Hai mẹ con địu nhau chết trên sông Sài Gòn

Sáng sớm nay, khi trời dần tan màn sương dày đặc bất thường, một người dân sống chân cầu Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh, TPHCM) phát hiện thi thể 2 mẹ con trong tư thế địu nhau đang trôi trên sông.

Hai mẹ con địu nhau chết trên sông Sài Gòn

Sáng sớm nay, khi trời dần tan màn sương dày đặc bất thường, một người dân sống chân cầu Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh, TPHCM) phát hiện thi thể 2 mẹ con trong tư thế địu nhau đang trôi trên sông.

Ông Nguyễn Văn Chúc (52 tuổi, sống dưới chân cầu Bình Lợi) kể lại, vào khoảng 6 giờ sáng nay (11/2), khi nhìn ra phía sông Sài Gòn, ông phát hiện thi thể trôi trên sông theo hướng từ cầu Sài Gòn về cầu Bình Lợi. Ngay lập tức, ông đã bơi ra thì phát hiện đó là 2 thi thể chứ không phải 1.

Thi thể là một phụ nữ khoảng 25 tuổi mặc quần đen, áo thun trắng. Một bé gái (có thể là con) buộc chặt vào người phụ nữ này bằng một sợi dây thun trước ngực. Trên người của 2 mẹ con đều có đeo đôi bông tai vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, cả 2 thi thể đã phình to.

Ngay sau khi kéo 2 thi thể lên một bãi đất trống bên bờ sông, ông Chúc và những người dân xung quanh đã gọi điện báo sự việc lên cơ quan công an.

Sau đó, công an TPHCM đã tiến hành giám định pháp y. Nạn nhân chết đi mà trên người không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào nên chưa xác định được danh tính.

Theo lời ông Chúc, vào đêm 8/2, khi nghe người dân xung quanh báo có người nhảy sông tự tử, ông liền chạy ra thì thấy chỉ còn một đôi dép nữ trên thành cầu. Ngay lập tức, ông Chúc nhảy xuống cứu người nhưng không tìm thấy.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác định danh tính nạn nhân và khẩn trương điều tra vụ việc.

PV

Theo Dân Trí