Giết người tình của vợ cũ sau 2 tuần rời trung tâm cai nghiện

ANTĐ - Ghen tuông, Hải dùng dao chọc tiết lợn đâm chết người đàn ông mà y cho rằng “cặp” với vợ cũ của mình.

 

Trưa 14-11, ông Đỗ Đức Long, 56 tuổi, trú ớ phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng đang ngồi uống bia tại một quán bia trên đường Vũ Chí Thắng, quận Lê Chân, bất ngờ bị 1 đối tượng hành hung và dùng dao chọc tiết lợn tấn công. Ông Long tìm cách bỏ chạy nhưng vẫn bị kẻ côn đồ đuổi kịp, đâm liên tiếp nhiều nhát, gục ngã xuống đường. Chiều cùng ngày, ông Long đã tử vong tại bệnh viện Việt Tiệp.

Đối tượng Hải và vật chứng vụ án

Qua đấu tranh truy xét, CATP Hải Phòng xác định đối tượng đâm chết ông Long là Vũ Văn Hải, tức Hải “ốc”, 44 tuổi, HKTT ở đường Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân. Hải là chồng cũ của chủ quán bia nơi ông Long ngồi uống, khi xảy ra sự việc. Ngay sau khi gây án, Hải mất tích khỏi nơi cư trú.

Khoảng 10h ngày 15-11, trước sự truy lung gắt gao của lực lượng công an, Hải “ốc” đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Hải “ốc” và chị Nguyễn Thị H, chủ quán bia hơi li hôn từ năm 2008. Sau khi bỏ vợ, Hải lao vào con đường nghiện ngập ma túy. Tháng 5- 2012, Hải bị đưa đi cai nghiện; và ngày 2-11 được về nhà. Dù đã li hôn nhưng nghe thông tin chị H. có “bạn trai” là ông Long, Hải cay cú, lên kế hoạch trả thù. Sáng 14-11, y dắt dao chọc tiết lợn và đến khu vực quán bia hơi của vợ cũ để phục kích. Và sự việc đau lòng đã diễn ra…