Gia hạn tạm giam doanh nhân giết bạn gái

ANTD.VN - Tuy sống với người vợ thứ tư, nhưng khi gặp Yelena Shlyapnikova, một phụ nữ xinh đẹp, doanh nhân Anton Vakhrin ở vùng Perm của Nga vẫn làm quen. Tối 9-5-2017, Anton đưa bạn gái về thăm ngôi nhà ngoại ô của mình. Do cãi nhau trong tiệc rượu, hắn đã giết Yelena, sau đó phi tang từng phần thi thể của nạn nhân…

Anton, kẻ giết bạn gái (ảnh nhỏ) tại tòa

Có các mối quan hệ phức tạp sau khi vợ sinh con

Anton Vakhrin, 39 tuổi, sinh ra và lớn lên tại làng Vetlyany, huyện Dobryansky, vùng Perm. Gần đây, hàng loạt nhà ở và biệt thự mọc lên san sát trên bờ sông Chusovaya ở ngôi làng này. Tuy sống ở thành phố Perm, nhưng cũng giống như những người giàu có khác, Anton và anh trai - ông Vyacheslav Vakhrin, cựu đại biểu Hội đồng Lập pháp vùng Perm, hiện là Phó Thống đốc tỉnh Tyumen vẫn xây những ngôi nhà khang trang ở quê nhà. Bên cạnh nhà họ là ngôi nhà của bà mẹ. 

Năm 2003, Anton lấy vợ và có con đầu lòng. Tuy nhiên, vợ chồng họ đã nhanh chóng ly hôn. Sau đó, Anton lại lấy vợ và sinh thêm con rồi lại ly hôn. Hiện anh ta đang sống với người vợ thứ tư và có chung bé gái 2 tuổi. Anton quan tâm tới cả 4 đứa con và thường đưa chúng về Vetlyany. Khi vợ thứ tư sinh con, Anton bắt đầu có các mối quan hệ phức tạp. 

Mùa thu năm 2016, Anton gặp Yelena Shlyapnikova, 33 tuổi, người điều hành trạm cung cấp nhiên liệu ở thành phố Perm, nơi anh ta thường ghé vào đổ xăng. Sau đó không lâu, Anton làm quen được với Yelena. Là một phụ nữ xinh đẹp, đã ly hôn, Yelena sẵn sàng kết bạn với Anton mặc dù cũng có chút băn khoăn vì anh ta đang sống chung với vợ. Dĩ nhiên, Yelena đã che giấu mối quan hệ này với người thân…  

Bắt người làm thuê cắt xác nạn nhân phi tang 

Tối 9-5-2017, nhân dịp mừng Ngày Chiến thắng phátxít, Anton đã đưa Yelena từ thành phố Perm về ngôi nhà 2 tầng của mình ở Vetlyany và tổ chức tiệc rượu. Sau đó, họ đã cãi nhau gay gắt. Anton dùng súng ngắn bắn trúng mắt bạn gái. Khi thấy Yelena tắt thở, hắn hoảng sợ, tìm cách xóa dấu vết phạm tội. Lúc đó, trong nhà chỉ có người chăn cừu tên là Abduzhabbor Sultonov, 34 tuổi. 

Anton cầm súng ra lệnh cho Sultonov dùng cưa cắt đứt đầu của nạn nhân, nếu không hắn sẽ giết. Sau khi cùng nhau đem phần đầu của nạn nhân chôn ở một nơi gần nhà, Anton và Sultonov buộc vào phần thân một cục sắt nặng, dùng thuyền chở ra giữa sông Chusovaya và ném xuống đó. Sultonov còn được lệnh phải cọ rửa ngôi nhà để xóa mọi dấu vết. Lợi dụng lúc Anton ngủ thiếp đi, Sultonov đã trốn ra ngoài, thông báo sự việc cho cảnh sát, chỉ nơi phi tang các phần thi thể của nạn nhân...  

Ngày 11-5, Anton đã bị bắt, bị khởi tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 105 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù. Theo quyết định của Tòa án Dobryansky, Anton đã bị tạm giam. Còn Sultonov đã bị khởi tố về tội che giấu tội phạm theo Điều 316 - Bộ luật Hình sự, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 2 năm tù giam.  

Ngày 5-7-2017, Anton lại được đưa đến Tòa án Dobryansky. Tại đây, cơ quan điều tra đã yêu cầu gia hạn tạm giam đối với hắn đến ngày 11-8. Về phần mình, Anton đề nghị tòa án cho hắn nộp 1 triệu rúp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Tuy nhiên, tòa đã quyết định tạm giam Anton theo đúng yêu cầu của cơ quan điều tra. Ngày 18-7, tòa cũng đã ra quyết định tiếp tục tạm giam Sultonov đến ngày 11-8 do không có nơi thường trú tại Nga. Hiện vụ án đang được điều tra tiếp.