Bi kịch gia đình phía sau vụ án mẹ giết con trai

ANTD.VN - Tòa án tỉnh Matxcơva, Nga vừa kết thúc phiên tòa xét xử bị cáo Yelena Sentemova, 49 tuổi và 2 đứa con nuôi với tội danh giết người. Nạn nhân là Dmitry Sentemov, con trai ruột của Yelena. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến bi kịch này chính là những hành vi phi đạo đức, trái pháp luật của Dmitry… 

Bi kịch gia đình phía sau vụ án mẹ giết con trai ảnh 1Dmitry, nhân viên của Trạm cấp cứu y tế 

Không có bạn gái

Ngày 24-3-2016, bà Yelena Sentemova ở thành phố Pushkino, tỉnh Matxcơva đến đồn cảnh sát trình báo về việc con trai bà là Dmitry Sentemov (28 tuổi), nhân viên của Trạm cấp cứu y tế bị mất tích. Ngày 25-3, cảnh sát, các tình nguyện viên, đồng nghiệp của Dmitry bắt đầu tổ chức tìm kiếm. Là ca sĩ của một ban nhạc rock, Dmitry được nhiều người biết đến vì thường biểu diễn ở các sân khấu ngoài trời tại Pushkino và Ivanteevka.  

Sau 2 tháng tìm kiếm nhưng không có kết quả, bà Yelena yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố vụ án giết người. Đơn đề nghị được chuyển tới Cơ quan Điều tra tỉnh Matxcơva. Các điều tra viên và cảnh sát hình sự đã khẩn trương vào cuộc... 

Bà Yelena có 5 con trai, trong đó Dmitry là con ruột, 4 đứa trẻ còn lại là con nuôi. Bà ly hôn với bố của Dmitry khi cậu mới 5 tuổi. Việc nhận nuôi 4 đứa trẻ, theo bà Yelena là nguyện vọng của Dmitry. Hàng tháng, bà vẫn được nhận tiền trợ cấp nuôi con nuôi từ ngân sách Nhà nước. Là họa sĩ, bà Yelena làm việc tại một công ty tư nhân chuyên sản xuất tranh ghép mảnh nhưng đăng ký là người thất nghiệp.  

Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát hình sự phát hiện ra rằng, khi chỉ có các bạn bè gần gũi, những đứa con nuôi của bà Yelena thường kể cho bạn nhiều chuyện xảy ra trong gia đình. Họ còn nắm được, Dmitry không có bạn gái và thực tế là, anh ta chưa bao giờ có. Sau đó, các trinh sát đã nhanh chóng được biết, cậu con nuôi lớn nhất của bà Yelena buột miệng kể với bạn rằng các em mình đã giết người, hắn chết thế là đáng đời... 

Ngày 7-6-2016, bà Yelena được mời tới cơ quan điều tra. Sau vài câu  hỏi, bà này lập tức thú nhận đã cùng các con nuôi sát hại Dmitry và rằng vụ giết người xuất phát từ mối quan hệ thù nghịch đã có từ lâu trong gia đình. 2 đứa con nuôi của bà Yelena là Alexei khi đó 16 tuổi và Mikhail 14 tuổi đã bị bắt. Chúng cũng lập tức nhận tội và khai báo thành khẩn.

Bi kịch gia đình phía sau vụ án mẹ giết con trai ảnh 2Yelena chỉ nơi sát hại nạn nhân

Những lời khai gây sốc

Theo lời khai của các đối tượng, ngày 21-3-2016, Dmitry dùng ô tô riêng đưa mẹ và các em về căn nhà vườn của gia đình ở huyện Taldomsky, tỉnh Matxcơva. Sáng   22-3, Yelena cùng các con nuôi quyết định giết Dmitry khi đó đang ngủ say ở tầng một.

Yelena đã dùng rìu bổ vào đầu, Alexei sử dụng búa bổ ít nhất 4 nhát vào đầu, Mikhail dùng dao nhà bếp đâm 3 nhát vào bụng Dmitry. Sau đó, chúng đưa cái xác ra vườn, lấy củi, ván gỗ xếp xung quanh rồi châm lửa đốt và giữ lửa đến 23h cùng ngày. Quần áo đã mặc khi giết Dmitry được đốt bỏ. Sau đó, Yelena còn trồng một gốc bí xanh tại nơi vừa đốt cái xác, cọ rửa, sơn lại sàn gỗ phòng ngủ…  

Trong suốt thời gian 13 năm, theo lời khai của mẹ con Yelena, Dmitry thường dùng khóa, thắt lưng, gậy đánh đập người thân kể cả mẹ. Cứ khoảng 2-3 ngày một lần vào buổi tối, hắn lại đuổi mọi người ra khỏi nhà, chỉ giữ lại một đứa em. Dmitry buộc em cởi quần áo, làm nhục, cưỡng hiếp. Yelena khẳng định, cả 4 em trai đều bị Dmitry cưỡng bức tình dục nhiều lần tại nhà. Để có căn cứ khẳng định những lời khai này là đúng, một loạt các cuộc giám định pháp y đã được thực hiện…      

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như nguyên nhân dẫn đến bi kịch chính là những hành vi phi đạo đức, trái pháp luật của Dmitry, các bị cáo cũng nhiều lần là nạn nhân của người bị hại đã chết..., ngày 29-6-2017, tòa tuyên phạt Yelena Sentemova 8 năm tù, Alexei, Mikhail khi đó là trẻ vị thành niên - 5 năm và 4 năm tù nhưng đều cho hưởng án treo.