Hãi hùng phải sống dưới chân núi tử thần

ANTĐ - Sự việc lở núi đất đá thải ở mỏ than Phấn Mễ khiến người dân gần mỏ than Khánh Hòa, TP Thái Nguyên càng nơp nớp âu lo.

Ngay sau khi xảy ra vụ lở núi thải đất đá mỏ than Phấn Mễ nhấn chìm một phần của thôn Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên thì người dân xã Phúc Hà, thuộc TP Thái Nguyên lại càng sống trong sợ hãi.

Núi thải của mỏ than Khánh Hòa đã chiếm 2/3 diện tích của xã Phúc Hà. Đến thời điểm này, khu “liên cơ” xã Phúc Hà gồm Trường học, Trạm xá, UBND xã đã trở thành bờ kè cho núi thải cao ngất 190m. Sự việc đã được người dân thôn 8, thôn 10 xã Phúc Hà kêu cứu từ lâu, tuy nhiên vẫn chưa được chính quyền các cấp quan tâm gải quyết.

Sự chuyển biến nhất mới bắt đầu được thực hiện khi sự cố ở Phấn Mễ xảy ra, chính quyền xã đã quyết định chuyển Trường mầm non, Trạm y tế sang vị trí khác để đảm bảo an toàn.

Sự việc nhãn tiền ở Phấn Mễ, liệu có là bài học đắt giá cho Phúc Hà? Bởi hiện tại theo ông Nguyễn Đức Nhất - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Hà, núi đất đá thải của mỏ than Khánh Hòa đã vượt độ cao cho phép nhiều lần. Theo thiết kế mức an toàn là 150 mét độ cao của đỉnh thì giờ đây đã đổ thải lên đến 190 mét. Vậy là tính mạng của người dân đang ngày đêm bị đe dọa bởi núi thải ngày càng phình to và cao ngất lên.   

Người dân sống gần những núi thải của mỏ than giờ trở nên sống trong sợ hãi, lo lắng.

Cách đây 1 năm phía sau trụ cổng này là ngôi nhà kiên cố.
Giờ bãi thải của mỏ than Khánh Hòa đã thôn tính

Thôn 8 xã Phúc Hà giờ sống dưới tầm núi thải cao 190 mét.

Từ diện tích bằng phẳng mênh mông của xã Phúc Hà, giờ đã thành núi thải cao ngất

Trạm y tế xã Phúc Hà giờ thành "chân đê" cho núi thải

Thông báo di chuyển khẩn cấp trường mầm non

Trường mầm non Phúc Hà dưới núi thải "hùng vĩ"

Con đường sát chân núi thải, nguy cơ đá đất lở là rất cao

Chỉ từ cơn mưa nhỏ, núi thải đã bị lở

"Con đê" tạm bợ này liệu có đủ sức ngăn núi đá nhân tạo cao 190 mét 

Người dân xã Phúc Hà giờ luôn sống trong tầm đá lăn

Núi thải nhân tạo "hùng vĩ" như núi tự nhiên

Không phải bây giờ người dân mới sợ hãi, nhưng kêu chẳng thấu

Nguy hiểm, ô nhiễm là "đặc sản" duy nhất người dân Phúc Hà luôn nhắc đến