Hai kẻ sát nhân giết người, cướp tiệm vàng vừa sa lưới

ANTĐ - Đối tượng cướp tiệm vàng cuối cùng đã bị bắt rạng sáng nay (11-4), sau khoảng 10 giờ lẩn trốn.

Như Báo ANTĐ đưa tin về vụ cướp tiệm vàng Tuấn Anh 2 (ở đường Quang Trung, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang), ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân dân và lực lượng Công an đã kịp thời đuổi bắt được Đặng Hữu Hạnh (SN 1978), trú tại Gò Công Đông (Tiền Giang) - một trong 2 đối tượng gây án. Đồng bọn của hắn bỏ trốn đã bị bắt hồi 0h15 ngày 11-4.

         

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh VTC)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa đối tượng Đặng Hữu Hạnh về để đấu tranh, khai thác nhanh. Hạnh khai, quen đồng bọn đang bỏ trốn - tên Hà, ở Bình Dương cách đây vài năm, khi làm cùng nhau. Hạnh chỉ biết nhà Hà ở xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. 

 

Đặng Hữu Hạnh và Trần Văn Hà (Ảnh VTC, Bee)

Lực lượng công an nhanh chóng được “tung” về địa bàn này để tìm đối tượng nghi vấn. Trinh sát nhanh chóng xác định ra danh tính tên cướp thứ 2 là Trần Văn Hà (SN 1991). Một nguồn tin cho thấy, Hà có người thân ở huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), khả năng sau khi sự việc xảy ra, đối tượng đã đón xe khách đi Hà Giang.

17h30 ngày 10-4, một tổ trinh sát Phòng CSHS công an tỉnh Tuyên Quang lên đường đi Bắc Quang (Hà Giang). Kế hoạch vây bắt đối tượng được các lực lượng chuẩn bị chi tiết, song phương án vận động đầu thú vẫn được ưu tiên. Thông qua những người thân thích của Hà, sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, 0h15 ngày 11-4, đối tượng Trần Văn Hà đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

Súng tự chế các đối tượng sử dụng (Ảnh VTC)

Qua đấu tranh, Hạnh khai đang vỡ nợ ở Tiền Giang khoảng 400 triệu đồng nên bỏ đi sống lang thang. Sau khi quen với Hà, Hạnh đã theo Hà về Tuyên Quang, mang theo một khẩu súng tự chế với mục đích cướp tài sản, lấy tiền chi trả nợ nần.

13h ngày 10-4, hai tên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy Dream lượn lờ qua cửa hàng hàng Tuấn Anh 2. Phát hiện chỉ có anh Nguyễn Mạnh Dũng đang đứng bán hàng, hai tên cầm theo súng tự chế, dao vào đe dọa, buộc anh ngồi im. Anh Dũng vùng chạy về phía sau liền bị Hạnh lấy dao, đuổi chém 2 nhát vào vùng bụng khiến anh trọng thương.

 

Sức khỏe anh Nguyễn Mạnh Dũng đang diễn biến xấu (Ảnh VTC)

Lúc này, chị Đường Thị Bích Liên - vợ anh Dũng, đang ở bếp phía sau phát hiện sự việc, đã trèo sang nhà nhà hàng xóm và tri hô. Nghe tiếng hô của chị Liên, những người xung quanh ùa sang cửa hàng vàng Tuấn Anh 2, bắt giữ được Hạnh.

Chiều 11-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hữu Hạnh về tội giết người, cướp tài sản, khởi tố bị can Trần Văn Hà về tội cướp tài sản.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, ngày 11-4, sức khỏe của nạn nhân Nguyễn Mạnh Dũng đang xấu đi, hiện nạn nhân đã được chuyển xuống Hà Nội để cấp cứu, điều trị… Trước đó, nạn nhân này cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tuyên Quang phải tiếp 15 đơn vị máu song không có biến chuyển. Được biết, nạn nhân bị đâm trọng thương ở vùng bụng, trong đó tổn thương nặng nhất là ở gan.