TP.HCM

Giết người vì dám lạng lách và nẹt pô xe inh ỏi

ANTĐ - Thấy một thanh niên chạy xe lạng lách, nẹt pô xe inh ỏi, còn dám vượt qua mặt mình khiêu khích, hai gã này thấy bực tức liền đuổi theo truy sát nạn nhân đến tử vong.

Khoảng 20h45, ngày 9/12/2012, Lê Văn Tâm (SN 1995) và Trần Công Danh (SN 1992, cùng ngụ quận 2, TP.HCM) đang lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2 thì gặp anh Nguyễn Văn Út đang điều khiển xe chạy cùng chiều.

Hai bị cáo tại tòa


Do say rượu nên anh Út chạy xe lảo đảo, nẹt pô xe và vượt qua mặt của Tâm và Danh. Thấy vậy, Tâm và Danh lái xe đuổi theo Út, chạy được một đoạn thì đuổi kịp. Danh dùng chân đạp vào đuôi xe của Út nhưng Út không bị ngã.

Út tiếp tục chạy và ngoắc tay ra hiệu Tâm, Danh chạy theo. Tâm chạy lên chặn xe Út dừng lại. Tâm xuống xe một tay nắm cổ áo Út còn một tay lấy tuốc-nơ-vít dí vào cổ Út. Cùng lúc này, Danh vừa chạy tới, liền đến đấm vào mặt và đầu Út nhiều cái.

Danh ngó xung quanh tìm hung khí đánh Út thì thấy một cục đá xi măng ở gần đó. Danh chạy tới nhặt cục đá và đánh vào đầu Út 2 cái, nhưng do anh Út đội mũ bảo hiểm nên không gây thương tích. Tâm lấy tuốc-nơ-vít đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng của Út rồi cả hai cùng bỏ đi.

Ngay lúc đó, Út được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngày 16/4, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tâm 16 năm tù, tuyên phạt bị cáo Trần Công Danh 10 năm tù cùng về tội “giết người”.