Hà Nội: Đã có xã ngoại thành đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp Căn cước công dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vượt qua nhiều khó khăn với sự quyết tâm cao, ý chí lớn, xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân trên địa bàn đủ điều kiện được cấp CCCD.

Đường về xã bãi ven sông

Con đường về Vân Hà, Phúc Thọ hôm nay đã thay đổi hơn nhiều so với vài năm về trước. Mới đó thôi, Vân Hà còn là xã khó khăn nhất của huyện Phúc Thọ vì nằm ở bãi ven sông, nhà cửa sạt lở, hoa màu ngập nước rồi mất trắng mỗi mùa bão lũ. Người dân trong xã vì miếng cơm, manh áo mà đã phải di cư. Hiện trên địa bàn xã chỉ có hơn 500 hộ dân với gần 2.400 nhân khẩu, nhưng cũng chẳng trọn vẹn nằm về một phía. Sông Hồng chia cắt, ở bờ bên kia, giáp tỉnh Vĩnh Phúc chỉ có vỏn vẹn 5 hộ dân đang sinh sống.

Vân Hà bước đầu có sự khởi sắc khi phát triển thương hiệu Bưởi Tam Vân

Vân Hà bước đầu có sự khởi sắc khi phát triển thương hiệu Bưởi Tam Vân

Ông Bùi Văn Khóa, Chủ tịch UBND xã Vân Hà chia sẻ, may mắn mấy năm gần đây, địa phương phát triển được thương hiệu Bưởi Tam Vân nên đời sống nhân dân xóm bãi ven sông cũng khấm khá hơn, đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Chỉ mới 5,7 năm trước đây thôi, vùng quê thuần nông này là xã nghèo nhất của huyện Phúc Thọ. Mùa nước lên, vì nằm ngoài đê nên cả xã ngập trong nước, khó khăn trong mưu sinh thường nhật.

Trụ sở xã Vân Hà đang được sửa chữa xây dựng lại. Giữa bộn bề gạch, cát, cốp pha, trụ sở Công an xã Vân Hà nằm vỏn vẹn trong căn phòng rộng chừng 10m2, “ké” trụ sở một cửa của UBND xã. Vài chiếc bàn làm việc, 2 bộ máy tính đã cũ, nhưng luôn nhộn nhịp người vào ra xin mã số định danh công dân hay làm thủ tục hành chính.

Trong trụ sở mới được sửa chữa, Công an xã Vân Hà luôn tươi cười khi tiếp đón nhân dân

Trong trụ sở mới được sửa chữa, Công an xã Vân Hà luôn tươi cười khi tiếp đón nhân dân

Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân, Trưởng Công an xã Vân Hà cho biết, toàn xã có hơn 550 hộ dân với khoảng 2.300 nhân khẩu nên đang thuộc diện sáp nhập. Vì thế, quân số của đơn vị chỉ có 6 người bao gồm cả chỉ huy nhưng thực tế làm việc chỉ có 5, vì một đồng chí đang đi học. Người nhà gần, người nhà xa, nhưng gần nhất cũng cách trụ sở 10km. “Xã nghèo, nhỏ, chợ cũng chưa có, chỉ có duy nhất một hàng bán thịt lợn ở ngay trung tâm xã. Nhiều khi, để có bữa cơm thường, anh em cũng phải tranh thủ vừa làm vừa đi chợ. Cậu nào mà ở nhà được chiều, về Vân Hà thành đầu bếp giỏi hết vì chúng tôi phải tự xoay xở từng bữa cơm” - Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân cho hay.

Nhịp quân hành 'nhiệt huyết'

Khó khăn là thế nhưng đây lại là địa phương cấp xã đầu tiên của các huyện ngoại thành Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% người dân đủ điều kiện.

Tranh thủ, khẩn trương cấp CCCD cho người dân địa bàn

Tranh thủ, khẩn trương cấp CCCD cho người dân địa bàn

Bí thư Đảng ủy xã Vân Hà Nguyễn Quang Sáng chia sẻ, những ngày đầu triển khai chiến dịch cấp CCCD gắn chíp của năm 2021 Công an xã vất vả lắm. Là một vùng quê thuần nông, không có nghề phụ, người dân gần như không đi đâu ra khỏi địa phương. Những ngày nông nhàn họ trồng rau, nuôi cá và chỉ mang bán cho những xã lân cận. “Loanh quanh sau lũy tre làng, không phải ai cũng có ý thức về một loại giấy tờ cá nhân hiện đại như CCCD gắn chíp với đầy đủ các tính năng ưu việt” - ông Sáng nhìn nhận.

