Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công tại huyện Mỹ Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp tục chuyến công tác thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhân dịp xuân mới Giáp Thìn 2024, ngày 20-1, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, người có công tại huyện Mỹ Đức.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Hà Văn Chè

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Hà Văn Chè

Đến thăm và chúc Tết gia đình ông Hà Văn Chè (SN 1957, ở thôn Thượng, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức; là bệnh binh 2/3), Trung tướng Nguyễn Hải Trung thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy đã trân trọng tặng quà, đồng thời gửi lời chúc sức khoẻ tới toàn thể gia đình ông Hà Văn Chè đón xuân mới Giáp Thìn an khang, hạnh phúc.

Trong không khí ấm cúng, đồng chí Giám đốc CATP bày tỏ mong muốn bệnh binh Hà Văn Chè cố gắng giữ gìn sức khỏe, luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, là tấm gương sáng cho làng xóm, nhân dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ vào lúc ác liệt nhất, người thanh niên Hà Văn Chè đã xung phong nhập ngũ cùng đồng đội tham gia bảo vệ Tổ quốc. Trong lần địch tấn công ác liệt, bom dội trên đường hành quân, ông đã bị ảnh hưởng tới sức khoẻ. Đất nước thống nhất, ông trở về quê nhà, gắn bó với luỹ tre, đồng ruộng, tăng gia sản xuất, xây dựng gia đình.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh binh Hà Văn Chè luôn giữ nguyên khí chất của người lính cụ Hồ. Trong sinh hoạt cuộc sống, ông là người gương mẫu, giáo dục con cháu chấp hành tốt quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Đón nhận món quà từ Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác, bệnh binh Hà Văn Chè xúc động: “Sự quan tâm đặc biệt này là nguồn động viên lớn với cá nhân tôi và gia đình. Tôi trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ và lãnh đạo Thành phố đã dành cho tôi tình cảm, niềm vui vào những ngày trước thềm xuân mới”.

Đến thăm và tặng quà gia đình mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Thinh (SN 1935, ở thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức), Trung tướng Nguyễn Hải Trung ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi tới mẹ cùng gia đình món quà xuân của Thành phố và của cá nhân đồng chí Giám đốc CATP.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà, chúc Tết gia đình mẹ Nguyễn Thị Thinh

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà, chúc Tết gia đình mẹ Nguyễn Thị Thinh

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mẹ Thinh và toàn thể gia đình đón xuân mới trong niềm vui an khang thịnh vượng.

Nhận quà tặng từ Trung tướng Nguyễn Hải Trung, mẹ Nguyễn Thị Thinh xúc động: “Hàng năm, mỗi khi Tết đến xuân về gia đình lại được đón đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà. Đây là sự động viên lớn đối với tuổi già, và cũng là niềm vinh dự, tự hào cho gia đình. Tôi cảm ơn các anh, cảm ơn các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố”.

Rời nhà mẹ Nguyễn Thị Thinh, đoàn công tác của đại diện Ban Thường vụ Thành ủy đã đến thăm và chúc tết gia đình bệnh binh Vũ Văn Phiến (SN 1949, trú ở thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức). Trong không khí thân tình, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc ông Vũ Văn Phiến và gia đình đón một năm mới sức khoẻ, an vui.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đến thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Vũ Văn Phiến
Trung tướng Nguyễn Hải Trung đến thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Vũ Văn Phiến

Nghe câu chuyện về tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống của gia đình bệnh binh Vũ Văn Phiến, người đứng đầu CATP Hà Nội không khỏi xúc động. Mặc dù sức khoẻ bị ảnh hưởng, những cơn đau tái phát vào khi trái gió trở trời, nhưng bệnh binh Vũ Văn Phiến vẫn kiên cường, lao động hăng say, tham gia nhiệt tình vào hoạt động xã hội của thôn xóm.

Cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác và cá nhân đồng chí Giám đốc CATP, bệnh binh Vũ Văn Phiến bày tỏ: “Những năm qua, cứ vào dịp Tết đến xuân về, vào những dịp kỉ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ, tôi đều được đón nhận tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo huyện Mỹ Đức. Nguồn động viên này luôn cổ vũ tinh thần lớn đối với tôi và gia đình, để nhắn nhủ, giáo dục con cháu lòng biết ơn. Cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành cùng lời chúc sức khoẻ tới đoàn công tác và lãnh đạo thành phố”.