệ biên cương Tổ quốc. Hành trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” hôm nay chính là để phần nào tri ân những hi sinh thầm lặng, đầy vinh quang của các đồng chí”.

Thanh niên Công an Thủ đô với những món quà ý nghĩa "tiếp bước em đến trường" tặng các em nhỏ xã Hữu Khánh, huyện biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Thanh niên Công an Thủ đô với những món quà ý nghĩa "tiếp bước em đến trường" tặng các em nhỏ xã Hữu Khánh, huyện biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Ấm tình đồng đội, nghĩa quân dân

Cùng với những người lính biên phòng Chi Ma, đoàn công tác của các đơn vị CATP Hà Nội, doanh nghiệp đồng hành (Trung tâm Thẩm mỹ quốc tế PD De Paris, Nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương, các nhà tài trợ) đã khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi”; tặng quà cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Công an xã Yên Khoái, tặng quà các em học sinh vượt khó học giỏi, hộ gia đình khó khăn cùng các hoạt động tuyên truyền về biên giới, lịch sử đấu tranh anh dũng của bộ đội biên phòng tại chốt cao điểm 424…

Đoàn công tác cũng tặng quà sẻ chia với 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Yên Khoái và Hữu Khánh. Tổng giá trị chương trình hơn 120 triệu đồng.

Món quà đặc biệt là công trình “Thắp sáng đường biên” (trị giá 60 triệu đồng) với 30 bóng đèn năng lượng mặt trời công suất 300w, chịu được nước tiêu chuẩn IP67 mà lực lượng thanh niên, phụ nữ Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Chuyên đề An ninh Thủ đô dành tặng đồn biên phòng đã được lắp đặt kịp thời trên đoạn đường 1,5km và sáng đèn từ ngày 25-3.

Trung tá Nguyễn Đức Bính Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma chia sẻ: “Thắp sáng đường biên là món quà rất ý nghĩa sẽ góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Trung úy Lương Thị Thu (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP) một người con của huyện biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn với các em học sinh ở quê hương

Trung úy Lương Thị Thu (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP) một người con của huyện biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn với các em học sinh ở quê hương

Cách đồn biên phòng không xa, Trường tiểu học và THCS Hữu Khánh (xã Hữu Khánh, Lộc Bình, Lạng Sơn) dù là cuối tuần nhưng cũng vui hơn mọi ngày khi 20 em học sinh nghèo vượt khó cũng được thanh niên, phụ nữ các đơn vị của CATP đến trao tận tay món quà ý nghĩa, nâng bước các em tới trường.

Các em học sinh người dân tộc, mắt long lanh đầy hy vọng khi được nghe câu chuyện về Trung úy Lương Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội. Trung úy Thu vốn là người con của huyện Lộc Bình, cũng trải qua tuổi thơ ở “vùng đất gió” nơi biên cương.

Trung úy Thu đã nỗ lực vươn lên, học tập và vinh dự trở thành người chiến sỹ Cảnh sát Nhân dân – một trong số ít nữ cảnh sát vũ trang được đào tạo chính quy và nay là nữ cán bộ đầy tài năng nhiệt huyết. Câu chuyện của Trung úy Thu là minh chứng rõ nhất cho sự vươn lên của đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc còn nhiều khó khăn…

Rời Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma sau những cái ôm ấm áp, lời hẹn sớm gặp lại và nụ cười tươi như hoa rừng của những em bé vùng cao…trên những con đường mây mù vờn quanh sau cơn mưa rào lúc tảng sáng, những cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô - ai cũng thấy thật hạnh phúc vì có những đóng góp dù còn khiêm tốn để "tất cả vì biên giới thân yêu, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc"...