Thượng úy Nguyễn Văn Thường, Phó trưởng Công an xã Vân Hà nhớ lại, những ngày đầu tiên ấy, chúng tôi biên soạn lợi ích của CCCD gắn chíp thành các bài viết và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã. Cùng nội dung ấy, lực lượng công an phối hợp với đoàn thanh niên sử dụng loa di động tuyên truyền đến các ngõ ngách để người dân biết. Thậm chí 5 hộ dân bên kia sông các anh cũng không bỏ quên. Cách duy nhất để sang sông là sử dụng đò ngang, nhưng ở Vân Hà không có bến đò, các anh lại phải di chuyển sang xã Vân Phúc bên cạnh cách chừng 4km để sang sông tuyên truyền, gửi giấy mời.

Thượng úy Nguyễn Văn Thường, Phó trưởng Công an xã Vân Hà bế cụ Hoàng Thị Đối đi làm CCCD

Thượng úy Nguyễn Văn Thường, Phó trưởng Công an xã Vân Hà bế cụ Hoàng Thị Đối đi làm CCCD

Sau một thời gian tuyên truyền, Công an xã gửi giấy mời, đặt lịch Đội Cảnh sát QLHC về TTXH về xã làm CCCD. “Nếu như thông thường, phải đi về huyện 15km để làm CCCD thì dân sẽ chẳng đi. Nắm bắt được tâm lý ấy, chúng tôi đã báo cáo chỉ huy CAH cho bố trí tổ cấp CCCD lưu động tại Vân Hà. Nhờ thế trong chiến dịch cấp 50 triệu thẻ CCCD, có ngày cao điểm, tại Vân Hà thu được 500 - 600 hồ sơ. Những bà con bên kia sông cũng hào hứng đi đò về xã làm CCCD” - Thượng úy Nguyễn Văn Thường nhớ lại.

Còn các trường hợp người khuyết tật, người già yếu khó khăn trong đi lại, Công an xã đề xuất bố trí tổ lưu động đến tận nhà. Đôi mắt Thượng úy Nguyễn Văn Thường ánh lên sự xúc động khi kể cho tôi nghe về ngày cụ Hoàng Thị Đối (SN 1939) đi làm hồ sơ cấp CCCD.

Hướng dẫn nhân dân kích hoạt định danh điện tử

Hướng dẫn nhân dân kích hoạt định danh điện tử

Cụ Đối bị tai biến đã 10 năm nay. Cụ vẫn minh mẫn, có thể vận động nhẹ nhưng 10 năm qua, cụ chưa từng một lần ra khỏi nhà. Các con của cụ bảo kể cả giỗ chạp người thân cụ cũng không đi. Hơn một lần lực lượng Công an xã, các con của cụ vận động cụ đi làm CCCD, nhưng cụ vẫn nhất mực từ chối. Hôm ấy là một ngày mưa to ở Vân Hà, nhưng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH lại tổ chức cấp lưu động ở xã Vân Nam - bên cạnh xã Vân Hà. Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân và Thượng úy Nguyễn Văn Thường lại một lần nữa đến nhà cụ Đối, thủ thỉ vận động cụ đi làm thủ tục cấp CCCD. “Chắc có lẽ mưa dầm thấm lâu, lời nói của cán bộ như đã đúng ý của người phụ nữ ở cái tuổi xưa nay hiếm. Cụ đồng ý và tôi đã bế cụ đi sang trụ sở xã Vân Nam làm thủ tục cấp CCCD. Tôi đùa với các anh chị con cụ, lần sau muốn cụ ra khỏi nhà, cứ tìm Công an xã” - Thượng úy Nguyễn Văn Thường chia sẻ.

Tại hội nghị giao ban lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH toàn quốc vừa diễn ra ngày 25-4 vừa qua, Vân Hà cùng với 84 đơn vị công an cấp xã đã được lãnh đạo Bộ biểu dương về thành tích hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho người dân tại địa bàn. Số liệu Bộ Công an đưa ra ngày hôm ấy, xã Vân Hà đã cấp cho 1.758 trường hợp công dân đủ điều kiện, nhưng hôm nay, con số ấy đã tăng lên.

Chia sẻ bí quyết “không bỏ sót công dân”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân cho biết, các anh phối hợp với bộ phận tư pháp của xã, khi công dân đủ 14 tuổi, món quà sinh nhật đặc biệt mà Công an xã gửi tặng chính là giấy mời đi làm CCCD.

Lực lượng mỏng, xã khó khăn, nhưng vượt qua trở ngại, Công an xã Vân Hà đã hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD. Nhưng hành trình của các anh chưa dừng lại, vì phía sau còn nhiều việc phải làm như kích hoạt định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư, để những cư dân bãi ven sông là những công dân số tương lai.