Giúp cô gái lạc đường tìm được người thân

ANTĐ - Khoảng 22h15 ngày 8-12, trên đường tuần tra, tổ công tác CAP Đông Ngạc nhận được thông tin từ anh Nguyễn Quân (chủ một cửa hàng sửa chữa  xe máy tại đường Tân Xuân) về việc có một cô gái có biểu hiện tâm lý không bình thường đang ngồi trước cửa hàng của anh suốt từ chiều. 
Giúp cô gái lạc đường tìm được người thân ảnh 1

Chị Hồng đoàn tụ với mẹ tại CAP Đông Ngạc

Tổ công tác CAP Đông Ngạc đã khẩn trương đưa cô gái về trụ sở, chăm sóc và gợi chuyện để xác minh thông tin. Cô gái chỉ nói được tên mình là Hồng, nhà ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội, có bố tên là Cường, mẹ tên là Tình, nhưng không nhớ chính xác địa chỉ. Từ những thông tin ít ỏi này, ngay trong đêm 8-12, CAP Đông Ngạc đã liên lạc với CAH Phúc Thọ để nhờ xác minh.

Qua tra cứu, rà soát dữ liệu dân cư dùng chung của CATP, CAH Phúc Thọ xác định rõ thông tin về cô gái bị lạc, là Nguyễn Thị Hồng, 22 tuổi, trú tại cụm 4, xã Hiệp Thuận. Lập tức, CAP Đông Ngạc đã phối hợp với Ban Công an xã Hiệp Thuận tới tận nhà thông báo cho thân nhân chị Hồng biết. Trong niềm xúc động, bà Hoàng Thị Tình, mẹ chị Hồng đã cảm ơn CBCS CAP Đông Ngạc tận tình giúp gia đình bà tìm được người thân. 

Không đề cập nhiều về những việc đã làm, chỉ huy CAP Đông Ngạc bày tỏ, việc giúp chị Hồng đoàn tụ gia đình có đóng góp quan trọng, ý thức trách nhiệm cao của người dân, cụ thể là gia đình anh Nguyễn Quân, chủ cửa hàng sửa chữa xe máy. Sự chia sẻ, hành động kịp thời ấy cùng tinh thần trách nhiệm của các chiến sỹ công an đã đem lại niềm vui đoàn tụ cho gia đình chị Hồng.