Chiếc xe “gặp nạn” đầu tiên hiệu Kia Carens BKS 30X-4433, đỗ ở sân nhà E3-E4 khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội). Anh Phạm Minh Huấn (SN 1972), ở nhà E5 Tập thể Thành Công - chủ xe cho hay: “Như thường lệ, 21h hôm qua (3-8) tôi đi làm về, đỗ xe dưới sân khu tập thể. Sáng sớm nay, khi đang ngủ thấy hàng xóm gọi giật, báo xe đã bị ai đó “vặt” 2 bánh”.

Chiếc Carens bị tháo trộm 2 bánh
Theo anh Huấn, anh đỗ xe ở sân khu tập thể đã 3 năm nay, đây cũng là lần thứ 3 chiếc xe này “gặp nạn”. “Những lần trước, tôi bị kẻ gian vặt gương, trộm mặt gương” - bị hại nói.
Cách chiếc xe của anh Huấn vài dãy nhà, chiếc Kia Forte BKS 29A-106.05, đỗ trước cửa phòng 107, nhà G2 khu tập thể Thành Công cũng bị trộm “thay” 2 bánh bằng 4 viên gạch lỗ.

Nhóm trộm lốp xe 7 chỗ, rất có thể là "tác giả" vụ "vặt" lốp xe Kia Forte
Hai chiếc xe bị trộm bánh được chủ nhân đỗ sát tường, do vậy kẻ gian chỉ tháo được 2 bánh ngoài.
Cận cảnh 2 chiếc xe bị "vặt" lốp
Những tên trộm dùng 4 viên gạch để thay 2 lốp xe. Lo sợ bị sập, chủ chiếc xe 7 chỗ phải mang
kích ra hỗ trợ trong lúc đi mua lốp mới về thay

Hai bánh xe còn lại sát mép tường nên kẻ gian đành "bó tay"

Giữa trời nắng nóng, chủ xe hỳ hục thay lốp mới

Sức nặng của chiếc xe khiến những viên gạch lỗ nứt vỡ. Thay bánh nào, chủ xe phải
di chuyển kích tới vị trí đó
Anh Huấn tự tay thay 2 chiếc lốp mới, vừa mua khoảng 20 triệu đồng
Cách đó không xa, chiếc Kia Forte cùng chung cảnh ngộ
Quan sát cách "thay lốp", những viên gạch nhóm này sử dụng, khả năng thủ phạm gây ra các vụ trộm trên là một