Hận tình mẹ, muốn đoạt mạng con

ANTĐ - Mặt hắn dại đi, trắng bệch đầy lo lắng khi các điều tra viên đưa ra những bằng chứng xác thực về hành vi giết người của hắn... Hắn thừa nhận, cố tình đoạt mạng thằng bé chưa đầy 8 tuổi chỉ vì hắn hận, hắn muốn mẹ nó, người đàn bà góa mà hắn đem lòng yêu thương bấy lâu phải đau đớn đến tột cùng...!

Khi hắn bị bắt, khuôn mặt ngựa và cặp mắt trũng sâu của hắn thường ngày đã dữ tợn đến gai người, nay lại càng lì lợm hơn với một thái độ câng câng đầy thách thức. Hắn chắc mẩm, với 3 đoạn dây lang rừng, xiết chặt quanh cổ và thể trạng yếu ớt như thằng cu T. thì không thể nào sống sót. Vả lại, khi vứt thằng bé xuống cái hố sâu thăm thẳm nằm ngay đoạn đường núi dốc vắng vẻ của khu bán đảo Sơn Trà, hắn tưởng rằng mọi hành động ác nhân của hắn sẽ được xóa sạch. Nhưng rồi, mặt hắn dại đi, trắng bệch đầy lo lắng khi các điều tra viên đưa ra những bằng chứng xác thực về hành vi giết người của hắn... Hắn thừa nhận, cố tình đoạt mạng thằng bé chưa đầy 8 tuổi chỉ vì hắn hận, hắn muốn mẹ nó, người đàn bà góa mà hắn đem lòng yêu thương bấy lâu phải đau đớn đến tột cùng...!

Đối tượng Nguyễn Văn Mỹ

Tiếng kêu cứu của đứa trẻ trong đêm

Sự việc đau lòng diễn ra vào khoảng 23h ngày 13/5/2013, đang chìm vào giấc ngủ thì một số công nhân ngủ ở lán trại thi công gần chùa Linh Ứng, khu bán đảo Sơn Trà nghe văng vẳng tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ. Khi các công nhân này tiến lại gần hố sâu và rọi đèn pin thì phát hiện một bé trai chừng 7-8 tuổi, khắp người đầy thương tích, máu ở trên đầu cứ rỉ ra, hòa cùng nước mắt nhầy nhụa. Cậu bé đang cố sức giãy dụa, yếu ớt tìm cách thoát ra khỏi những vòng dây lang bìm bìm đang siết chặt trên cổ, trên người của nó, đồng thời gào khóc cố trèo lên miệng hố sâu. Cho đến khi được cứu, câu bé chỉ còn thoi thóp: "Mẹ ơi, cứu con với" rồi ngất lịm...

Ngay lập tức cậu bé được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Sau nhiều tiếng đồng hồ được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, cậu bé mới dần có dấu hiệu hồi phục và có thể thều thào cho biết địa chỉ số nhà và số điện thoại của người thân... Cậu bé bất hạnh đó là cháu Trương Văn T. (SN 2005), con trai của chị Nguyễn Thị X. (SN 1985, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà).

Còn người mẹ trẻ Nguyễn Thị X, khi nhận được tin đã tìm thấy cậu con trai mất tích từ chiều ngày 13/5 đến nay, đã hoảng hốt lao mình đến Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Gặp con, chị cũng đã ngất đi, niềm vui đoàn tụ hòa trộn với sự đau đớn đến tột cùng. Thằng bé T nằm trong vòng tay mẹ, mặt còn đầy nét sợ hãi, quanh cổ những vết bầm tím, máu vẫn rịn từng dòng. Giữa lúc tỉnh lúc mê, nó lại thảng thốt, mếu máo: "Mẹ ơi con sợ lắm, con đau lắm. Chú Mỹ buộc dây vô cổ làm con khó thở. Ở dưới đó tối lắm, cứu con với mẹ ơi...!", rồi nó lại ngất lịm đi...

Chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả những người có mặt tại Khoa cấp cứu không thể cầm lòng. Ai nấy đều vô cùng căm giận gã đàn ông độc ác tên Mỹ, kẻ đã đang tâm ra tay tàn độc mà hãm hại một đứa trẻ yếu ớt, chỉ chưa đầy 8 tuổi như bé T...

Theo như lời khai chưa rõ nét của cậu bé T. thì: Vào khoảng 19 giờ 30' ngày 13/5, cháu T. đang đứng chơi trước cổng nhà ông bà ngoại, thì Nguyễn Văn Mỹ (SN 1981, trú tổ 1, P.Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) là bạn của chị X. chạy xe máy đến rủ rê cháu đi chơi và hứa sẽ mua quà cho cháu T. Vì Mỹ rất thường xuyên ghé nhà của bà ngoại T. để thăm mẹ X. và tặng quà cho T., nên cháu không mảy may e ngại khi được Mỹ rủ chở đi chơi.

