Giai thoại về những chiếc ghim cài áo của cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong sự nghiệp ngoại giao kỳ cựu của mình, cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright (người vừa qua đời hôm 24-3) có một cách gửi thông điệp ngoại giao độc đáo nhưng cũng đầy sắc bén qua… những chiếc ghim cài áo.

Một cách truyền tải thông điệp

Bà Madeleine Albright có hẳn một bộ sưu tập ghim cài áo hình con bọ để đeo vào “những ngày tồi tệ”

Bà Madeleine Albright có hẳn một bộ sưu tập ghim cài áo hình con bọ để đeo vào “những ngày tồi tệ”

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào năm 2015, bà Madeleine Albright chia sẻ, bà đã khám phá ra sức mạnh của “ngoại giao bằng ghim cài áo” trong thời gian giữ chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc từ năm 1993 đến 1997. Một trong những kỷ niệm bà nhớ nhất là sau Chiến tranh vùng Vịnh, khi Mỹ đang tìm cách thông qua các nghị quyết về các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Iraq, các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát của Iraq so sánh nữ Ngoại trưởng Mỹ như “một con rắn vô song”.

Khi ấy, bà Albright có một món đồ trang sức tinh xảo để chống lại cáo buộc đó, chính là một chiếc ghim vàng hình con rắn cuộn quanh cành cây với một viên ngọc treo trên miệng. Khi bà đeo nó trong chuyến công du ở Iraq, “báo chí hỏi tôi về chiếc ghim cài áo đó và tôi nghĩ: Chà, điều này thật vui!”.

“Đằng sau mỗi sự lựa chọn là một câu chuyện” - cựu Ngoại trưởng Mỹ tâm sự với tạp chí InStyle vào tháng 10-2021. Có lần, khi nghe thông tin người Nga đã cài đặt thiết bị nghe lén 1 căn phòng ở Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Albright trong cuộc gặp các nhà ngoại giao Nga đã đeo một chiếc ghim hình con bọ rất lớn và họ biết chính xác những gì bà muốn nói. Với tư cách là Ngoại trưởng từ năm 1997 đến 2001, bà Albright trở nên cẩn trọng hơn trong cách sử dụng biểu tượng của những chiếc ghim cài áo.

“Tôi là đại diện cho Mỹ, vì vậy điều quan trọng là tôi phải trông chỉn chu, nhưng tôi cũng thích sự nữ tính và những chiếc ghim cài giúp tạo ra sự hài hước, cá tính và gửi gắm thông điệp nghiêm túc. Và tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã rất vui với điều đó, đặc biệt là cố gắng tìm hiểu xem thông điệp của tôi đã được tiếp nhận ở mức độ nào” - bà nói với tạp chí InStyle.

Trong những năm đó, một trong những chiếc ghim cài áo của nhà ngoại giao Mỹ đã lọt vào mắt xanh của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc nói chuyện về cuộc chiến của Điện Kremlin ở Chechnya vào mùa hè năm 2000. “Khi tôi đến Nga với Tổng thống Bill Clinton để dự hội nghị thượng đỉnh, tôi đã đeo một chiếc ghim có hình những con khỉ có hành động không nghe, không thấy gì, bởi vì người Nga không bao giờ nói về những gì thực sự đang diễn ra. Ông Putin hỏi tại sao tôi lại đeo những con khỉ đó. Tôi nói, vì chính sách Chechnya của các ông. Nhưng ông ấy không thích, có lẽ tôi đã đi quá xa”.

Không đắt tiền, nhưng ý nghĩa thì “vô giá”

“Vào những ngày đẹp trời, tôi đeo hoa, bướm và bóng bay. Còn vào những ngày xấu, tôi đeo các con bọ và động vật ăn thịt. Tôi xem đó là một cách bổ sung để diễn đạt những gì tôi đang nói, một cách trực quan để truyền tải thông điệp” - bà Albright kể về cách “phối” phụ kiện của mình.

Ngay cả sau khi rời nhiệm sở, bà Albright vẫn tiếp tục gửi thông điệp theo cách riêng của mình. Trong lần xuất hiện vào tháng 8-2019 trên CNN, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã đeo một chiếc ghim Nữ thần tự do để bình luận về việc Quyền Giám đốc Dịch vụ nhập tịch và nhập cư (lúc đó là Ken Cuccinelli) đề xuất rằng Mỹ chỉ chào đón những người nhập cư có thể “tự đứng bằng 2 chân của mình”. “Tôi đã từng là người tị nạn 2 lần. Một lần trốn chạy Đức Quốc xã và sau đó từ Tiệp Khắc đến Mỹ” - bà Albright nói với kênh CNN vào tháng 8-2019. Bà gọi bình luận của ông Cuccinelli là “một trong những điều không phải người Mỹ nhất mà tôi từng nghe”.

Không phải ai cũng biết, những thông điệp mà bà Albright gửi gắm có thể vô giá, nhưng bản thân những chiếc ghim này không đắt tiền. “Rất nhiều chiếc ghim của tôi thực sự là những món đồ trang sức rất đơn giản. Một số khá đẹp, nhưng hầu hết chúng được chọn mua một cách tình cờ. Có lần vào sinh nhật lần thứ 65, một trợ lý đã mua 65 chiếc ghim. Mỗi chiếc có giá dưới 5 USD”. Bộ sưu tập hơn 200 ghim cài áo của bà Albright hiện được đặt tại Bảo tàng Quốc gia về ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao ở Washington và có thể xem trực tuyến.

Bà Madeleine Albright, người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ đã biết cách đưa ra một thông điệp ngoại giao mà không cần nói bằng lời. Đó là gửi tín hiệu qua những chiếc ghim cài áo của mình khi làm việc với nhiều nhà lãnh đạo thế giới.