Giết người vì được khen... đẹp trai

ANTĐ -Trong lúc uống rượu tại vũ trường Gossip (quận 1, TPHCM), một thanh niên bàn cạnh bên khen cựu tuyển thủ Ngô Đại Nam đẹp trai. Nghĩ người này nhìn đểu nên Nam đã gây sự.

Bị cáo Ngô Đại Nam (SN 1984, quê Khánh Hòa) đã bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về hành vi giết người vào sáng nay, 1-7.

Liên quan đến vụ án, Lê Minh Hoàng (SN 1986, quê Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1986, quê Bến Tre) cũng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tuy nhiên, do trong biên bản giám định pháp y có tình tiết không hợp lý nên phiên tòa được tạm hoãn theo yêu cầu của đại diện bị hại.

Giết người vì được khen... đẹp trai ảnh 1
Ngô Đại Nam từng là tuyển thủ quốc gia môn wushu

Khuya 15-5-2010, Nam cùng với Hoàng, Bình và nhóm bạn đến chơi tại vũ trường Gossip. Tại đây, một nhóm khác cũng đang tổ chức sinh nhật ở bàn bên cạnh.

Trong lúc uống rượu, Phan Trung Thảo nhìn sang khen Nam đẹp trai. Cho rằng Thảo nhìn đểu nên lúc tính tiền, Nam tát vào mặt Thảo rồi ra về.

Tại bãi gửi xe của vũ trường, hai nhóm thanh niên đã xảy ra ẩu đả. Nam đã “ra đòn” khiến nhóm Thảo bỏ chạy tán loạn. Nổi máu côn đồ, Nam mở cốp xe lấy dao lê đâm tới tấp khiến anh Dương Bửu Long (SN 1984, ngụ quận 11) tử vong.

Biết nạn nhân không qua khỏi, Nam cùng 2 đồng phạm đã ra công an quận 1 đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, bị cáo Nam học đến lớp 9 thì nghỉ. Do được học wushu từ nhỏ nên năm 2004 Nam được nhận vào thi đấu cho đoàn thể thao tỉnh Khánh Hòa. Không lâu sau đó, Nam gia nhập thi đấu wushu cho đội tuyển quốc gia. Khi sự nghiệp chưa được đánh dấu bởi thành tích nào thì Nam bị chấn thương lưng nên phải từ giã sự nghiệp.

Chán nản, Nam rong ruổi khắp nơi và quyết định vào TPHCM lập nghiệp. Tuy nhiên, khi gặp lại các “chiến hữu”, Nam đã trượt dài trên con đường ăn chơi.