Giả danh công an, hại đời thiếu nữ

(ANTĐ) - Chiều 30-6, Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm đã chuyển Nguyễn Tiến Bắc, SN 1988, trú tại xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên lên CAH Từ Liêm, TP Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm của đối tượng này.

Đối tượng Nguyễn Tiến Bắc

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Kim A, SN 1992, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội; khoảng 24h, sáng 30-6, chị A bị một nam thanh niên tên là Nam ép vào nhà nghỉ An Phú trên địa bàn xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm và cưỡng bức chị.

Khẩn trương tiếp cận nơi xảy ra sự việc, các trinh sát Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì đã bắt giữ được nam thanh niên nói trên khi đối tượng đang chuẩn bị rời nhà nghỉ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng có tên là Nam như chị A đã trình báo tên thật là Nguyễn Tiến Bắc, SN 1988, trú tại xã Hà Châu, huyện Phú Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Bước đầu, đối tượng này khai nhận, do tình cờ đã nhặt được chiếc ví của chị Nguyễn Thị Kim A. Chiều 30-6, Bắc đã gọi điện cho chị A thông báo đến lấy chiếc ví cùng giấy tờ tùy thân. Sau khi đưa giấy tờ cho chị A, đối tượng nói dối mình là công an hiện đang công tác tại CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội và có nhã ý mời chị A ăn cơm tối. Thấy anh “công an” đồng thời là “ân nhân” này quá nhiệt tình nên chị Nguyễn Thị Kim A đã nhận lời.

Sau khi ăn cơm xong, đến khoảng 0h30, Nguyễn Tiến Bắc đã ép chị A vào nhà nghỉ An Phú. Sau khi vào phòng, anh “công an” rởm này lộ nguyên hình, hung hãn xông tới lột quần áo của chị A. Khi chị Nguyễn Thị Kim A chống cự, đối tượng này đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt bị hại và giở trò đồi bại. Sau đó, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, chị A đã bỏ trốn và đến trình báo với cơ quan công an.