Giở trò "hai ngón" móc ví trong chớp mắt tại ngã tư

ANTĐ - Thấy chiếc ví của anh Long đút sau túi quần nhô lên, Trung nhanh chân áp sát giở trò "hai ngón" nẫng chiếc ví có hơn 11 triệu đồng giữa ngã tư, khi nạn nhân đang dừng xe theo tín hiệu đèn giao thông... 

Sáng nay (13-2), TAND quận Hai Bà Trưng cho biết vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trung (SN 1988, trú tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) 12 tháng tù về trội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, khoảng 15h 30 phút ngày 27-9-2013, tại khu vực cầu Mai Động (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), CAP Minh Khai đã bắt quả tang Nguyễn Văn Trung đang có hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận: 15h cùng ngày, Trung đi bộ lang thang đến khu vực cầu Mai Động để chờ xe về quê. Khoảng 30 phút sau, Trung phát hiện anh Doãn Long (SN 1986, trú tại phường An Vạn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe máy dừng ở ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Trong túi quần sau của anh Long có thò ra chiếc ví da.

Trung tiến lại đằng sau anh Long và lấy cắp chiếc ví rồi chạy vào ngõ 2 phố Tam Trinh. Vừa chạy, Trung vừa cất chiếc ví vào túi quần của mình thì nghe đằng sau có người hô cướp...!

Chạy được vài trăm mét thì Trung bị bắt giữ và đưa về trụ sở CAP Minh Khai để làm rõ. Tại trụ sở CAP Minh Khai, khám xét thu giữ trong người Trung 11.200.000đ là số tiền mà Trung khai vừa lấy được từ chiếc ví của anh Long và một số giấy tờ liên quan khác.

Mở rộng điều tra, Trung còn khai nhận, chiều 24-9-2013, chiều 24-9-2013, lợi dụng lúc anh Đặng Phương Tuấn (SN 1992, trú tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) thuê cạnh phòng trọ của Trung Trung ở ngõ 165 đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) mở cửa đi ra ngoài, Trung lẻn sang lấy trộm chiếc điện thoại FPT trị giá 100 nghìn đồng.