Hãi hùng một chuyến đi

(ANTĐ) - Sau một ngày thăm thú Quảng Ninh, chiều chủ nhật (14-4) chúng tôi hồ hởi ra bến xe Bãi Cháy bắt xe về Hà Nội. Do trong bến chỉ có xe về bến Mỹ Đình nên chúng tôi buộc phải bắt xe ngoài để về bến Lương Yên (Hà Nội). Trước khi đi, mọi người đã dặn dò kỹ lưỡng về nạn “xe hàng, cháo chợ” nhưng do thời gian gấp rút chúng tôi đành tặc lưỡi.

Hãi hùng một chuyến đi

(ANTĐ) - Sau một ngày thăm thú Quảng Ninh, chiều chủ nhật (14-4) chúng tôi hồ hởi ra bến xe Bãi Cháy bắt xe về Hà Nội. Do trong bến chỉ có xe về bến Mỹ Đình nên chúng tôi buộc phải bắt xe ngoài để về bến Lương Yên (Hà Nội). Trước khi đi, mọi người đã dặn dò kỹ lưỡng về nạn “xe hàng, cháo chợ” nhưng do thời gian gấp rút chúng tôi đành tặc lưỡi.

Leo lên xe với giá cả thỏa thuận 70.000/vé, chiếc xe đã gần như kín chỗ bắt đầu lăn bánh. Dọc đường còi xe inh ỏi, đi nhanh phanh gấp, đón thêm khách chật cứng chiếc xe vốn đã không còn chỗ đứng. 2 phụ xe, người thì bắt khách, người chịu trách nhiệm “tia” lực lượng chức năng. Mặc cho những tiếng phản đối từ hành khách, những người mới vẫn được tiếp tục dồn lên xe, nhất là khi vào địa phận tỉnh Hải Dương. Đủ các loại giá tiền được thoả thuận để nhét khách lên xe. Dọc bên phải xe, các tấm vải rèm được buông kín hòng che mắt lực lượng kiểm tra. Điều đặc biệt là chiếc xe nhồi nhét với người đứng lố nhố như vậy mà suốt dọc đường về đến Gia Lâm không hề bị bất cứ sự kiểm tra nào.

Về tới Gia Lâm những tưởng sắp sửa kết thúc chuyến đi này thì chúng tôi được thông báo sẽ bị chuyển xe. Phụ lái xe chở chúng tôi mang BKS: 29T-5823 rút điện thoại liên lạc. Gần 15 người trên xe buộc phải sang chiếc xe khác mang BKS: 29S-5426 để đỗ tại bến Lương Yên. Chúng tôi tiếp tục bị nhồi nhét lên chiếc xe quá tải kia để tiếp tục hành trình. Qua cầu Vĩnh Tuy, phụ xe yêu cầu những người về bến Lương Yên xuống xe tại Mai Động với lý do: từ đó cách bến gần 1km nên đi bộ cũng được (!?). Tất thảy mọi người lại lục tục xuống xe với tâm trạng bực bội và biết rất rõ là họ hùa nhau đuổi khách để tránh lực lượng công an kiểm tra ở bến Lương Yên.

Chắc không riêng gì tôi mà đã có rất nhiều người rơi vào tình trạng này khi đi xe khách, đặc biệt là dịp lễ tết. Điều đáng quan tâm là những chuyến xe “kinh khủng” vẫn lọt qua hàng rào kiểm tra dọc đường từ Quảng Ninh  về Hà Nội. Và với việc đi lại thế này thì tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra chả có gì khó khăn để lý giải. Còn tôi thấy mình thật may mắn khi đã an toàn về nhà sau khi bước chân xuống khỏi những chiếc xe.

Thanh Phong

(Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)