Lúc 23h, tại Hà Nội, các tuyến đường dẫn đến trung tâm hồ Hoàn Kiếm đều trở nên quá tải với dòng người đi du xuân và xem bắn phao hoa quanh hồ.

Pháo hoa bung nở trên bầu trời Hà Nội
Các ngã tư như Trần Hưng Đạo - Hàng Bài; Tràng Tiền - Ngô Quyền; Hàng Bông - Hàng Trống...đều được Công an Hà Nội bố trí các chốt phân làn từ xa.
Năm nay, Hà Nội có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao là hồ Hoàn Kiếm gồm hai điểm trước Bưu điện Hà Nội và trụ sở Báo Hà Nội Mới, công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông).
24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp đặt ở trung tâm các quận: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân; các huyện Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây.
Hà Nội sẽ bắn tổng số 3.100 quả pháo hoa tầm cao, mỗi trận địa 500 quả, riêng sân vận động quốc gia Mỹ Đình là 600 quả. Đối với pháo hoa tầm thấp có tổng số 1.440 giàn (mỗi điểm bắn 60 giàn). Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, bắt đầu từ 00h00 đến 00h15 phút ngày 31-1 (giao thừa Tết nguyên đán Giáp Ngọ - năm 2014).
Màn bắn pháo hoa năm nay tại thành phố Buôn Ma Thuột kéo dài gần 15 phút, được đánh giá là hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với mọi năm. “Nhìn chung năm nay pháo hoa đẹp và hấp dẫn hơn năm ngoái”, một bạn trẻ thốt lên như vậy sau xem xong màn bắn pháo hoa tại phố núi.
Sau những giây đếm ngược, thời khắc chuyển giao đã đến, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm phố cổ Hội An (Quảng Nam) trong niềm hân hoan của vạn người dân và du khách.
Năm nay, tại Hội An, pháo hoa được bắn tại hai điểm Vườn Tượng ven sông Hoài và khu vực biển Cửa Đại. Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút với những loạt pháo tầm cao rực rỡ sắc màu náo nức lòng người xem. Pháo hoa bừng sáng tỏa xuống lòng người bao hy vọng cho một năm mới nhiều may mắn.
Hòa chung niềm vui trước thềm năm mới với người dân phố cổ là hàng ngàn du khách đã kịp học câu chúc đầu năm “Chúc Tết an khang thịnh vượng” gửi cho nhau ngay sau phút giao thừa với màn pháo hoa đẹp mắt đẹp lòng
23h50, tại đảo Tiên Nữ, quần đảo Trường Sa: Đảo Tiên Nữ là nơi đón mặt trời đầu tiên của Tổ quốc và theo khoảnh khắc giao thừa, đảo Tiên Nữ cũng là nơi được đón Tết sớm nhất. Tết đến Xuân về, mặc dù vui xuân nhưng các cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa luôn đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu.
Thượng úy Nguyễn Văn Trung, Chính trị viên đảo Tiên Nữ cho biết: “Hòa chung khí thế đón xuân của cả nước, chúng tôi đã tổ chức thi gói bánh chưng, hái hoa dân chủ, giao lưu văn hóa văn nghệ cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Các chiến sĩ đều rất hào hứng đón chờ xuân mới và được quán triệt tinh thần trực chiến, vui xuân mới nhưng cũng không quên nhiệm vụ. Tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình các đồng chí đang trực chiến trên đảo”.

Màn bắn pháo hoa ở cố đô Huế

Tại Lào Cai, sau chương trình văn nghệ đặc sắc “Chào xuân mới Giáp Ngọ 2014” và lời chúc tết đồng bào các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là màn pháo hoa tưng bừng sắc màu đón mừng giao thừa Giáp Ngọ đang về đã thu hút hàng vạn nhân dân địa phương và đông đảo khách du lịch tới chiêm ngưỡng trong niềm vui phấn khởi, hồ hới chào năm mới 2014.