Một số hình ảnh ấn tượng tại hành trình:

Các đơn vị của CATP Hà Nội, Công an tỉnh Lạng Sơn dâng hương tại đại biểu dâng hương tại khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Lạng Sơn

Các đơn vị của CATP Hà Nội, Công an tỉnh Lạng Sơn dâng hương tại đại biểu dâng hương tại khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Lạng Sơn

Trung đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát bảo vệ, Kỹ thuật Hình sự, CAQ Thanh Xuân, Chuyên đề An ninh Thủ đô – CATP Hà Nội và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” tại Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn

Trung đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát bảo vệ, Kỹ thuật Hình sự, CAQ Thanh Xuân, Chuyên đề An ninh Thủ đô – CATP Hà Nội và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” tại Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn

Chương trình có sự tham gia của các đơn vị đồng hành là Trung tâm Thẩm mỹ quốc tế PD De Paris, Nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương, các nhà hảo tâm, Công an tỉnh Lạng Sơn và Tỉnh đoàn Lạng Sơn

Chương trình có sự tham gia của các đơn vị đồng hành là Trung tâm Thẩm mỹ quốc tế PD De Paris, Nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương, các nhà hảo tâm, Công an tỉnh Lạng Sơn và Tỉnh đoàn Lạng Sơn

Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Hành trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” hôm nay chính là để phần nào tri ân những hi sinh thầm lặng, đầy vinh quang của những người lính biên phòng"

Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Hành trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” hôm nay chính là để phần nào tri ân những hi sinh thầm lặng, đầy vinh quang của những người lính biên phòng"

Lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP trao tặng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma 50 lá cờ Tổ Quốc

Lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP trao tặng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma 50 lá cờ Tổ Quốc

Lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP tặng quà các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP tặng quà các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Công đoàn CATP Hà Nội và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lạng Sơn tặng quà Công an xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đại diện Công đoàn CATP Hà Nội và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lạng Sơn tặng quà Công an xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Các đơn vị thuộc CATP tặng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma bức tranh mang hình ảnh đặc trưng của Thủ đô

Các đơn vị thuộc CATP tặng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma bức tranh mang hình ảnh đặc trưng của Thủ đô

Nhân dịp nhà Công đoàn CATP cũng tặng huyện đoàn Lộc Bình những món quà thiết thực

Nhân dịp nhà Công đoàn CATP cũng tặng huyện đoàn Lộc Bình những món quà thiết thực

Hành trình cũng trao tặng nhiều món quà thiết thực tới 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Hành trình cũng trao tặng nhiều món quà thiết thực tới 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP Hà Nội trao đổi cùng Trung tá Nguyễn Đức Bính Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma

Lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP Hà Nội trao đổi cùng Trung tá Nguyễn Đức Bính Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma

Khánh thành công trình "Thắp sáng đường biên" với đèn năng lượng mặt trời cho đoạn đường 1,5 km

Khánh thành công trình "Thắp sáng đường biên" với đèn năng lượng mặt trời cho đoạn đường 1,5 km

Thượng tá Dương Văn Hảo, Chính trị viên Đồn biên phòng Chi Ma thông tin về công tác bảo vệ biên giới và những hi sinh thầm lặng của người lính quân hàm xanh nơi đây

Thượng tá Dương Văn Hảo, Chính trị viên Đồn biên phòng Chi Ma thông tin về công tác bảo vệ biên giới và những hi sinh thầm lặng của người lính quân hàm xanh nơi đây

Đoàn công tác tham quan cột mốc 1224 với những thông tin lịch sử nhiều ý nghĩa

Đoàn công tác tham quan cột mốc 1224 với những thông tin lịch sử nhiều ý nghĩa

Kính cẩn trước cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ Quốc

Kính cẩn trước cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ Quốc

Đoàn công tác tặng quà các em học sinh Trường tiểu học và THCS Hữu Khánh, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đoàn công tác tặng quà các em học sinh Trường tiểu học và THCS Hữu Khánh, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Những món quà thiết thực tiếp bước các em học sinh biên giới đến trường

Những món quà thiết thực tiếp bước các em học sinh biên giới đến trường

Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi gia đình cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi gia đình cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn