Giải cứu 1 em gái bị bán ra nước ngoài
(ANTĐ) - Những ngày tháng đã qua đối với cô bé Nguyễn Hoàng S, SN 1992, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội thực sự là nỗi đau khôn nguôi. Em đã phải sống cuộc sống khốn khổ, ê chề hơn 1 năm nơi đất khách. Em đã may mắn được lực lượng Công an Trung Quốc và Công an Việt Nam giải cứu về đoàn tụ với gia đình…
Từ lá thư kêu cứu của người mẹ
Cuối tháng 4-2008, một phụ nữ khoảng 40 tuổi, tìm đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Lạng Sơn gửi lá đơn kêu cứu, chị tên là Lê Thu H, trú tại quận Thanh Xuân. Cô con gái tên Nguyễn Hoàng S bị mất tích hơn 1 năm nay, lúc chưa đầy 15 tuổi. Trong lá đơn chị cho biết, sau một lần chị chửi mắng và đánh S, em đã bỏ đi khỏi nhà. Ngay đêm đó, vợ chồng chị cùng họ hàng đã đi tìm S khắp nơi, nhưng đều không thấy. Nhiều ngày và suốt nửa năm sau đó, tin tức về cô con gái vẫn bặt vô âm tín. Việc tìm kiếm tưởng như đã vô vọng thì bất ngờ, ngày 20-4-2008, chị H nhận được điện thoại của con gọi về. Tiếng nói thì thào, ngắt quãng, S chỉ kịp nói với mẹ cháu bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, hiện đang bị nhốt trong một lầu xanh ở Ninh Minh (Trung Quốc). Chị H vội khăn gói lên Lạng Sơn, nhờ lực lượng công an nơi đây điều tra, giải cứu con mình…
Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận người bị hại do Công an Trung Quốc bàn giao |
Ngay khi nhận được đơn kêu cứu của chị H, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) - Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi thư trao đổi sang Tổng đội Hình sự - Sở Công an khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đề nghị tìm giúp cô bé có tên Nguyễn Hoàng S. Phòng PC 14 - Công an tỉnh Lạng Sơn đã cung cấp toàn bộ thông tin về đặc điểm nhận dạng của cô bé, địa chỉ cô bé hiện đang có mặt… cho lực lượng Công an nước bạn. Sau gần 3 tháng điều tra, đến ngày 8-7-2008, Phòng PC 14 - Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhận được công văn của Tổng đội Hình sự - Sở Công an khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thông báo việc họ đã giải cứu được nạn nhân Nguyễn Hoàng S. Ngay sau đó, Phòng PC 14 đã tổ chức xác minh và xác định nạn nhân Nguyễn Hoàng S mà Công an Trung Quốc giải cứu chính là nạn nhân mà Công an Lạng Sơn đã có thư trao đổi trước đó. Tin này đã được báo cho mẹ của S. Hồi 10h ngày 15-7, tại cửa khẩu Hữu Nghị, cùng với sự có mặt của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn, chị H đã gặp lại con sau bao tháng ngày xa cách.
Tháng ngày buồn của cô bé tuổi 15
S kể lại, sau khi bị mẹ đánh, mắng, S đã bỏ nhà đi theo đám bạn quen qua “chat”, trong đó có đứa bạn gái tên Linh (nhà ở Hà Tây) và người yêu của Linh tên là Trung. Đêm hôm đó, cả bọn lang thang ở quán “chat”. Tại đây, Linh và Trung đã rủ S sáng mai đi Móng Cái, Quảng Ninh ăn chơi, mua sắm. Hôm sau, S cùng Linh và 3 cậu bạn trai tên là Trung, Tú, Hoàng (đều ở Hà Nội) cùng đón xe từ Bến xe Mỹ Đình đi Móng Cái. Khi đến Móng Cái, đám con trai bảo S và Linh ngồi chờ ở khu bưu điện trung tâm.
Khoảng 20 phút sau, có hai cô gái lạ mặt chừng 19 tuổi đến đưa S và Linh qua biên giới. Sang đến đất Trung Quốc, S cùng đám bạn của mình thấy đã có tốp “xe ôm” đứng chờ và đưa đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm xong, S được đưa ra chợ sắm đồ, sau đó bị họ đẩy lên chiếc ôtô 7 chỗ ngồi và đi rất lâu đến một ngôi nhà nhỏ trong khu phố sầm uất rồi dừng lại. Và suốt từ đó cho đến ngày được giải cứu, S trở thành gái làm tiền của nhà chủ này… may mắn trong lần đi khách, em đã mượn được điện thoại và điện về cho mẹ. Em không biết rõ địa điểm mình ở, chỉ láng máng tả một số đặc điểm về khu phố, tên địa danh và bảo mẹ hãy nhanh chóng kêu cứu với lực lượng công an.
Được biết, hiện Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang khẩn trương điều tra, truy tìm những đối tượng liên quan đến vụ án để xử lý trước pháp luật.
Nguyên Lam