Đến khoảng 22h đêm, bé T. đòi về nhà, nhưng Mỹ không chịu, hắn điều khiển xe máy chở thẳng bé T. lên núi Sơn Trà, gần đoạn chùa Linh Ứng rồi dừng lại. Tại đây, Mỹ bảo cháu T. đứng đợi một lát, để Mỹ vào bụi "bắt nhím" cho T. Ngây thơ tin lời Mỹ, bé T. đã đứng trông xe máy đợi chừng 15 phút sau thì Mỹ quay lại, trên tay cầm rất nhiều dây leo bìm bìm, rồi tiếp tục chở T. chạy thêm một đoạn đường vắng vẻ rồi đỗ xe lại, bất ngờ dùng dây bìm bìm xiết chặt cổ bé T. mặc cho em kêu khóc và ngất đi. Khi T. tỉnh dậy, thì bé thấy đau đớn khắp toàn thân và trên đầu, trên cổ của T. còn bị rất nhiều dây lang bìm bìm quấn chặt rất khó thở, bao quanh em lại là bóng tối mịt mùng. Quá sợ hãi, bé T. đã yếu ớt kêu khóc và nhiều lần ngất đi cho đến khi được các công nhân ở lán trại gần đó phát hiện và cứu giúp...

Bé Trương Văn T đã qua cơn nguy kịch, trên cổ vẫn còn nguyên vết thương

Gã nhân tình mặt người dạ thú

Chiều 15/5, cụ bà Phan Thị H. (bà ngoại của cậu bé T.) nước mắt ngắn dài đang ngồi trông cháu giúp để chị X. tạm ngả lưng, chợp mắt sau gần 2 ngày đêm thức trắng lo lắng cho sức khỏe của con trai. Cụ H. tâm sự: "Gia đình tôi vừa biết tin mấy chú Công an đã bắt được thằng Nguyễn Văn Mỹ, kẻ gây tội ác đối với cháu tôi. Tôi và cả gia đình đều rất mong kẻ độc ác như thằng Mỹ phải bị pháp luật trừng trị đích đáng... Ngay từ cái hồi thằng Mỹ theo con gái tôi về nhà chơi, thấy bộ dạng và miệng lưỡi không mấy lương thiện của nó, tôi và cả gia đình đều phản đối mối quan hệ... Cũng nhiều lần thằng Mỹ nó đến nhà đe dọa sẽ giết hết cả nhà tôi nếu như con X. không chịu ưng nó".

Riêng hung thủ Nguyễn Văn Mỹ cũng đã bị Công an quận Sơn Trà bắt khẩn cấp chỉ sau 2 giờ người dân phát hiện và cứu cháu T. gặp nạn ở Sơn Trà. Tuy nhiên, dù mọi việc đã khá rõ ràng bởi nạn nhân trực tiếp còn sống tố giác, song Mỹ vẫn một mực lì lợm, quanh co cho đến cuối ngày hôm sau 14/5, Mỹ mới chịu khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện đối với cháu T.

Theo Nguyễn Văn Mỹ khai nhận, hắn là một gã thợ nề nghèo kiết xác, có tướng mạo nhỏ choai, cộng thêm nước da mai mái, gầy gò như một thằng nghiện, nhưng hắn lại rất ưa "xài sang". Có bao nhiêu tiền công thợ nề những ngày phơi mặt với nắng mưa tại các công trình xây dựng khu chung cư ở phường Thọ Quang, hẳn đều nướng hết vào các độ nhậu và lòe gái. Từ cuối năm 2012, hắn yêu chị X. là gái góa, đã có một con trai lên 8 tuổi làm tiếp thị bia. Vì chết mê chết mệt cái vẻ mặn mòi của gái một con trông mòn con mắt ở X. nên mặc dù là trai tân nhưng Mỹ vẫn có ý định muốn tiến tới hôn nhân với chị.

Thời gian đầu, để cưa cẩm chị X. Mỹ nổ đang là "giám sát công trình xây dựng", rủng rỉnh tiền bạc lại thoải mái "bo" tiền phục vụ rất hậu hĩnh cho X. Nhiều lần được X dẫn về nhà chơi, Mỹ cũng tỏ ra quấn quýt và quý mến con trai chị X, nên chị X. cũng cảm thấy xiêu lòng. Nhưng cũng chỉ được một thời gian đầu qua lại với nhau, chị X. dần nhận ra sự thật về "tiềm lực kinh tế" và bản tính côn đồ, ghen tuông vô cớ của Mỹ nên X. đã lơ là dần.

Vài tháng gần đây, chị X. còn tỏ rõ thái độ muốn dứt tình với Mỹ, khiến hắn nổi cơn lôi đình. Không ít lần Mỹ tìm ra quán nhậu nơi chị X. đang làm việc để chửi bới, gây gổ về tiền bạc và ép buộc chị X. phải bỏ việc ở quán vì ghen tức. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn, vào khoảng từ đầu tháng 5/2013 đến nay, Mỹ phát hiện chị X. thường xuyên qua lại và có tình cảm với một "khách quen" của quán nên càng nổi cơn lồng lộn. Cũng chính từ nguyên do này, bé T. con trai chị X đã bị Mỹ ra tay tàn độc để trả hận tình với "mẹ nó"...