- Niềm hạnh phúc của đội bóng thủng lưới nhiều nhất giải U23 Đông Nam Á
- Không có nhập tịch, Malaysia trở lại là "hổ giấy"
- Malaysia thua đau trước đội hình "sinh viên mở rộng" của Philippines
Bóng đá Malaysia vừa qua cảm giác không mấy dễ chịu khi đội tuyển U23 bị Philippines đánh bại 2-0, Indonesia cầm hòa 0-0 và bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2025.
HLV trưởng Nafuzi Zain bật khóc vì thất vọng, trong khi truyền thông và người hâm mộ Malaysia tỏ rõ thất vọng, mỉa mai đội nhà là "hổ giấy", "hổ sún răng"...
![]() |
U23 Malaysia trong trận thua đội "sinh viên mở rộng" của Philippines 0-2 tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua |
Đáng chú ý, theo New Straits Times, thất bại giải Đông Nam Á khiến U23 Malaysia hoang mang và bị hoài nghi ở chiến dịch vòng loại U23 châu Á vào tháng 9 tới, nơi họ chung bảng với Thái Lan, Lebanon, Mông Cổ. Chỉ đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt trong 11 bảng giành quyền đi tiếp.
"Nếu không nhanh chóng hành động, Malaysia có thể thêm một lần nữa bị loại sớm khỏi giải đấu châu Á", New Straits Times dẫn lời chuyên gia bóng đá Zulakbal Abdul Karim.
Theo ông Karim, tại giải Đông Nam Á, U23 Malaysia chịu áp lực tốt khi thi đấu sân khách, song lại kém hiệu quả trong khâu tấn công, dứt điểm, thiếu thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi cũng như sự gắn kết các tuyến.
Thời gian tới vòng loại châu Á chỉ còn 2 tháng, nếu không sớm có kế hoạch cải thiện sẽ khó giành vé dự vòng chung kết, bởi các đối thủ sắp tới mạnh hơn đối thủ ở giải Đông Nam Á.
Thất bại của U23 Malaysia khiến người hâm mộ thất vọng, hướng chỉ trích vào Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).
Họ cho rằng thay vì mải mê với chính sách nhập tịch ở đội tuyển quốc gia, dựa hơi vào các cầu thủ nước ngoài, FAM cần vực dậy đào tạo trẻ. Bởi nếu không phát triển nội lực, bóng đá Malaysia sẽ nhận hậu quả nặng nề khi "bong bóng nhập tịch" vỡ.