Giúp người chính là giúp mình

ANTĐ - Kamal là một chàng lái buôn trẻ rất hiền hòa và tốt bụng, anh luôn luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. 

Một ngày kia Kamal cùng với 5 người bạn lái buôn khác cùng chèo thuyền vượt biển sang một vùng đất khác để mua hàng hóa về bán. Trên đường quay trở về thì gặp thời tiết xấu. Tiếng sấm nổ vang trời, mưa ào ào đổ xuống. Gió mỗi lúc mỗi mạnh, sóng mỗi lúc mỗi to hòa cùng tiếng gió rít dữ dội.

Chiếc thuyền nhỏ của Kamal lắc lư, chao đảo, dập dềnh theo từng cơn sóng. Ðược một lúc thì bánh lái bị gãy, buồm đứt, chiếc thuyền quay tít mấy vòng giữa cơn lốc và bị lật úp rồi bắt đầu chìm. Tất cả những người trên thuyền đều bị văng xuống biển, chỉ có Kamal bám được vào cột buồm. Họ kêu cứu rất thảm thiết. Không đành lòng Kamal quay lại dìu từng người một đến bám vào cột buồm.

Khi tất cả cùng bám vào cột buồm thì ai cũng nhận thấy nguy cơ sẽ cùng bị chìm vì cột buồm quá nhỏ so với sức nặng của 6 người nhưng không ai dám buông tay. Kamal nghĩ nếu chỉ cần bỏ bớt một người thì sẽ cứu được 5 người còn lại nhưng anh không thể làm cái việc thất đức ấy được và anh đã thả tay ra. Cột buồm nhẹ bớt và từ từ nổi lên những người bám trên nó được cứu sống. Đúng lúc ấy một chiếc thuyền lớn đi qua và họ đã kịp thời vớt được Kamal khi anh đã gần như kiệt sức vì vùng vẫy. 

Rất nhiều người trong chúng ta chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình mà không nghĩ đến những người xung quanh. Chúng ta đã quên mất một điều rằng nếu cứu người trong lúc hoạn nạn, sẽ có lúc chúng ta cũng được cứu giúp.