Hành hạ vợ dã man...vì ghen

ANTĐ - Cho đến 24h đêm 19-7, gã chồng vũ phu đã treo vợ lên xà nhà bằng sợi dây xích sắt để đánh đập bằng búa đinh, vỏ chai và tự “may vá” vết thương cho vợ bằng chỉ khâu quần áo vẫn đang bị CAP Thượng Đình, quận Thanh Xuân tạm giữ để xử lý.

Theo CAP Thượng Đình cung cấp, 21h tối 18-7, nhân dân sống ở khu vực ngõ 105 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân báo tin cho CAP biết chị Trịnh Thị Thu Hằng, SN 1965, bị chồng là Lưu Nguyễn Tân, SN 1963, ở số 1, ngõ 105, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, dùng nhục hình tra tấn dã man, hiện đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lập tức, CAP Thượng Đình đã tới hiện trường, phát hiện chị Hằng mình mẩy đầy máu, đang trong tình trạng suy kiệt về sức khỏe, đã đưa tới Bệnh viện Bộ Xây dựng ở phường Thanh Xuân Bắc để cấp cứu. Cùng với việc đưa nạn nhân đi cấp cứu, cơ quan công an đã triệu tập Lưu Nguyễn Tân để làm rõ.

 Chị Hằng đang được chăm sóc tại bệnh viện Bộ Xây dựng

 Chị Hằng đang được chăm sóc tại bệnh viện Bộ Xây dựng

Qua điều tra ban đầu, CAP Thượng Đình được biết gia đình chị Hằng bán thịt vịt. Chị Hằng và Tân lập gia đình, có với nhau 2 đứa con gái, đứa lớn đang đi du học ở LB Nga, đứa bé còn nhỏ. Chị Hằng có một con riêng là con trai. 5h sáng cùng ngày, một mối hàng đến thu tiền và Tân xuống nhà để thanh toán. Vì chị Hằng không có đủ 2 triệu đồng để thanh toán tiền hàng, nên Tân cho rằng vợ đã mang tiền cho nhân tình và đánh chị Hằng. Thấy Tân đánh vợ, một người hàng xóm sang can ngăn, cũng bị gã chồng vũ phu này hành hung, sợ quá bỏ chạy.

Sau đó, Tân đóng cửa hàng lại, lôi chị Hằng lên tầng 2 tiếp tục dùng tay chân đấm đá túi bụi. Chưa hả cơn ghen, tân dùng xích sắt cột chặt chị Hằng lại, treo lên xà nhà, tiếp tục dùng vỏ chai bia và búa đinh tra tấn vào đầu và khắp toàn thân. Thấy chị Hằng có vết rách ở cánh tay, Tân đã nảy sinh ý định khâu vá vết thương cho vợ bằng chỉ may quần áo. Tân đã thực hiện việc này hết sức man rợ trong nhiều giờ liền.

Đánh đập vợ chán tay, Tân bỏ ra quán uống bia rồi lại quay về dùng mọi cực hình tra tấn chị Hằng. Đến 18h chiều 18-7, sau khi quá mệt mỏi vì “phải” dạy cho vợ một “bài học”, Tân mới chịu thả vợ ra và đóng cửa nhà lại, bỏ đi uống bia tiếp. Chỉ đến khi mọi người xung quanh phát hiện thái độ bất thường của Tân và phát giác việc Tân đánh vợ rồi báo cho cơ quan công an, chị Hằng mới được giải cứu.

Khi bị bắt ra trụ sở công an, Tân khai trước đây cũng thỉnh thoảng đánh vợ, nhưng không dã man và dùng nhiều “đòn thù” như lần này vì gã cho rằng vợ ngoại tình. Trong cơn ghen, Tân đã nghĩ ra trò tra tấn vợ chỉ có ở thời mới xuất hiện loài người trên trái đất. Hiện CAP Thượng Đình đang tiếp tục củng cố tài liệu, báo cáo Ban chỉ huy CAQ Thanh Xuân ra quyết định xử lý nghiêm khắc hành vi hành hạ vợ dã man của Lưu Nguyễn Tân.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn tiến mới nhất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.