Hai cô gái Hà Nội xinh đẹp bỏ việc làm thu nhập cao, tình nguyện nhập ngũ đầu Xuân Giáp Thìn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xinh đẹp, học hành đầy đủ, có việc làm ổn định, thu nhập tốt nhưng 2 cô gái Hà Nội đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ đầu Xuân Giáp Thìn 2024 với quyết tâm tiếp nối truyền thống gia đình.
Hai cô gái Hà Nội vinh dự được kết nạp Đảng trước ngày nhập ngũ thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc

Hai cô gái Hà Nội vinh dự được kết nạp Đảng trước ngày nhập ngũ thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc

Sáng 22-2, trong 3 tân binh ở quận Đống Đa được vinh dự kết nạp Đảng trước ngày lên đường nhập ngũ, có 2 cô gái xinh đẹp, rạng ngời trong bộ quân phục. Đó là Lê Linh Chi (sinh năm 1998, trú tại phường Láng Thượng) và Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 2000 (phường Nam Đồng).

Tiếp nối truyền thống anh hùng

Có nụ cười tỏa nắng, Lê Linh Chi cho biết, gia đình đã có 3 thế hệ theo binh nghiệp. Ông bà nội của Linh Chi gặp nhau trong chiến dịch Điện Biên Phủ và được làm đám cưới tập thể ở mặt trận. Bố Linh Chi là phi công, Quân chủng Phòng không - Không quân. Ở thế hệ thứ ba, Linh Chi có chị họ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Tốt nghiệp Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, học quản lý văn hóa, luật kinh tế và làm ngân hàng 2 năm, Linh Chi có công việc và thu nhập ổn định. Lựa chọn viết đơn nhập ngũ của Linh Chi có lẽ khiến nhiều người bất ngờ. Linh Chi cho biết: “Tôi cũng từng biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ về người lính, khi khoác lên mình bộ quân phục thiêng liêng tôi luôn cảm thấy xúc động và tự hào. Với tôi việc tiếp bước các thế hệ cha ông lên đường nhập ngũ là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả. Tôi may mắn vì gia đình rất tạo điều kiện cho nguyện vọng xin được đi bộ đội của mình”.

2 cô gái Hà Nội xinh đẹp từ bỏ công việc ổn định lên đường nhập ngũ

2 cô gái Hà Nội xinh đẹp từ bỏ công việc ổn định lên đường nhập ngũ

Hoàng Ngọc Anh đã tốt nghiệp Đại học Tài nguyên và Môi trường ở ngành học khá “hot” là quản lý đất đai. Ra trường, Ngọc Anh có công việc ổn định ngay với thu nhập tương đối khá. Ngọc Anh có bố và mẹ hiện đang công tác ở Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa và Long Biên. Nhờ vậy, ước mơ “dở người” của cô gái trẻ được tiếp lửa trở thành hiện thực.

Cả hai cô gái Hà Nội với ánh mắt long lanh đầy sức sống ấy đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành những quần chúng ưu tú và vinh dự được Quận ủy Đống Đa kết nạp, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 22-2. Ai cũng xúc động và tự biết trách nhiệm sẽ càng lớn hơn, quyết tâm càng cao hơn để xứng đáng với trọng trách và vinh dự của mình…

Vài ngày nữa 2 cô gái sẽ lên đường và cùng về một đơn vị. Linh Chi cho biết: “Hành trang tôi mang theo đơn giản chỉ có vật dụng cá nhân cần thiết, tinh thần vững vàng, tư tưởng thoải mái. Kỷ niệm ở trong tim và trong đầu để chỉ cần lúc mệt mỏi là có thể tiếp thêm động lực cho hành trình đặc biệt này. Tôi nghĩ không có gì không vượt qua được, mọi người có thể làm được thì tôi cũng vậy, sẵn sàng chấp hành mọi kỉ luật, quy định của quân đội, học tập và rèn luyện thật tốt”.

Ngọc Anh cho biết, 2 chị em đã cùng hứa với nhau sẽ phấn đấu nỗ lực, không ngừng: “Dù là con gái nhưng kỷ luật quân đội và thao trường nắng gió chắc chắn bước đầu sẽ vất vả nhưng chúng tôi sẽ làm tốt”…

Nữ tân binh, đảng viên trẻ Lê Linh Chi cùng gia đình và đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa.
Nữ tân binh, đảng viên trẻ Lê Linh Chi cùng gia đình và đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa.

Không chọn đường bằng phẳng

Trả lời câu hỏi “24 tuổi, công việc ổn định lại tình nguyện nhập ngũ, không sợ tuổi thanh xuân của con gái qua mất à?”, Ngọc Anh cười nói: “Khi quyết định từ bỏ công việc có thu nhập ở mức tương đối khá ở bên ngoài, bản thân tôi lúc đầu có chút do dự nhưng với truyền thống gia đình tôi quyết tâm và tin rằng, môi trường quân đội sẽ cho tôi nhiều thứ hơn. Thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc và rèn luyện chính mình để trưởng thành là con đường mà thanh niên nên chọn”.

Cùng câu hỏi ấy, Linh Chi trả lời: “ Ngoài tiếp nối, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, thật sự mà nói một cô gái trẻ như tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Tôi có thể đi con đường bằng phẳng và dễ dàng hơn nhưng với tôi, cái gì tốt đều có quá trình không hề dễ chịu chút nào. Muốn tốt hơn phải sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, mọi khó khăn. Các bạn nam có thể làm được, thì những cô gái nhỏ bé như tôi cũng có thể vượt qua được. “Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, quyết chí thì ắt sẽ làm nên”.

Linh Chi chia sẻ thêm, môi trường quân đội là nơi rèn luyện cực kì nghiêm khắc và kỉ luật rèn luyện ở môi trường như vậy sẽ giúp Chi và cũng như những thanh niên khác ngày càng trưởng thành hơn về mọi mặt.

Tân binh Hoàng Ngọc Anh và mẹ sau khi nhận quyết định kết nạp Đảng.
Tân binh Hoàng Ngọc Anh và mẹ sau khi nhận quyết định kết nạp Đảng.

“Việc đi nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi thanh niên trẻ chúng tôi, để giúp đất nước ngày càng giàu mạnh, để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, cũng như bảo vệ chính bản thân mình và những người mình yêu thương nữa”, Linh Chi nói.

Nói về việc không sợ đi bộ đội về thì già, ế, Linh Chi cười: “Ông bà nội tôi từng làm đám cưới tập thể năm 1954 tại chiến dịch Điện Biên Phủ, biết đâu chồng tương lai của mình cũng là bộ đội”.

Ngọc Anh tâm sự, những ngày này, ngôi nhà nhỏ của của mình liên tục đón các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương và người thân, bạn bè đến chia vui, động viên. Bố mẹ cùng thường xuyên nói chuyện, chia sẻ về các kinh nghiệm trong quân ngũ. “Đó là những nguồn kiến thức bổ ích với nữ tân binh và giúp những ngày đầu ở đơn vị của tôi sẽ thuận lợi hơn”, Ngọc Anh nói.

Vẫn biết rằng môi trường quân đội đối với một nữ quân nhân sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả phía trước nhưng 2 cô gái Hà Nội xinh đẹp vẫn rất quyết tâm. Bạn bè, người thân kỳ vọng hai nữ tân binh trẻ sẽ luôn “chân cứng, đá mềm”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nhiều kỷ niệm không quên trong quân đội…