Bắt giữ kẻ đập phá 336 bát hương trong nghĩa trang Ỷ La:

Giải tỏa hoang mang, bức xúc cho người dân

ANTĐ - Việc cơ quan công an tìm ra và làm rõ nguyên nhân vụ đập phá, xâm phạm mồ mả đã đáp ứng mong mỏi của các hộ dân giúp giải tỏa tâm trạng bức xúc, hoang mang trong những ngày qua.

Ngày 6-5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, quê ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, hiện ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi xâm phạm mồ mả. Đây là đối tượng đã đập phá 336 bát hương tại nghĩa trang nhân dân Ỷ La, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông vào đêm 29-4.

Giải tỏa hoang mang, bức xúc cho người dân ảnh 1Đối tượng Nguyễn Trung Kiên

Mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm

Sáng 30-4, đông đảo người dân xã Dương Nội (quận Hà Đông) kéo đến nghĩa trang nhân dân Ỷ La sau khi hay tin hàng trăm bát hương tại đây bị kẻ xấu đập vỡ. Sự việc được phát hiện vào rạng sáng cùng ngày khi quản trang đến thăm nom, quét dọn.

"Qua kiểm tra, tôi phát hiện hơn 300 ngôi mộ đã bị đập phá bát hương. Ngoài ra, hai bát hương lớn được đặt trong nhà tang lễ cũng bị đập vỡ. Không những thế, kẻ xấu còn ghi chữ tự nhận là người đã đập phá lên tường” - ông Đoàn Công Tần, quản trang Ỷ La kể lại và cho biết, sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền và cơ quan công an. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Theo đó, có 334 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương, 2 bát hương lớn tại khu vực nhà tang lễ cũng bị đập phá. Sự việc chưa từng xảy ra khiến hàng trăm hộ dân có mồ mả bị xâm phạm bất bình, hoang mang. 


Giải tỏa hoang mang, bức xúc cho người dân ảnh 2 Bát hương tại nghĩa trang bị đập phá

Ghi nhận tại hiện trường, số mồ mả bị đập phá bát hương nằm ngay sát đường đi. Khu vực sâu bên trong nghĩa trang không bị xâm phạm. Nhiều dòng họ có đến cả chục ngôi mộ bị đập vỡ bát hương. Rất bức xúc, ông Nguyễn Lăng Đức (71 tuổi, ở xã Dương Nội) cho biết: "Kẻ xấu đã đập vỡ bát hương, lọ hoa của hơn chục ngôi mộ trong dòng họ nhà tôi. Những ngôi mộ trên được gia đình tôi chuyển về nghĩa trang từ khoảng 5-6 năm nay”. Phẫn nộ trước hành vi xâm phạm mồ mả, người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Thông tin với báo chí, ông Lã Quang Thức - Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết, ngay sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, chính quyền địa phương đã huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia dọn dẹp, quét sơn tường, thay thế số bát hương bị đập vỡ để người dân ổn định tâm lý. Hiện tại, nghĩa trang nhân dân Ỷ La có khoảng 5.000 ngôi mộ. Khu vực bị kẻ xấu đập phá bát hương có khoảng 600 ngôi mộ, chủ yếu là của các hộ dân địa phương.

Trước đó, tại một nghĩa trang ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cũng xảy ra sự việc tương tự. Theo thông tin ban đầu, có gần 50 ngôi mộ đã bị kẻ xấu đập phá bát hương. Việc cơ quan công an tìm ra và làm rõ nguyên nhân đập phá, xâm phạm mồ mả là mong mỏi của các hộ dân để giải tỏa tâm trạng bức xúc, hoang mang.

Đập phá để gây sự chú ý khi... trả thù vợ

Sau 3 ngày tập trung điều tra, cơ quan công an đã có căn cứ xác định Nguyễn Trung Kiên là nghi phạm trong vụ án. Ngày 4-5, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được đối tượng. Lý giải cho hành động của mình, Kiên nói liền mạch suốt nửa giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Người đàn ông này cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên vợ Kiên là chị N.H.D (giáo viên một trường quốc tế ở Hà Nội) đã đưa con ra ở riêng và viết đơn ly hôn gửi tòa án. Không chấp nhận việc đó, Kiên tìm cách hạ thấp uy tín và gây khó dễ cho vợ. Đồng nghiệp của chị N.H.D xác nhận, suốt thời gian dài, Kiên đã đến trường tìm vợ nhưng chị này tránh mặt. Thấy vậy, Kiên nhiều lần gửi thư cho lãnh đạo nhà trường kể xấu chị N.H.D. Đại diện nhà trường đã trực tiếp gặp gỡ, hòa giải nhưng không có kết quả.

Giải tỏa hoang mang, bức xúc cho người dân ảnh 3

Tại cơ quan điều tra, Kiên vẫn một mực khẳng định, sau 9 năm chung sống hạnh phúc, chị D nghe theo lời người khác xúi giục nên không còn thiết tha với cuộc sống gia đình. Cho rằng vợ vu khống mình bạo hành để chia tay, Kiên quyết định phải làm gì đó để giải tỏa oan ức. Nghe kể rằng cơ quan vợ sắp mua đất ở Dương Nội để xây dựng bể bơi cho học sinh, Kiên quyết định đập bát hương tại nghĩa trang ở gần đó. "Lúc đầu em cũng sợ nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình lại thấy mạnh mẽ hẳn lên. Em nghĩ mình làm vậy thì người xúi giục D phải chịu tội thay". Theo lời Kiên kể thì đêm hôm đó, khu vực nghĩa trang không có người. Thấy nơi đây không có cổng, lại có ánh đèn đường hắt vào, người đàn ông này đã cầm gạch đập vỡ hàng loạt bát hương trên mộ và bệ cúng nhà tang lễ. Thủ sẵn bút trong người, Kiên viết chữ mạo nhận một đồng nghiệp của vợ đã đập phá bát hương. Đối tượng vẽ thêm một trái tim bao quanh dòng chữ nhằm... tạo sự chú ý.

Sau hồi dài lý giải cho hành động khó hiểu, Kiên nói rằng đã nhận thức được hành vi sai trái và có lúc định mua bát hương đến nghĩa trang để khắc phục hậu quả. Người đàn ông 32 tuổi nhắn nhủ rằng, vẫn yêu vợ rất nhiều, sẵn sàng đánh đổi tình yêu của vợ bằng mạng sống…

Thật khó có thể chấp nhận những lý giải, biện minh luyên thuyên của Kiên chỉ vì những bức xúc trong quan hệ cá nhân, lại gây ra sự phá phách hàng loạt, gây hoang mang lo lắng tới nhiều gia đình có mồ mả bị xâm phạm. Động chạm đến tâm linh của nhiều gia đình, hành vi xâm phạm mồ mả của Kiên là một trong những tội danh được nêu rõ tại điều 246 Bộ luật Hình sự, mà chắc chắn Kiên phải đối diện.