- Mất cúp vào tay U23 Việt Nam, Chủ tịch bóng đá Indonesia nói gì?
- HLV Kim Sang-sik: "Tôi vái lạy trọng tài là vì..."
- Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam
Hành động này xuất hiện ít nhất hai lần ở các phút 38 và 77 - thời điểm Indonesia đang đẩy cao đội hình và thực hiện các pha ném biên mạnh gây áp lực. Nhiều khán giả tò mò, thậm chí lầm tưởng ban huấn luyện Việt Nam đang "lau bóng hộ" đối thủ. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
![]() |
Trợ lý U23 Việt Nam vẫy khăn trắng, đưa ra tín hiệu với các cầu thủ |
Đó là một ám hiệu chiến thuật được HLV Kim Sang-sik và cộng sự xây dựng từ giải ASEAN Cup 2024. “Khi đá ở sân vận động đông khán giả, rất khó để chỉ đạo bằng lời. Vì thế tôi đã nghĩ ra cách vẫy khăn để báo hiệu toàn đội cùng pressing”, HLV Kim tiết lộ sau trận đấu.
Chiếc khăn trắng không đơn thuần là đạo cụ. Nó là công cụ giao tiếp - một phần trong bộ mã chiến thuật mà ban huấn luyện U23 Việt Nam thiết kế riêng cho các tình huống đặc biệt. Theo lời ông Kim, đội bóng còn sử dụng nhiều ám hiệu khác như lắc bảng chiến thuật để ra lệnh gây áp lực, hay những cử chỉ tay thay cho các chỉ đạo chiến lược.
Ý tưởng này được ông Kim ví như cách điều binh khiển tướng bằng tiếng trống của danh tướng Yi Sun-shin trong lịch sử.
Tranh cãi cũng nổ ra khi khu kỹ thuật U23 Việt Nam đặt dọc hàng loạt chai nước bên đường biên cuối trận - ngay lúc Indonesia liên tục ném biên mạnh. Dù nhiều người cho rằng đây là "chiêu trò tiểu xảo", nhưng ông Kim phủ nhận: “Thời tiết rất nóng, các chai nước được đặt để cầu thủ tiện uống, không có chủ ý gì khác".
Bỏ qua những hiểu lầm và tranh luận, hành động vẫy khăn trắng thực chất phản ánh sự sáng tạo, tính toán kỹ lưỡng và khả năng thích ứng cao độ của ban huấn luyện U23 Việt Nam. Giữa áp lực sân khách và một Indonesia đầy quyết tâm, những ám hiệu tinh tế ấy giúp đội bóng giữ được thế trận, không rơi vào hỗn loạn - và sau cùng giành chiến thắng 1-0 để nâng cúp vô địch lần thứ ba liên tiếp.