Giải cứu nữ tiếp viên bị kẻ "ngáo đá" khống chế, dọa giết

ANTĐ - CAH Bình Chánh, TP.HCM, đang tạm giữ nghi can Vũ Hoàn Mỹ (SN 1990, trú tại quận 8, TP.HCM), từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản để điều tra, xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật do "ngáo đá".

Giải cứu nữ tiếp viên bị kẻ "ngáo đá" khống chế, dọa giết  ảnh 1

Nghi can Vũ Hoàn Mỹ tại cơ quan công an

Theo thông tin điều tra ban đầu, Mỹ là đối tượng nghiện ma túy đá. Mỹ khai, tối 2-12 có đi đòi nợ một người bạn để mua ma túy nhưng không được. Trên đường về, Mỹ tấp vào quán cà phê Đợi Chờ ở Quốc lộ 51, ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh do ông Ngô Hoàng Tâm làm chủ. Tại đây, sau một lúc trò chuyện, Mỹ yêu cầu nữ tiếp viên Đặng Thị G (SN 1998, trú tại tỉnh Long An) lên tầng trên để... kích dục.

Vào phòng, Mỹ lấy ra một bộ đồ nghề hút ma túy đá rủ chị G cùng sử dụng nhưng nữ tiếp viên này từ chối. Sau khi được thỏa mãn sinh lý và dùng ma túy, Mỹ lên cơn “ngáo đá”, hoang tưởng là có người âm mưu hãm hại mình để cướp tài sản nên rút dao bấm trong người khống chế rồi lấy dây kẽm của quán để trói, uy hiếp chị G.

Khi phát hiện vụ việc, ban đầu chủ quán thuyết phục Mỹ phóng thích chị G nhưng không thành. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Đa Phước và Công an huyện Bình Chánh đã có mặt, do Thượng tá Trần Đức Thắng - Phó trưởng Công an huyện, trực tiếp chỉ huy. Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, tiếp cận Mỹ để khuyên nhủ nhưng đối tượng vẫn ngoan cố ôm chị G từ phía sau, kề dao vào cổ và đe dọa, nếu ai đến gần sẽ sát hại chị G ngay lập tức.

Sau đó, Mỹ khống chế chị G di chuyển xuống cầu thang đòi lực lượng công an phải rút khỏi hiện trường. Mỹ ra điều kiện chỉ mình ông Tâm chủ quán được có mặt ở đó để thực hiện các yêu cầu hoặc truyền đạt các yêu cầu của Mỹ tới lực lượng công an. Ban đầu Mỹ buộc ông Tâm đưa cho một xe máy đã khởi động sẵn nhưng sau đó hắn đổi ý, bắt ông Tâm điều động xe taxi đến hiện trường.

Mặc dù tình hình căng thẳng kéo dài, lực lượng công an vẫn kiên trì thương thuyết, theo dõi. Vị chỉ huy tại hiện trường căn dặn ông Tâm, quá trình thực hiện các yêu cầu của Mỹ nếu phát hiện đối tượng này lơi lỏng con dao thì lập tức phải chụp lấy và tri hô, khi đó các trinh sát đang ém ở các vị trí sẽ lao vào hỗ trợ. Khoảng 22h30, ông Tâm thông báo cho Mỹ biết là xe taxi đã được điều đến.

Tâm đẩy chị G xuống cầu thang để đi ra xe. Phát hiện con dao cầm trên tay Mỹ rời xa cổ chị G, lập tức ông Tâm lao vào chụp lấy. Nghe tiếng ông Tâm tri hô, các trinh sát gần đó xông đến khống chế đối tượng một cách nhanh gọn, tước vũ khí, giải cứu nạn nhân an toàn. 

Bước đầu khi bị áp giải về cơ quan công an, Mỹ còn phê thuốc và có những biểu hiện như: la hét, khóc, đòi gặp mẹ... nên công an chưa thể lấy lời khai. Gần trưa 3-12, đối tượng mới tỉnh và khai báo toàn bộ hành vi. Vụ việc đang được  CAH Bình Chánh mở rộng điều tra.