Giết người yêu cũ

(ANTĐ) - Cố níu kéo tình cảm với người yêu cũ không được, Dương Văn Mạnh (SN 1985) có HKTT ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã về nơi thuê trọ của người yêu cũ ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai dùng dao đâm chết người yêu rồi bỏ trốn…

Nghe thấy chị Hà gọi, các chị Lệ, Thúy, Đôi ở trong dãy nhà trọ tổ 14, phường Vĩnh Hưng vội chạy sang phòng chị Hà, nhưng thấy cửa ra vào và cửa sổ bị khóa bên trong. Nhìn qua ổ khóa cửa, thấy chị Hà và người yêu cũ tên là Mạnh đang giằng co nhau, 3 người đập cửa nhưng không ai mở.

Trong khi chị Đôi chạy đi gọi hàng xóm đến giúp, chị Lệ nhìn qua cửa sổ thấy Mạnh dùng 2 chân đè lên người chị Hà, một tay ghì cổ chị Hà, tay kia cầm một con dao nhọn đã hốt hoảng cùng chị Thúy đập cửa liên tiếp, nhưng không có kết quả, chỉ nghe thấy tiếng kêu của chị Hà bên trong.

Một lúc sau, Mạnh chạy từ trong nhà ra, tay cầm con dao dính máu lao về phía chị Lệ khiến chị Lệ cùng chị Thúy hoảng sợ, bỏ chạy sang nhà hàng xóm đóng cửa lại. Sau khi thấy Mạnh cầm con dao, lên xe máy bỏ trốn, 3 người mới quay lại phòng trọ của chị Hà thì chị đã chết, trên người có nhiều vết đâm… Lúc đó khoảng 9h ngày 3-7.

 Giết người yêu cũ ảnh 1

 Đối tượng Dương Văn Mạnh

Nhận được tin báo, CAP Vĩnh Hưng cùng Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai và các phòng nghiệp vụ CATP đã khẩn trương có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một túi xách màu đen của Mạnh để lại, bên trong có một bộ hồ sơ (Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, bản sao Bằng tốt nghiệp của một trường trung cấp nghề) đều mang tên Dương Văn Mạnh (SN 1985) có HKTT ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, nạn nhân Dương Thị Hà (SN 1985) có HKTT ở cùng xã và từng là người yêu cũ của thủ phạm. Chị Hà đang là giáo viên dạy tại một trường mầm non ở quận Hoàng Mai, trước đây thuê trọ ở phường Hoàng Văn Thụ, mới chuyển về tổ 14, phường Vĩnh Hưng được mấy ngày nay. Tuy đã chia tay từ cuối năm 2010, nhưng Mạnh vẫn cố níu kéo tình cảm với chị Hà. Nhiều lần về Hà Nội thăm chị Hà, nhưng Mạnh đều bị chị kiên quyết từ chối, tuy nhiên, Mạnh vẫn không nguôi ý định theo đuổi, thỉnh thoảng vẫn về Hà Nội chơi, tìm đến nơi thuê trọ của chị Hà.

Để tránh gặp Mạnh, chị Hà đã thay đổi nơi thuê trọ, nhưng không hiểu vì sao, Mạnh vẫn tìm đến được nơi ở mới... Trước khi xảy án mạng, tối 2-7, Dương Văn Mạnh đi xe máy mang theo một túi xách đến phòng trọ của chị  Hà để nói chuyện tình cảm. Tuy nhiên, chị Hà đi chơi với người quen, còn Mạnh vẫn ở lại phòng trọ. Đến 22h cùng ngày, chị Hà đi chơi về, nhưng sang phòng của chị Thúy ngủ nhờ.

Đến khoảng 6h30 ngày 3-7, chị Hà ngủ dậy, về phòng trọ của mình nói chuyện với Mạnh, sau đó lấy quần áo, chăn, màn ra giặt. Khoảng 15 phút sau, Mạnh ra ngoài lấy xe máy đi đâu không rõ rồi quay về phòng chị Hà nghỉ. Chị Hà dọn dẹp phòng, sau đó còn sang phòng chị Đôi mượn kim chỉ về phòng khâu quần áo. Nào ngờ sau đó xảy chuyện dữ… Một người ở cùng dãy trọ còn cho biết, trước khi xảy án mạng, chị Hà có nhờ người này vào nhà nói với Mạnh “Anh đi đi, em không còn yêu anh nữa”, nhưng Mạnh vẫn ở trong phòng…

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4-7, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khỏi tố bị can đối với Dương Văn Mạnh về hành vi giết người. Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đề nghị nhân dân phát hiện đối tượng Mạnh (ảnh) đang lẩn trốn ở đâu, xin báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc điện báo về số ĐT: 0982595968 để cơ quan công an kịp thời bắt giữ.