Tại huyện biên giới Mường Khương lần đầu tiên bà con các dân tộc ít người ở đây lần đầu tiên được xem bắn pháo hoa đón giao thừa trong không khí thanh bình, yên vui.
Vùng du lịch Sa Pa dịp này cũng đón hàng trăm du khách quốc tế tới thăm Việt Nam đúng vào dịp tết cổ truyền nên các khách sạn đều tổ chức tiệc đón xuân cùng du khách lúc giao thừa, một số du khách châu Âu đã đăng ký cùng ở và cùng ăn tết với người dân địa phương.
Tại Gia Lai, hàng ngàn người đổ về quảng trường Đại đoàn kết (TP Pleiku) để cùng nhau đón chào thời khắc giao thừa của năm con ngựa. Những màn ca nhạc sôi động, tiếng cồng, chiêng cùng điệu múa xoang vang dội khắp phố núi báo hiệu một năm mới đang đến. Ai ai cũng chờ đón những màn pháo hoa đầy màu sắc ngập trời, để chúc nhau những lời tốt đẹp nhất của một năm đầy an lành.
báo hiệu bắt đầu một năm mới
Khi đồng hồ chỉ sang con số 0h, cũng là lúc màn pháo hoa được bắn lên bầu trời, tiếng reo hò hân hoan của mọi người như vỡ òa. Người người càng sít lại gần nhau hơn, tay nắm tay trao cho nhau những lời chúc mừng: chúc năm mới đầy an lành, vui vẻ và hạnh phúc…
Tại TP Quy Nhơn (Bình Định), đúng 23h30, sau hàng loạt tiết mục văn nghệ chào đón năm mới là chương trình bắn pháo hoa. Đó là thời khắc người dân thành phố mong đợi, giây phút như cả đất trời hòa chung một niềm vui đón chào năm mới.
Càng về khuya đường phố TP.Hồ Chí Minh càng náo nhiệt và khi kim đồng hồ dần nhích về 0h, khu vực Bến Bạch Đằng (quận 1) càng đông người đổ về xem pháo hoa. Bên kia sông Sài Gòn, khu dân cư Thủ Thiêm (quận 2) ngày thường vốn yên ắng thì nay trở nên náo nhiệt tưng bừng. Nhiều nhóm bạn trẻ đứng cạnh nhau vừa nhìn đồng hồ vừa đồng thanh đếm ngược rồi hò reo và vỗ tay khi những chùm pháo lần lượt nở hoa trên bầu trời.
Cùng với khu trung tâm, không khí đêm giao thừa ở TP.Hồ Chí Minh dễ thấy tại các ngôi chùa lớn. Từ chiều 30 Tết, đường Nam Kỳ Khởi đoạn cầu Nguyễn Văn Trỗi đã tấp nập người đến viếng. Tương tự, chùa Xá Lợi trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Việt Nam Quốc Tự ở quận 10 đến tận nửa đêm vẫn nghi ngút hương khói của phật tử đến xin lộc và cầu mong cả năm mới được bình an.
![]() |
Nhiều người đi chùa thắp hương cầu may mắn trong năm mới. Ảnh: Thiên Chương. |
Không tụ tập xem pháo hoa, cũng không viếng chùa, một số người Sài Gòn lại có cách đón giao thừa rất riêng. Họ chuẩn bị nhiều phần quà nhỏ, bên trong có phong bao lì xì rồi đèo nhau trên xe máy, rong ruổi trên các tuyến phố. Nhác thấy bóng dáng của người cơ nhỡ phải sống gầm cầu, vỉa hè, các bạn lại đến tặng quà.
Tại Tuyên Quang, đường phố được trang hoàng đèn đóm rực rỡ, không khí chào đón năm mới tràn ngập các nẻo đường. Những cành lộc, những gói muối mang ý nghĩa một năm mới đầy đủ no ấm được bày bán khắp nơi.






Gạt đi cái giá lạnh của đêm cuối năm 2013 (Âm lịch), bà con nhân dân từ các xã trong huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đổ ra đường đông nghịt. Và tất cả ai ai cũng nở nụ cười rạng ngời, quên đi những nhọc nhằn lo toan công việc trong cả một năm, để thưởng thức những màn pháo hoa lung linh, rực rỡ sắc màu, hứa hẹn một năm mới với nhiều thành tựu mới.
Trong niềm vui hân hoan đón chào năm mới, anh Phùng Văn Ngọc (42 tuổi, ở thị trấn Lập Thạch) hồ hởi cho biết, trước kia, cuộc sống kinh tế của người dân trong huyện còn nhiều khó khăn, làm gì có chuyện được xem bắn pháo hoa. Nhưng những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, chính quyền địa phương, kinh tế của người dân ngày càng một phát triển, đời sống ngày một ấm no. Năm nào huyện tổ chức bắn pháo hoa là cả gia đình tôi rủ nhau đi xem, rồi đi chúc Tết người thân.
Cùng tâm trạng vui mừng như anh Ngọc, chị Nguyễn Thị Nga (22 tuổi, ở xã Bắc Bình, Lập Thạch) cho biết, chúng em ở cách trung tâm huyện hơn chục cây số, để được xem những màn pháo hoa lung linh sắc màu đã không ngại cùng bạn bè rủ nhau đi xem.

Vui nhất là những đứa trẻ hồi hộp để ngắm những ánh sáng diệu kỳ của pháo hoa trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới

Hình ảnh pháo hoa trong đêm Giao thừa tại một huyện nghèo tại một tỉnh trung du miền núi
"Trong chương trình, kế hoạch đón Xuân Giáp Ngọ 2014, huyện Ủy, UBND huyện luôn cố gắng tổ chức cho người dân đón Tết trên tinh thần vui tươi, thiết thực, tiết kiệm và đậm đà bản sắc dân tộc. Với những xã vùng sâu, vùng xa càng cần được quan tâm hơn, bởi cuộc sống tinh thần của người dân nơi đây còn nhiều thiếu thốn" - ông Nguyễn Việt Phương cho hay.
Một số hình ảnh pháo hoa trong đêm giao thừa tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc:


Phá vỡ màn đêm


