Hà Nội: Xót xa bé trai 1 tuổi tử vong vì ‘cô giáo’ trông giữ tự phát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mang con trai đến gửi trông tối hôm trước thì sáng hôm sau, bố mẹ cháu bé bàng hoàng nhận tin bé phải đưa vào bệnh viện, rồi đã không qua khỏi.

Cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm, Hà Nội ngày 5-7 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Uyên Vân (SN 1996, HKTT quận Hoàng Mai, Hà Nội), để điều tra về tội Vô ý làm chết người, quy định tại khoản 1, điều 128 BLHS.

“Trong vụ án đau lòng này, có lỗi từ nhiều phía. Bị can trong vụ án nhận thức quá dễ dãi, nên dù không được đào tạo, không có nghiệp vụ, nhưng vẫn nhận trông trẻ. Còn phía gia đình nạn nhân, dù chưa có điều kiện kiểm chứng, đánh giá về điều kiện cơ sở vật chất và năng lực người trông giữ, nhưng vẫn vô tình đưa con đến gửi”, chỉ huy đội CSHS CAH Gia Lâm, đơn vị thụ lý điều tra vụ án, chia sẻ.

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 10-1-2023, Công an xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm nhận được tin báo từ Trung tâm CS 113 CATP Hà Nội về việc tại căn hộ ở một khu chung cư trên địa bàn, có 1 trẻ em tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đa Tốn đã báo cáo Ban Chỉ huy CAH Gia Lâm, đề xuất đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Cơ quan Công an xác định nạn nhân là bé trai sinh năm 2022, tên là N.B.K. Bố cháu K. là anh N.Q.T (SN 1983) và mẹ là chị N.B.H (SN 1994).

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 20h30 ngày 9-1, chị H. đưa cháu K. đến gửi Chu Uyển Vân (SN 1996, trú ở căn hộ cùng tòa chung cư), để thuê Vân trông với giá 250.000 đồng/ ngày.

Đến 7h ngày 10-1, Vân cho cháu K. uống sữa do chị Hằng pha sẵn từ trước trong bình mang theo. Cháu K. uống được khoảng 100 ml thì ngủ, sau đó Vân bế bé trên tay khoảng 2 phút rồi đưa cháu vào trong phòng ngủ, đặt bé cạnh con của Vân, rồi ra ngoài dọn dẹp.

Chừng khoảng 10 phút sau, Vân nghe thấy tiếng ho từ trong phòng ngủ vọng ra, nhưng vì đang bận dọn dẹp nên không vào xem. Sau khi xong việc, Vân vào thì thấy cháu K. đang ho và có dịch ở mũi, nên đã lau cho bé. Tiếp đó, Vân bế cháu K. ra ngoài phòng khách. Tại đây, Vân đặt cháu K. nằm nghiêng và vỗ lưng thì thấy cháu K. tiếp tục nôn ra dịch ở mũi và miệng. Luống cuống, Vân tìm cách sơ cứu cho cháu K. và gọi cấp cứu 115.

Sau đó, Vân gọi điện báo cho mẹ cháu K. biết. Đến khoảng 8h15 cùng ngày, nhân viên y tế tới sơ cứu cho cháu K., nhưng không có tiến triển gì nên chị H. đã đề nghị đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm cấp cứu và được tổ cấp cứu 115 hỗ trợ đưa đi. Tại bệnh viện, các y, bác sỹ tiếp tục cấp cứu cho cháu K., nhưng cháu bé không qua khỏi.

Tiếp nhận thông tin sự việc, đội Cảnh sát hình sự CAH Gia Lâm phối hợp cùng Viện kiểm sát huyện Gia Lâm và phòng chức năng CATP tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ các đồ vật có liên quan để phục vụ điều tra.

Ban đầu, gia đình bé K. đề nghị cơ quan chức năng không pháp y đối với nạn nhân. Qua khám ngoài thi thể cháu K., cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực.

Đến ngày 17-1, mẹ cháu K. có đơn đề nghị khai quật pháp y tử thi đối với thi thể của cháu bé để xác định nguyên nhân chết. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn đề nghị và tiến hành các thủ tục có liên quan, đồng thời trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội tiến hành pháp y tử thi cháu K.

Ngày 19-1, CQĐT trưng cầu giám định Viện khoa học hình sự - Bộ Công an giám định các mẫu vật thu giữ tại hiện trường để phục vụ điều tra. Ngày 3-2, CQĐT nhận được Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận các mẫu vật gửi giám định đều không tìm thấy các chất độc; hóa chất bảo vệ thực vật; thuốc an thần, gây ngủ…

Ngày 15-3, CQĐT nhận được Bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội kết luận không có dấu hiệu và bệnh lý thất thường. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân do suy hô hấp – tuần hoàn.

Theo lời khai của Chu Uyển Vân, vì muốn kiếm thêm thu nhập nên Vân đăng bài (khoảng 4 lần) lên hội nhóm mạng xã hội Facebook, nhận trông trẻ em thuê. Bản thân Vân không được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trông giữ trẻ em, và tự trông giữ trẻ một mình…

Vụ việc đau lòng tạm khép lại. Nhưng nó thực sự là bài học đắt giá đối với người lớn, các bậc phụ huynh…